Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều mai 5-6, khởi tranh lượt về giải hạng nhất
Đồng Nai-Berjaya rắp tâm đòi nợ

09:06, 03/06/2009

Sau đúng 20 ngày nghỉ giữa quãng để các CLB củng cố, bổ sung lực lượng, sân cỏ trong nước lại sôi động trở lại với giai đoạn 2 của mùa bóng 2009. Cũng giống như lượt trận khai mạc lượt đi, vòng đấu mở đầu lượt về giải hạng Nhất diễn ra vào chiều thứ sáu thay vì thứ bảy như thường lệ.

Sau đúng 20 ngày nghỉ giữa quãng để các CLB củng cố, bổ sung lực lượng, sân cỏ trong nước lại sôi động trở lại với giai đoạn 2 của mùa bóng 2009. Cũng giống như lượt trận khai mạc lượt đi, vòng đấu mở đầu lượt về giải hạng Nhất diễn ra vào chiều thứ sáu thay vì thứ bảy như thường lệ.

 

Do là vòng mở đầu giai đoạn lượt về, nên ngoại trừ trận đấu sớm SG United - Tiền Giang đã diễn ra cách đây 5 ngày (mà chiến thắng 2-1 của SG United cũng không làm thay đổi bảng xếp hạng), 6 trận còn lại của vòng 14 này đều là những trận "derby" giữa các CLB cùng địa phương hoặc cùng khu vực. Ngoài Bắc, 2 đội bóng Hà Nội: Hòa Phát (HPHN), ACB gặp lại nhau. Lần này đến lượt ACB là chủ sân Hàng Đẫy nhưng vị trí của họ đã khác xa so với hôm đồng hàng xuất phát cách đây 4 tháng khi đang chênh nhau đến 8 bậc và 12 điểm. Kể từ thất bại tại Tây Ninh ở vòng 6 (đó cũng là trận thua duy nhất ở lượt đi), HPHN đã có chuỗi 7 trận bất bại, trong đó có đến 6 chiến thắng giòn dã, để kết thúc lượt đi ở vị trí thứ nhì, có vẻ đội quân của HLV Nguyễn Thành Vinh đã vào "phom". Tuy nhiên, ACB luôn chơi rất "máu" mỗi khi gặp "người anh em" cùng thành phố và trận "derby" Hà Nội này thường bất phân thắng bại như đã từng xảy ra ở lượt đi. CLB đang dẫn đầu V.Ninh Bình sẽ tiếp đội đang xếp thứ 4 Than QN. Lượt đi V.Ninh Bình từng thắng dễ 2-0 trên sân khách, do đó không lý do gì họ lại không có trận thắng thứ 9 liên tiếp dưới tay Nguyễn Văn Sĩ.

 

Tại miền Trung, Huế sẽ có trận đấu "khó nghĩ" trên sân "người anh em" Quảng Nam. Dù Huế có thể có sự trở lại của Flavio Cruz (9) - vua phá lưới giải hạng Nhất mùa rồi nhưng năm nay chỉ mới ghi được đúng 1 bàn vì chấn thương liên miên phải nghỉ hết giai đoạn 1 - và đã thắng 2-0 ở lượt đi, nhưng rất nhiều khả năng HLV Trần Vũ sẽ có được 1 điểm từ người đồng nhiệm cũng là bạn đồng niên Đoàn Phùng để thắp thêm một chút hy vọng cho cuộc chạy đua chống xuống hạng. Trong khi đó đội chót bảng Quảng Ngãi lại không có may mắn ân tình như vậy, hơn nữa chủ nhà Bình Định lại đang cần gom góp điểm để đuổi theo 2 đội đầu bảng (lượt đi Bình Định từng thắng 2-0 ngay tại Quảng Ngãi). Trong Nam, sẽ là trận "derby" ĐBSCL: Cần Thơ - An Giang. Lượt đi An Giang bất ngờ thua Cần Thơ 0-1 ngay trên sân nhà, đó chính là cú sốc mở đầu cho cuộc khủng hoảng để rồi kết thúc lượt đi với vị trí áp chót. Những ngày qua, An Giang thử việc hàng loạt ngoại binh hòng tạo bước đột phá ở lượt về. Hãy chờ xem, vị giám đốc kỹ thuật Lê Thế Thọ sẽ lèo lái con thuyền An Giang vượt thoát như thế nào khi họ đã thật sự rơi vào tâm bão.

 

Cuối cùng hứa hẹn rất căng thẳng là trận "derby" Đông Nam bộ: ĐN.B - Tây Ninh cho dù quan hệ giữa 2 CLB, 2 địa phương vốn rất gần gũi. Chính trận thắng đầu tay 3-2 trước ĐN.B đã mở đầu cho "hiện tượng" Tây Ninh suốt 8 vòng đầu tiên. ĐN.B đang quyết tâm đòi lại món nợ thua đau này, ngoài mục tiêu cải thiện thứ hạng còn vì chính các cầu thủ ĐN là người đã góp phần tạo nên "hiện tượng" thì cũng phải tự tay hạ bệ. Tuy đã trở lại đúng với chỗ đứng của mình ở vị trí thứ 6, nhưng không thể phủ nhận mùa này với sự dẫn dắt của HLV Vũ Trường Giang (từng đưa Tiền Giang thăng hạng V-League 1 mùa) Tây Ninh có sự chuẩn bị tốt và mạnh hơn hẳn. Đặc biệt sức mạnh hàng công của Tây Ninh rất đáng nể khi chính họ chứ không phải các "đại gia" V.Ninh Bình, Hòa Phát hay Bình Định, đang là CLB dẫn đầu hiệu suất ghi bàn ở lượt đi với 20 bàn thắng. Không chỉ may mắn sở hữu bộ đôi Essien Okon Flo (14) và Nguyễn Thanh Sơn (19) - mỗi người đã mang về 5 bàn, mà Tây Ninh còn có đến 7 cầu thủ khác cũng "biết" ghi bàn. Tuy nhiên, vấn đề ở đội bóng này là sự mất cân đối nghiêm trọng giữa hàng thủ và công, giữa thành tích sân nhà và sân khách. Lượt đi, Tây Ninh là vua trên sân nhà với 5 trận thắng, 1 hòa và chỉ một lần thất bại duy nhất trước đội đầu bảng V.Ninh Bình. Nhưng "khôn nhà" bao nhiêu thì họ lại "dại chợ" bấy nhiêu. Đi sân khách, chỉ một lần duy nhất họ trở về với chiến thắng (SG United), một lần hòa (An Giang), cả 4 lần còn lại đều tay trắng mà lại thua đậm (thua Cần Thơ 1-3, Huế 0-2, Than QN 0-4, Bình Định 2-4). Chính vì vậy, số lần thủng lưới của Tây Ninh (20 bàn) cũng đứng hàng thứ nhì chỉ ít hơn CLB chót giải Quảng Ngãi 2 bàn. Đây là cơ sở mà ĐN.B có thể hy vọng khai thác (lượt đi ĐN từng ghi được 2 bàn trên sân đối phương). Để chuẩn bị cho lượt về, Tây Ninh đã thi đấu 2 trận tập huấn với ĐTLA và Cảnh Sát Hoàng Gia Campuchia. Về lực lượng HLV Vũ Trường Giang chỉ bổ sung hậu vệ Văn Đông từ Bình Dương nhằm phòng ngừa cho trường hợp trung vệ Preye tái phát chấn thương. Tuy nhiên, chiều mai đội khách sẽ mất Dương Thái (17) vì bị thẻ đỏ ở vòng 13.

 

Về phía chủ nhà, khán giả ĐN đang rất nóng lòng chờ đợi màn ra mắt của tân binh người Brazil Paulo H. Barbosa - chân sút từng ghi 8 bàn cho Cần Thơ mùa rồi, cũng như một sự cải thiện về lối chơi, thể lực mà HLV Quách Hùng Bảo mang lại trong giai đoạn 20 ngày chuẩn bị vừa qua. Năm rồi ĐN, Tây Ninh hòa nhau cả 2 lượt, mỗi đội có 2 điểm, năm nay sẽ là 3 điểm cho mỗi bên?

Đông Kha

 

Tin xem nhiều