Xuân Thành, Hữu Phát trở lại, tân binh Paulo thay suất ngoại binh của Thierry chơi cặp tiền đạo với Anthony, tuy nhiên, ở hàng phòng ngự của Đồng Nai - Berjaya do Duy Hoàng đảm trách vẫn chưa đủ sức chơi ngay từ đầu, nên cầu thủ "ga-đi-năng" Trường Xuyên được lôi vào đá trung vệ hợp cùng Bình Minh.
Xuân Thành, Hữu Phát trở lại, tân binh Paulo thay suất ngoại binh của Thierry chơi cặp tiền đạo với Anthony, tuy nhiên, ở hàng phòng ngự của Đồng Nai - Berjaya do Duy Hoàng đảm trách vẫn chưa đủ sức chơi ngay từ đầu, nên cầu thủ "ga-đi-năng" Trường Xuyên được lôi vào đá trung vệ hợp cùng Bình Minh. Vẫn chưa yên tâm, HLV Quách Hùng Bảo bố trí thêm đội trưởng Đinh Cường đá trụ án ngữ trước cặp trung vệ và bản thân ông cũng đổi "vía" bằng cách thay chiếc quần jean, giày thể thao thường lệ bằng bộ đồ tây chỉnh chu... như đi ăn tiệc. Tuy nhiên, những sự thận trọng ấy xem ra là thừa, bởi đội khách Tiền Giang quá xoàng và chủ trương cưa điểm. Thế nhưng các cầu thủ chủ nhà ĐN.B tỏ ra quá căng cứng, giống như cậu học trò trước giờ vào thi còn cố gạo bài nên khi bước vào phòng thi thì đầu óc mụ mị, họ chơi bí rì rị. 45 phút hiệp I cứ thế trôi đi mà không có một pha nào coi được trước khung thành đôi bên.
Hiệp II, ĐN.B có một loạt điều chỉnh: Đinh Cường được đẩy lên như tiền đạo thứ 3, tiền vệ Đức Nhân vào thay Xuân Thành, rồi Đình Khang thế chỗ Paulo - người gần 70 phút trước đó trên sân lạc lõng như kẻ thừa. Từ đây lối chơi của đội chủ nhà có khởi sắc hơn, nhưng "cửa" ăn thì vẫn không thấy. Thời gian cạn dần. Khi mọi người đều nghĩ lại một trận hòa trên sân nhà của thầy trò Quách Hùng Bảo, thì bất ngờ bàn thắng lại đến từ cú đánh đầu cực đẹp của Phan Hữu Phát vào phút 87! Phát cởi tung áo, chạy như điên dõi mắt lên khán đài tìm người thân. Hoàn toàn có thể thông cảm cho sự bộc phát và chiếc thẻ vàng mà Phát phải nhận, bởi đó là một bàn thắng cực kỳ quý giá không chỉ góp phần trút bỏ gánh nặng ngàn cân 6 trận liền không biết thắng của đội nhà, mà còn giải tỏa ẩn ức tâm lý cho chính bản thân Phát. Là một trong 2 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất năm rồi, nhưng năm nay đã qua 16 vòng mà Hữu Phát vẫn bặt tiếng, thậm chí đầu mùa còn mất điểm dưới mắt HLV Hồ Thu bị dạt lên băng ghế dự bị. Một bàn thắng đẹp nhưng nhìn toàn cục đó là chiến thắng may mắn cho ĐN.B. Đội dở ít đã thắng đội dở nhiều. Nhưng một trận thắng vẫn cứ là 3 điểm. Nó giúp cho ĐN.B tạm qua cơn ngặt nghèo, rút chân khỏi vũng lầy và vươn lên vị trí thứ 8 thay chỗ của SG United. Quan trọng hơn, chiến thắng đầu tiên sau gần 2 tháng ròng này (kể từ trận thắng Quảng Ngãi ở vòng 10 hôm 25-4) chấm dứt cái "dớp" điệp khúc "hòa sân nhà, thua sân khách". Trước mắt là tạo đà tâm lý để thầy trò Quách Hùng Bảo tự tin đòi nợ SG United.
Đông Kha


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






