Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều nay 15-8, vòng áp chót giải hạng nhất quốc gia: Vé Play-off: Ngã ngũ hay chờ thêm?
* Đồng Nai Berjaya dồn sức cho trận cuối gặp V.Ninh Bình

09:08, 14/08/2009

Nếu 2 chiếc vé đầu trực tiếp thăng hạng đã sớm thuộc về V.Ninh Bình và HPHN, thì vị trí thứ 3 với suất tranh play-off cùng CLB đứng thứ 12 V-League để quyết định chỗ ngồi cuối cùng trên chuyến tàu V-League 2010 vẫn bỏ ngỏ và có thể cũng chưa thể sáng tỏ sau lượt trận áp chót này.

Nếu 2 chiếc vé đầu trực tiếp thăng hạng đã sớm thuộc về V.Ninh Bình và HPHN, thì vị trí thứ 3 với suất tranh play-off cùng CLB đứng thứ 12 V-League để quyết định chỗ ngồi cuối cùng trên chuyến tàu V-League 2010 vẫn bỏ ngỏ và có thể cũng chưa thể sáng tỏ sau lượt trận áp chót này. 

 

Hiện trên bảng xếp hạng Cần Thơ, Bình Định, Huế đứng san sát nhau với khoảng cách chỉ 1 điểm và nhiều khả năng mọi sự vẫn giữ nguyên cho đến vòng đấu cuối cùng, khi chiều nay cả 3 đều cùng chiến thắng. Dù Quảng Nam vừa lên tinh thần, thấy chút ánh sáng cuối đường hầm sau chiến thắng quan trọng trước Tiền Giang, nhưng tại Tây đô, đội quân của HLV Trần Vũ khó cản nổi chủ nhà Cần Thơ sẽ quyết lấy trọn 3 điểm để tiếp tục duy trì ưu thế với 2 đối thủ miền Trung. Tại Quy Nhơn, Bình Định cũng sẽ dốc sức để vượt qua Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) hầu tiếp tục cuộc bám đuổi. Biết trước khó có "cửa" trước đối phương sẽ làm mọi cách để quyết thắng, ĐN.B đã chấp nhận "cất" ở nhà "linh hồn" Thierry (đã quá tải) và hậu vệ Tấn Đức (chấn thương) hầu dồn sức cho trận cuối cùng gặp V.Ninh Bình trên sân nhà vào tuần tới. Với Huế, đội bóng rất khó đoán định từ đầu giải đến giờ, bởi động cơ và tham vọng của lãnh đạo không rõ ràng, nhưng người viết cho rằng, trước thời cơ bất ngờ mở ra trong thế cờ tàn, bản thân các cầu thủ Huế sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Chí ít là vì khoản treo thưởng cho suất play-off hay để "làm giá" với Cần Thơ trong trận cuối. Nếu như vậy, Huế sẽ không nhường bước trước An Giang như tuần rồi họ đã không cho điểm SG-United. Dù lượt đi An Giang từng cầm hòa 0-0 ngay tại cố đô, nhưng nếu thật sự muốn thắng, Huế sẽ làm được. Như vậy, nếu Cần Thơ, Bình Định, Huế cùng thắng, tất cả sẽ chỉ được quyết định vào phút chót. Vòng cuối, Bình Định dù phải ra Hà Nội, nhưng lại nhẹ nhàng nhất, vì gặp "nhà từ thiện" rộng rãi ACB, trong khi Cần Thơ - Huế sẽ phải quyết đấu với nhau. Tuy vậy, khả năng của đội bóng ĐBSCL lại lớn nhất, bởi họ được quyền tự quyết và được chơi trận cuối trên sân nhà để có thể chuẩn bị sẵn mọi phương án. Trên lý thuyết, trận Cần Thơ - Huế có ý nghĩa như một trận chung kết, nhưng thực tế có thể sẽ biến thành vở kịch lớn nhất của giải. Nếu nối mạng, biết ACB "nằm" trước Bình Định, Huế sẽ "buông súng" trước chủ nhà Cần Thơ (bởi có thắng họ cũng không thể vượt qua được Bình Định) - tất nhiên phải có "điều kiện". Cũng với hướng lập luận trên, trong trường hợp chiều nay Huế không vượt qua An Giang, mà Cần Thơ thắng thì bất chấp kết quả 2 trận cuối của Bình Định, coi như đến 99% vé play-off thuộc về đội bóng Tây đô.

 

Ở cuộc đua trốn chạy khỏi suất xuống hạng duy nhất còn lại, có thể chiều nay Tiền Giang sẽ chính thức thoát nạn trên sân nhà nếu lấy trọn 3 điểm trước HPHN. Vừa ăn mừng đoạt vé lên hạng, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh hoàn toàn có quyền biến chuyến du Nam kết thúc mùa giải trở thành chuyến du lịch phương Nam để tưởng thưởng cho chính mình. Tương tự, các cầu thủ Than QN chẳng mất gì mà sẽ được một "Sài Gòn by night" thú vị nếu SG-United có chiến thắng. Như vậy, ngay sau chiều nay, Quảng Nam - An Giang sẽ bắt tay chuẩn bị cho cuộc quyết tử "chung kết ngược" diễn ra vào chiều 22-8.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều