Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

B.Bình Dương hướng đến trận bán kết AFC Cup 2009:
Việt Nam - Syria: Một năm đầy duyên nợ

10:10, 02/10/2009

Đội bóng miền Đông Nam bộ đã viết nên một chương sử mới cho BĐVN: lần đầu tiên một CLB đi đến vòng bán kết cúp Châu Á.

Đội bóng miền Đông Nam bộ đã viết nên một chương sử mới cho BĐVN: lần đầu tiên một CLB đi đến vòng bán kết cúp Châu Á. Cho dù AFC Cup là giải đấu đứng sau AFC Champions League (tương tự như cúp UEFA trước đây và Europa League hiện nay của BĐ châu Âu), và cho dù năm nay B.Bình Dương (B.BD) có đôi phần may mắn khi 5 đối thủ mà họ đã bỏ lại sau lưng không thật mạnh (nhờ ở nhánh khu vực Đông Á các CLB của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đều tham dự AFC Champions League), nhưng đây vẫn là một chiến tích rất đáng ca ngợi và tự hào. Đặc biệt, nếu xét trong bối cảnh lâu nay các CLB VN luôn rất thiếu tham vọng và tự ti tại đấu trường châu lục, thành công của B.BD có ý nghĩa mở đường và tạo động lực để các đội bóng trong nước từ đây mạnh dạn, tự tin bước ra sân chơi quốc tế. Với thành tích này V-League mới có thể khẳng định là giải đấu VĐ quốc gia có chất lượng hàng đầu khu vực ĐNA (chí ít là sức hút và trình độ của các ngoại binh đầu quân). Do đó thành tích này không chỉ riêng cho B.BD.

 

Trở  lại với trận bán kết lượt về, thời tiết và chất lượng hơn hẳn của ngoại binh là 2 yếu tố giúp B.BD giải quyết gọn ghẽ Chonburi. Có lẽ trong tất cả chuẩn bị, bài binh bố trận của HLV Kiatisuk không hề tính đến phải chơi trên mặt sân sũng nước trong trời mưa như trút do hoàn lưu của cơn bão số 9 tại VN. Tất nhiên, bất lợi là cho cả 2, nhưng các cầu thủ chủ nhà vốn đã quá quen thuộc với mặt sân Gò Đậu đã biến nó thành lợi thế  lớn. Nhưng đó chỉ là một yếu tố, như chính "Zico Thái" đã thừa nhận, xét cả trận lượt đi, thì B.BD đã giành chiến thắng một cách "tâm phục, khẩu phục". Như vậy là trong vòng 9 tháng BĐVN đã thắng Thái Lan trên cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB. Nếu cuối năm nay đội tuyển U.23 lại hạ bệ được sự thống trị của Thái Lan tại SEA-Games sẽ là một "hat-trick" tuyệt đẹp trọn vòng quay đúng 1 năm (nhưng ngay cả điều đó xảy ra cũng không đồng nghĩa chúng ta đã thực sự vượt qua người Thái).

 

Bây giờ mới là thử thách thực sự cho đại diện VN khi từ vòng bán kết sẽ phải đụng các đối thủ Tây Á. Thông tin mới nhất, đối thủ của B.BD ở bán kết là nhà vô địch Syria, CLB Al-Karamah. Sau khi để bị cầm hòa 0-0 trên sân nhà, ở trận tứ kết lượt về tại Kuwait, Al-Karamah cũng cầm hòa lại với tỉ số 0-0 trước CLB chủ nhà Al-Arabi. 2 đội phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu 11m và đại diện Syria đã xuất sắc giành thắng lợi với tỉ số sít sao 5-4. Al-karamah là một trong những CLB lâu đời nhất ở Châu Á, thành lập từ năm 1928. Bảng thành tích của họ rất đáng nể, với 8 lần giành chức VĐQG Syria League,7 lần đoạt Cúp quốc gia, 2 lần giành Siêu cúp Syria, và năm 2009 vừa trở thành CLB đầu tiên thâu tóm cả chức VĐ Syria League và Cúp quốc gia trong cùng 1 năm. Đặc biệt, trong lần đầu tiên tham dự đấu trường châu Á, tại AFC Champions League 2006, Al-karamah đã gây kinh ngạc khi loại hàng loạt các CLB mạnh bấy giờ để đi đến tận trận chung kết và chỉ chịu dừng bước trước CLB Jeonbuk của Hàn Quốc (dù trận lượt về trên sân nhà giành chiến thắng 2-1 nhưng do lượt đi thua 0-2, giành vị trí á quân). 2 năm liên tiếp 2007, 2008, Al-Karamah đều vào đến tứ kết và chỉ thua sít sao trước 2 đại diện nổi tiếng của Nhật Bản và Hàn Quốc là Gamba Osaka và Seongnam Ilhwa. Với những thành tích ấy lẽ ra Al-Karamah phải tiếp tục dự AFC Champions League 2009. Nhưng do thiếu những tiêu chuẩn của một CLB chuyên nghiệp theo quy định mới của AFC như các đội bóng VN nên năm nay lần đầu tiên nhà VĐ Syria mới phải xuống chơi ở AFC Cup.

 

Quả  là một năm nhiều duyên nợ của BĐVN và Syria. Cũng ở đấu trường châu Á, tại vòng loại ASIAN Cup 2010 ĐTVN và Syria nằm chung bảng D. Nếu CLB của ông Mai Đức Chung phải vượt qua nhà vô địch Syria Al-Karamah để viết tiếp lịch sử lọt vào chung kết AFC Cup; thì vào ngày 14 và 18-11 tới, các học trò của HLV Calisto cũng phải giành chiến thắng trước ĐTQG của họ mới có thể hy vọng lần đầu tiên vào VCK giải vô địch châu Á bằng cửa chính (VCK ASIAN Cup 2007 là nhờ suất đồng chủ nhà). Như vậy là Vũ Phong, Quang Thanh, Anh Đức sẽ sớm có chuyến sang Syria trước các đồng đội ở ĐTQG gần 1 tháng. Bởi theo lịch đấu vòng bán kết AFC Cup thì trận lượt đi B.BD - Al-Karamah sẽ diễn ra vào ngày 15-10 này tại VN, 6 ngày sau đó B.BD sẽ phải chơi trận lượt về trên sân khách vào ngày 21-10.

Đông Kha

Tin xem nhiều