
Bóng đá là đội tuyển (ĐT) đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) xuất quân. Và cũng không có ĐT nào được quan tâm, ưu ái đến thế khi trong suốt gần 3 tháng tập trung tập huấn, thông tin nhất cử, nhất động về U.23 xuất hiện trên báo chí hầu như hằng ngày.
Bóng đá là đội tuyển (ĐT) đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) xuất quân. Và cũng không có ĐT nào được quan tâm, ưu ái đến thế khi trong suốt gần 3 tháng tập trung tập huấn, thông tin nhất cử, nhất động về U.23 xuất hiện trên báo chí hầu như hằng ngày.
So với ĐT quốc gia tham dự AFF Cup cách đây đúng 1 năm, ĐT U.23 có "thiệt thòi" hơn khi có quá ít cơ hội cọ xát. Năm ngoái, trước khi lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất ĐNA, thầy trò ông Calisto có đến 10 trận thi đấu quốc tế với 2 giải đấu Cúp TP.Hồ Chí Minh và VFF T&T Cup, còn năm nay các đàn em U.23 chỉ có vỏn vẹn 4 trận (1 giao hữu với Chunam, Hàn Quốc và 3 tại VFF Cup). Tuy nhiên, nếu trước AFF Cup 2008, HLV Calisto và ĐTVN phải hứng chịu áp lực và sự chỉ trích hết sức nặng nề từ chuỗi 10 trận không biết mùi chiến thắng thì trong hành trang mang đến SEA Games 25 ông Calisto và U.23 đã có chiếc cúp vô địch VFF Cup 2009, cùng sự ủng hộ, tin tưởng hầu như tuyệt đối dành cho vị thuyền trưởng. Đó là sự khác biệt mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.
Sau chức vô địch ĐNA của ĐTVN, tại kỳ SEAGames này, ĐT U.23 được đặt kỳ vọng lớn sẽ tìm lại chiếc HCV cho BĐVN sau đúng nửa thế kỷ, chí ít cũng phải có mặt ở trận chung kết. Mang trọng trách như vậy, nhưng nhìn vào lực lượng ĐT sang Lào các chuyên gia đều thống nhất không mạnh bằng lứa U.23 những kỳ SEAGames trước, thậm chí so với chính ĐT từng gây thất vọng lớn tại kỳ SEAGames gần đây nhất, năm 2007 ở Thái Lan. Quả thật, U.23 hiện tại khó thể sánh với đội hình 2 năm trước của ông Riedle với những Việt Cường, Quang Thanh, Vũ Phong, Minh Chuyên, Công Minh, Tấn Tài, Công Vinh, Anh Đức... mà nay đều là những trụ cột của tuyển quốc gia. So với đội á quân SEAGames 23-2005 với Văn Quyến, Công Vinh, Quốc Vượng, Tài Em, Phước Vĩnh, Văn Trương... hay SEAGames 22-2003 với Văn Quyến, Minh Phương, Tài Em, Huy Hoàng... lại càng kém xa. Đã vậy, kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường quốc tế của thế hệ U.23 hiện nay cũng mỏng hơn khi nhiều tuyển thủ trong đội hình 2 năm trước từng cùng ĐTVN lọt vào tứ kết ASIAN Cup và gây ấn tượng lớn ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, còn đội hình 2003 từng thay mặt ĐTQG chơi ở vòng loại ASIAN Cup 2004. Đồng đều ở các vị trí nhưng U.23 VN hiện nay không có những cá nhân nổi trội. ĐT hoàn toàn thiếu một thủ lĩnh thực sự có khả năng cầm chịch trận đấu, xoay chuyển tình thế. Sự lựa chọn số 1 Phan Thanh Bình cho vị trí tiền đạo chỉ làm người ta càng nhớ Văn Quyến, Công Vinh. Cặp trung vệ cũng là vấn đề.
Tuy nhiên, bù lại, để người hâm mộ có thể đặt tin tưởng là tinh thần chiến đấu và khát vọng muốn khẳng định mình của các tuyển thủ trẻ. BĐVN bây giờ các cầu thủ lên tuyển không chỉ đá vì những món tiền thưởng (vốn là con dao 2 lưỡi) mà còn vì chính giá trị thương hiệu của mình trên thị trường chuyển nhượng. Và trên hết là người ta đặt niềm tin vào tài cầm quân và sự am hiểu đến chân tơ kẽ tóc các cầu thủ của vị thuyền trưởng Calisto. Chẳng ai dám nghĩ BĐVN sẽ đăng quang ở AFF Cup 2008, vậy thì với sự khởi đầu thuận lợi, trơn tru hơn hẳn sao không mơ một "giấc mơ vàng" tại SEAGames 25 - nơi như sân nhà của chúng ta.
U.23 VN thượng lộ bình an, mã đáo thành công!
Đông Kha

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)











