Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cờ tàn V-League: 1,5 "cửa tử" vẫn rộng mở

10:08, 12/08/2009

Những hoài nghi của dư luận về 3 trận cầu bị "soi" ở vòng 24 vẫn tiếp tục. Ngoại trừ, để chắc chắn trụ hạng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) không thể "cứu" Nam Định; thì 2 trận còn lại giữa Thể Công - QK4 1-1, đặc biệt là TP.Hồ Chí Minh thắng Đồng Tháp 3-2 đều được coi là "đáng ngờ".

Thanh Hóa (áo trắng) chính thức chia tay V-League. (Ảnh: T.L)

Những hoài nghi của dư luận về 3 trận cầu bị "soi" ở vòng 24 vẫn tiếp tục. Ngoại trừ, để chắc chắn trụ hạng  Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) không thể "cứu" Nam Định; thì 2 trận còn lại giữa Thể Công - QK4 1-1, đặc biệt là TP.Hồ Chí Minh thắng Đồng Tháp 3-2 đều được coi là "đáng ngờ". Thực ra, việc trên sân nhà TP.Hồ Chí Minh vượt qua đại biểu ĐBSCL trong quá khứ không phải là chuyện bất ngờ để có thể coi kết quả này là điều bất thường. Có chăng là ở cái cách đội chủ nhà 3 lần lội ngược dòng mà lần cuối cùng xảy ra ở phút 89. Tuy nhiên, cho dù các trận đấu ấy là sòng phẳng, không tì vết lợn cợn thì cũng chẳng nên lấy đó mà cho rằng đã hết rồi "bóng đá tình nghĩa", nạn "xin-cho"; chẳng qua chủ nhật rồi HAGL, Đồng Tháp, Thể Công vẫn chưa đủ điểm an toàn để có thể làm từ thiện.

 

Trong khi TP.Hồ Chí Minh và QK4 vẫn tiếp tục vùng vẫy, chòi đạp đến cùng để giữ lấy sự sống thì với trận thua dễ 0-2 ngay trên sân nhà trước Bình Dương, Thanh Hóa đã tự tay rút "ống thở", chính thức lìa...V-League trước 2 vòng đấu. Kết cục này đã được dự báo ngay từ sau lượt đi nhưng "cái chết" của CLB từng là hiện tượng "ngựa ô" ngay mùa bóng đầu tiên từ hạng Nhất lên cách đây 3 năm này, vẫn không khỏi gây ngậm ngùi, cám cảnh cho những đội bóng con nhà nghèo, liên tục bị rút máu vì tiền. Trở lại giải hạng Nhất mùa sau có thể họ cũng chẳng thể giữ nổi "ngôi sao" vừa mới nổi Đình Tùng. Tuy xứ Thanh đã tung cờ trắng, nhưng cuộc chiến đào thoát khỏi suất xuống hạng còn lại cũng như chiếc vé phải đi play-off vẫn rất căng thẳng. Hiện cả nửa dưới bảng xếp hạng đều trong khu vực nguy hiểm; ngay đến ĐTLA, Đồng Tháp, Thể Công cũng chưa thoát. Với cục diện này, vòng 25 cuối tuần này sẽ có 2 trận thư hùng vô cùng "nóng": "chung kết ngược" Nam Định - TP.Hồ Chí Minh và "chung kết xuôi" giành danh hiệu á quân giữa SLNA (vừa vượt qua tân vô địch Đà Nẵng để lấy lại vị trí thứ 2) với T&T (vừa bị Khánh Hòa cắt mạch 8 trận bất bại).

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều