Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một tuần nhiều tin vui

07:10, 21/10/2009

Như thể chào mừng nhiệm kỳ mới của VFF, tuần qua những tín hiệu vui dồn dập đến với bóng đá Việt Nam (BĐVN). Lê Công Vinh ghi bàn thắng đầu tiên trong một trận đấu chính thức trên đất Bồ Đào Nha trong màu áo CLB Leixeos.

Như thể chào mừng nhiệm kỳ mới của VFF, tuần qua những tín hiệu vui dồn dập đến với bóng đá Việt Nam (BĐVN). Lê Công Vinh ghi bàn thắng đầu tiên trong một trận đấu chính thức trên đất Bồ Đào Nha trong màu áo CLB Leixeos. Đội tuyển quốc gia (ĐTQG) trả được món nợ trước Turkmenistan tại Cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong điều kiện lực lượng chắp vá, thiếu vắng hàng loạt vị trí chủ chốt, HLV trẻ Lê Huỳnh Đức đã bước đầu chứng minh khả năng cầm quân của mình ở cấp độ ĐT (cho dù sau trận đấu Đức trả lời rất khéo: mọi chỉ đạo sắp đặt đều do thầy Calisto quyết định, tôi chỉ là người điều chỉnh chiến thuật). Còn U.23, tỉ số 1-2 trước đối thủ mạnh hơn nhiều lần Chunnam Dragons là cái thua chấp nhận được, đặc biệt đáng mừng nhất là ĐT đã giới thiệu được một điểm sáng mới, hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở SEAGames 25, đó là tiền vệ người Đà Nẵng Phan Thanh Hưng (cháu ruột của trợ lý HLV Phan Thanh Hùng). Tất nhiên, còn rất nhiều việc phải làm (đặc biệt là ở ĐT U.23), cũng như bàn thắng duy nhất của Quang Hải vào lưới Turkmenistan có thể đã việt vị, hay Chunnam hoàn toàn chưa bung hết sức, nhưng cái đáng ghi nhận nhất là tinh thần thi đấu của các tuyển thủ ở cả 2 ĐT.

Quang Hải (13), tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu giữa ĐTVN với Turkmenistan tại Cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh.(Anh : T.L)

Trước đó là sự bất ngờ thú vị từ ĐT.19 tại giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên. Từ một đội thế chỗ vào giờ chót (cho U.21 Iran), nhưng các học trò của HLV Triệu Quang Hà đã thể hiện một sự tự tin và tinh thần quật khởi tuyệt vời để đi đến tận trận chung kết và chỉ chịu thua đối thủ mạnh nhất giải Trung Quốc sau khi đã lội ngược dòng san hòa 2-2. Với đội U.21, dư luận bày tỏ sự thất vọng, nhưng nếu xem xét trận bán kết suýt thắng trước Trung Quốc và trận tranh hạng 3 trả nợ trước U.21 Singapore, người ta thấy vấn đề không phải do năng lực các cầu thủ trẻ mà là ở Ban huấn luyện.

 

Tuy nhiên, tuyệt vời nhất là thành công của lứa U.16 cả nam và nữ khi xuất sắc đoạt vé vào vòng chung kết giải U.16 châu Á 2010. Đặc biệt, chiến công của đội U.16 nam có thể coi là kỳ tích. Rơi vào bảng G rất mạnh, nhưng các trò nhỏ của HLV Hoàng Văn Phúc đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan 1-0, Campuchia 7-1, hòa Myanmar 0-0, cầm chân Hàn Quốc 3-3 và chỉ chịu thua duy nhất trước đội đầu bảng CHDCND Triều Tiên 1-2; đứng thứ nhì, trên chủ nhà Thái Lan (cùng 8 điểm nhưng thắng trong đối đầu trực tiếp). Năm 2000, khi vòng chung kết giải U.16 châu Á được tổ chức tại Đà Nẵng, lứa Văn Quyến, Ánh Cường, Lâm Tấn... đã xuất sắc lọt vào tới tốp 4 châu lục. Năm 2002, lứa cầu thủ U.16 kế tiếp cũng lọt vào vòng chung kết, nhưng lần ấy vòng loại cũng được tổ chức trên sân nhà. Lần này, trước những đối thủ rất mạnh như Triều Tiên, Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ VN đã đoạt vé trên tay người Thái, ngay trên đất Thái. Đó là một thành tích rất đáng tự hào. Trước đó, đội U.16 nữ VN cũng đã giành vé vào vòng chung kết châu lục.

 

Sẽ khép lại 1 tuần trọn vẹn tuyệt vời khi CLB B.Bình Dương vượt qua Al Karamah để có mặt ở trận chung kết AFC Cup (trận lượt về tại Syria vừa diễn ra rạng sáng nay theo giờ VN).

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều