Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Confederations Cup đêm nay, bán kết 2: Brazil quá mạnh
* Nhìn lại vòng bảng

10:06, 24/06/2009

Đội ít hy vọng nhất - Mỹ đã bất ngờ bước qua Italia và Ai Cập giành chiếc vé cuối cùng vào bán kết. Trước lượt đấu cuối cùng của bảng B, ai cũng nghĩ cùng với Brazil vào bán kết sẽ là nhà VĐ châu Phi, bởi một chiến thắng trước đội cuối bảng Mỹ trước đó đã thua tan nát Brazil và Italia là điều trong tầm tay đối với một Ai Cập đã hạ ĐKVĐ thế giới và chỉ chịu thua khít khao sau khi đã ghi 3 bàn vào lưới Brazil.

Đội ít hy vọng nhất - Mỹ đã bất ngờ bước qua Italia và Ai Cập giành chiếc vé cuối cùng vào bán kết. Trước lượt đấu cuối cùng của bảng B, ai cũng nghĩ cùng với Brazil vào bán kết sẽ là nhà VĐ châu Phi, bởi một chiến thắng trước đội cuối bảng Mỹ trước đó đã thua tan nát Brazil và Italia là điều trong tầm tay đối với một Ai Cập đã hạ ĐKVĐ thế giới và chỉ chịu thua khít khao sau khi đã ghi 3 bàn vào lưới Brazil. Tuy nhiên, ở lượt đấu cuối mọi thứ đã đảo lộn. Tuyển Mỹ giành chiến thắng 3-0,  bằng đúng tỉ số vừa đủ để hơn Ai Cập về hiệu số bàn thắng - bại (4/6 so với 4/7). Cùng lúc, Italia cũng thảm bại nhục nhã 0-3 trước Brazil (3 bàn thắng của Brazil do Fabiano lập cú đúp và hậu vệ Dossena đá phản diễn ra chỉ trong 8 phút cuối hiệp 1). Các nhà VĐ thế giới già cỗi không thể trách ai ngoài chính mình khi với kết quả Ai Cập bất ngờ bại trận trước Mỹ họ chỉ cần gỡ được 1 bàn thôi là sẽ đi tiếp (khi ấy sẽ cùng 3 điểm, nhưng hiệu số của Italia sẽ là 4/5 so với 4/6 của Mỹ). Có tiếc là tiếc cho nhà VĐ châu Phi, Ai Cập cũng chỉ cần gỡ 1 bàn là chiếc vé vào bán kết sẽ thuộc về họ chứ không phải người Mỹ.

 

Tại bảng A, 2 suất vào bán kết thuộc về ĐKVĐ EURO Tây Ban Nha (với 3 trận toàn thắng, ghi 8 bàn và chưa bị thủng lưới lần nào) cùng chủ nhà Nam Phi. Iraq đã bỏ lỡ cơ hội làm nên lịch sử cho châu Á khi không thắng được đội yếu nhất giải New Zealand, chỉ cần thắng 2-0 hoặc 3-2 thì chiếc vé nhì bảng đã thuộc về Iraq chứ không phải chủ nhà Nam Phi. Như vậy, trận bán kết được chờ đợi giữa Tây Ban Nha -  Italia đã không xảy ra.

 

* Bán kết 2: Brazil - Nam Phi (1 giờ 30 sáng 26-6)

 

Cùng với Tây Ban Nha, tuyển Brazil cho thấy là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức VĐ World Cup 2010 vào thời điểm này. Dưới tay của Dunga, đội tuyển vàng xanh chú trọng phòng ngự chắc chắn nhưng với những siêu sao tấn công thượng thặng, khi muốn họ vẫn có thể chơi bùng nổ và đầy quyến rủ. 3 trận vòng bảng, Brazil là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 10 lần sút tung lưới đối phương và không trận nào là không ghi từ 3 bàn trở lên - một thông số thật đáng sợ. Điển hình là trận hạ nhục những nhà ĐKVĐ thế giới. Nếu thủ môn Buffon không xuất sắc ở nhiều tình huống, cùng xà ngang, cột dọc cứu thua thì Italia đã phải nhận lãnh thất bại tồi tệ hơn chứ không chỉ là 0-3. Đặc biệt, nếu trong một đêm tài năng của "bộ ba nguyên tử" Kaka - Fabiano - Robinho cùng tỏa sáng thì không gì, không ai có thể ngăn chặn được.

 

Trong khi đó, dù được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà nhưng Nam Phi thể hiện một hình ảnh rất nhợt nhạt. Bị đội bóng châu Á Iraq cầm hòa, thua dễ dàng Tây Ban Nha, tuyển chủ nhà chỉ có mặt ở bán kết nhờ trận thắng nhà VĐ tệ nhất giải của châu Đại Dương New Zealand. Gần như không có một mảy may cơ hội nhỏ nhoi nào cho Nam Phi trong việc ngăn cản đội tuyển 5 lần VĐ thế giới Brazil tiến vào trận chung kết, trừ phi họ đưa được trận đấu đến chấm 11m luân lưu đầy may rủi.

Quý Chánh

 

Tin xem nhiều