Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bóng đá... thời doanh nghiệp

09:10, 28/10/2009

Sau Thể Công, đến lượt cái tên Quân khu 4 (QK4) chính thức xóa sổ khỏi bản đồ BĐ đỉnh cao VN. Như vậy, V-League mùa tới sẽ không còn một đại diện quân đội nào, như trường hợp các đội bóng của ngành công an khi buổi đầu BĐ Việt Nam chính thức chuyển sang chuyên nghiệp.

Sau Thể Công, đến lượt cái tên Quân khu 4 (QK4) chính thức xóa sổ khỏi bản đồ BĐ đỉnh cao VN. Như vậy, V-League mùa tới sẽ không còn một đại diện quân đội nào, như trường hợp các đội bóng của ngành công an khi buổi đầu BĐ Việt Nam chính thức chuyển sang chuyên nghiệp.

 

Khác với trường hợp Thể Công - nhưng chắc là có rút kinh nghiệm và học tập từ "cấp trên" - cái tin QK4 "sang tay" cho một doanh nghiệp và chuyển "hộ khẩu" từ đất Nghệ vào tận Sài Gòn hoàn toàn đột ngột và bất ngờ ngay đối với cả quân, tướng. Bởi mọi tiếp xúc, thương thảo ở cấp cao nhất trước đó đều được giữ kín tuyệt đối cho đến tận lễ ký kết chuyển giao vào chiều 27-10 vừa qua. "Xác" QK 4, hay nói chính xác là suất V-League của đội bóng lính này từ đây sẽ mang cái tên hoàn toàn mới: NAVI Bank Sài Gòn (đặt dưới sự đầu tư, quản lý trực tiếp của Ngân hàng TMCP Nam Việt thuộc Tập đoàn đầu tư Sài Gòn).

 

Liệu QK4 có tiếp tục duy trì được hình ảnh này dưới màu áo mới? (Ảnh : TL)

Một chi tiết cũng rất đáng chú ý, Tướng Đoàn Sinh Hưởng, nguyên tư lệnh QK4, người như vị cha tinh thần của đội bóng quân đội này chẳng những không hề tỏ ra buồn bã, nuối tiếc khi đứa con mà mình tâm huyết, gắn bó máu thịt không còn nữa, mà trái lại ông còn tỏ ra vui mừng! Bởi, qua 1 năm cùng QK4 vật lộn, trải nghiệm ở V-League, ông đã "ngộ" ra rằng: làm BĐ chuyên nghiệp không thể chỉ là những động viên tinh thần, kêu gọi vì màu cờ sắc áo suông. Hơn ai hết, ông Hưởng biết rằng nếu không có sự thay đổi, kinh phí vẫn tiếp tục ăn đong, QK4 chẳng thể trụ lại V-League mùa thứ 2.

 

BĐ bây giờ là cuộc đua... TIỀN, là thời của doanh nghiệp! V.Ninh Bình chẳng thể ngoi lên V-League trong 3 năm nếu không có Ximăng Vissai đổ vào 50-60 tỷ đồng. SHB Đà Nẵng dù có lực, nhưng chưa chắc đã vô địch, cũng như T&T chẳng thể 3 năm lên 3 hạng và mùa rồi về thứ tư sau khi đứng chót ở lượt đi, nếu không có túi tiền, cùng sự quyết đoán và cơ chế tài chính cực thoáng của "bầu" Hiển. Tất nhiên, tiền chưa hẳn là yếu tố quyết định (như trường hợp của Thể Công, riêng mùa rồi tập đoàn Viettel đã đổ ra khoảng 75 tỷ đồng nhưng vẫn suýt rớt hạng) nhưng làm BĐ chuyên nghiệp giờ đây mà không có tiền (và thật nhiều tiền) thì chẳng thể nên chuyện. "Có bột mới gột nên hồ", có thể NAVI Bank Sài Gòn mùa tới sẽ không còn nguyên vẹn chất lính máu lửa của QK4, nhưng với 35 tỷ đồng mà "ông chủ" mới cam kết đầu tư mỗi năm, đội bóng này sẽ không còn cảnh phải cắn răng mà đá, "mở đường máu" mà đi cho đến tận vòng cuối cùng như mùa rồi.

 

Tất nhiên, mọi chuyện đều có 2 mặt. "Bussiness is bussiness!". Các doanh nghiệp nhảy vào BĐ trước tiên là nhằm quảng bá thương hiệu một cách nhanh nhất, vì VN đang là quốc gia có số lượng người đam mê và xem BĐ khá lớn. Nhiều doanh nghiệp không dấu giếm: họ đã nhìn thấy cái lãi từ đầu tư vào BĐ. Đó là chưa kể, những điều kiện ưu đãi (về đất đai, thủ tục...) từ địa phương của đội bóng mà doanh nghiệp đầu tư như một một sự có đi có lại.

 

Chính vì vậy, mùa tới SLNA sẽ được chuyển giao hoàn toàn cho doanh nghiệp. Bảo thủ như Nam Định, vốn coi đội bóng là "sinh mệnh chính trị" quyết không "nhả" cho ai, thì nay ngành thể thao cũng đã phải "mở cửa" cho doanh nghiệp để đổi lấy khoản đầu tư 30 tỷ đồng/năm. Cần Thơ sau thất bại ở trận play-off, quyết lên chuyên nghiệp bằng mô hình công ty cổ phần bóng đá với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, cùng ưu đãi của tỉnh dành cho một miếng đất vàng ở Tây đô để doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh... Trong xu thế ấy, mô hình Công ty cổ phần BĐ Đồng Nai với vốn điều lệ 10 tỷ đồng - bằng kinh phí chỉ một năm của các CLB trung bình ở hạng Nhất, và vẫn phải dựa vào ngân sách Nhà nước - có nguy cơ lạc hậu, đi trước nhưng lại về sau. Tương lai phát triển tiếp theo sẽ là gì, khi hợp đồng tài trợ 1 triệu USD trong 3 năm của tập đoàn Berjaya sẽ kết thúc sau năm 2010? Thời gian thì không chờ đợi, mà đúng 3 tháng nữa mùa giải mới 2010 lại sẽ bắt đầu.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều