Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 17 giải hạng nhất quốc gia: Sự cố ở Hoa Lư

09:06, 22/06/2009

Cứ ngỡ chủ nhà V.Ninh Bình đang chót vót ngôi đầu sẽ làm gỏi đội khách đang lặn ngụp dưới đáy, nhưng Quảng Nam đã có một cuộc tử thủ kiên cường tại Hoa Lư, làm nản lòng các chân sút đắt giá đối phương.

Cứ ngỡ chủ nhà V.Ninh Bình đang chót vót ngôi đầu sẽ làm gỏi đội khách đang lặn ngụp dưới đáy, nhưng Quảng Nam đã có một cuộc tử thủ kiên cường tại Hoa Lư, làm nản lòng các chân sút đắt giá đối phương. Chính vì vậy, nỗi thất vọng của họ lớn đến chừng nào khi thấy mọi nỗ lực giữ nguyên mành lưới suốt 89 phút trước đó bỗng chốc đổ sông đổ biển đúng ở phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức. Do đó, hoàn toàn có thể hiểu được hành động ăn vạ lấy cớ bàn thắng xuất phát từ quả ném biên sai vị trí cả 20m để bỏ không tiếp tục thi đấu của đội bóng xứ Quảng. Đã "cùi" thì chẳng còn sợ "lở", thua 1 bàn hay bị xử thua 3 bàn thì cũng như nhau và với tình thế hiện nay có bị kỷ luật nặng thế nào thì Trần Vũ và các học trò chẳng còn gì để mất.

 

Với chiến thắng giòn giã "4 sao" trước kình địch HPHN trong trận "chung kết" sớm tại Quy Nhơn, Bình Định đã trở về gần với "ngôi nhà xưa" V-League. Trận thua này khiến HPHN không chỉ mất ngôi nhì, mà còn bị Cần Thơ (thắng SG United 2-1) và Huế (hòa ACB 1-1) phả hơi sau gáy. 3 trận thua liên tiếp (và là thất bại thứ 2 dưới tay HLV Nguyễn Văn Nhã), SG United đã trôi xuống dưới Đồng Nai.Berjaya, và xem ra đây chưa phải là điểm dừng nếu tư tưởng các cầu thủ vẫn "nhớ" thầy cũ Văn Sỹ Hùng. Ngược lại, An Giang của tân HLV Nhan Thiện Nhân tiếp tục đà hồi phục với trận cầm hòa trên sân Tây Ninh. Một suất xuống hạng hầu như đã gọi tên Quảng Ngãi sau khi họ lại thua Than QN 1-3 ngay trên sân nhà.

Đ.K

 

Tin xem nhiều