Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều nay 8-8, vòng 24 giải hạng Nhất: ĐN-Berjaya - Hà Nội ACB:
Trận đấu cả mùa

10:08, 07/08/2009

Không có “sự cố” Quảng Ngãi thì giờ ACB vẫn còn đứng dưới ĐN.B chứ không phải xếp trên đến 3 hạng. Chính vì vậy, trận đấu chiều nay nếu đội khách ACB chẳng có gì để mất thì với chủ nhà là trận cầu 6 điểm, trận đấu cả mùa quyết định thứ hạng chung cuộc.

Không có “sự cố” Quảng Ngãi thì giờ ACB vẫn còn đứng dưới ĐN.B chứ không phải xếp trên đến 3 hạng. Chính vì vậy, trận đấu chiều nay nếu đội khách ACB chẳng có gì để mất thì với chủ nhà là trận cầu 6 điểm, trận đấu cả mùa quyết định thứ hạng chung cuộc. Chỉ có một chiến thắng, ĐN.B mới có thể thoát hẳn khỏi nỗi ám ảnh nguy cơ rớt hạng và hy vọng một kết quả chung cuộc chí ít không tệ hơn năm rồi (thứ 8). Cụ thể, nếu chiều nay, ĐN.B thắng ACB mà SG United và Quảng Nam thất bại hoặc chỉ có thể tìm thêm được 1 điểm trước Huế và Tiền Giang, ĐN.B sẽ sớm chắc chắn trụ hạng (với khoảng cách khi ấy sẽ là 6 điểm, ĐN.B có thất bại cả 2 trận cuối, còn SG United và Quảng Nam cùng thắng cả để 3 đội cùng về đích với 25 điểm, thì ĐN.B vẫn đứng trên nhờ hơn trong đối đầu trực tiếp). Không chỉ vậy, nếu ĐN.B thắng mà 2 đối thủ ĐBSCL xếp trên: Tiền Giang (chơi “chung kết ngược” tại Quảng Nam) và An Giang (làm khách cho HPHN) cũng thua hoặc hòa thì ĐN.B sẽ đòi lại được vị trí thứ 9, đồng thời thu ngắn khoảng cách với hạng 8 của chính ACB xuống chỉ còn 1 điểm.

 

Vậy thắng ACB được không? Câu trả lời là được! Ở lượt đi, ngay tại sân Hàng Đẫy, HLV Quách Hùng Bảo từng không ngần ngại đặt mục tiêu này. Từng được kiêng dè trước giải vì “danh tiếng” từ V-League xuống, nhưng chỉ sau 5 vòng đấu đầu tiên khi ACB trôi xuống tận thứ 11, người ta đã sớm nhận ra đội bóng của bầu Kiên hoàn toàn không có ý định trở lại “mái nhà xưa”. Với dàn cầu thủ không sao (ngoại trừ tuyển thủ Thành Lương) nhưng với kinh nghiệm từng chinh chiến V-League và so với mặt bằng hạng Nhất, lực lượng ACB không tồi. Tuy nhiên có lẽ đây là CLB duy nhất không hề có động lực và thiết tha chơi bóng, ngoài thỉnh thoảng các cầu thủ nổi tự ái, thi đấu để chứng tỏ bản thân mình và... cho đối phương biết mặt (!). Chính vì vậy, đội bóng này rất khó đoán định. Phong độ của họ vô cùng thất thường. ACB là đối thủ duy nhất mà cả 2 đội đầu bảng - và gần như sẽ cùng nắm tay nhau lên hạng mùa này - V.Ninh Bình và HPHN đều không thắng nổi (thậm chí cho đến vòng 20 còn là đội duy nhất quật ngã được nhà vô địch V.Ninh Bình); nhưng đồng thời họ lại có thể thất bại rất dễ dàng trước những đối thủ làng nhàng như Quảng Nam (thua cả 2 lượt và bị thủng lưới đến 7 bàn, chiếm 1/3 tổng số bàn thắng của Quảng Nam cho đến lúc này), Tiền Giang (0-3), thậm chí cả Quảng Ngãi (1-3)... Vậy chiều nay họ sẽ đá với thái độ nào trước ĐN.B? Xem ra vấn đề không nằm ở chuyên môn mà ở cái đầu của các cầu thủ khách, quan trọng nhất là đừng để... chạm tự ái của họ (!).

 

Một cơ sở để các cầu thủ ĐN.B tự tin hơn vào một chiến thắng đó là thành tích của ACB trên sân khách từ đầu giải đến giờ vô cùng kém cỏi: chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng (trước SG United), còn nhận lãnh đến 7 thất bại và 2 trận hòa. Có 4 cái tên mà các cầu thủ chủ nhà cần lưu tâm: Gajic Goran (29, đã ghi 7 bàn), Xuân Thành (16-6 bàn), Thành Lương (11-4 bàn) và Trương Huỳnh Điệp (19-2 bàn). Chủ nhà không bị sứt mẻ nào và vừa có hẳn 1 tuần nghỉ ngơi chuẩn bị, còn đội khách có Lê Đức Tuấn (23) bị treo giò. Từ tốn, không nôn nóng; thực hiện đúng đấu pháp, ý đồ chiến thuật và không khiêu khích để đối phương “cương” lên (cũng như các đội bóng miền Bắc khác, các cầu thủ ACB rất “quái” và thừa những tiểu xảo phá hỏng trận đấu khi họ “cương”).

 

Sau thảm bại 0-5 trước Huế ở vòng 22 mà lý do được cho là thời tiết trên sân lòng chảo cố đô quá nóng và sức khỏe một số cầu thủ không tốt, Chủ tịch CLB ĐN.B Nguyễn Văn Minh đã gọi điện hỏi lãnh đạo đội bóng về trận đấu quan trọng chiều nay: “Có cầu thủ nào chấn thương không? - Không! - Có ai bị treo giò không? - Cũng không! - Về sân nhà còn... nóng không - Không! - Vậy thì đá đi!”. Vâng, phải “chiến” thôi, thầy trò ông Bảo!

     Đông Kha

 

Tin xem nhiều