
Đó là hình ảnh của Barcelona trước Chelsea rạng sáng qua (29-4). Với 19 cú sút (trong khi Chelsea chỉ là 3), kiểm soát bóng hơn 70% thời gian... là những thông số chứng minh sự hơn hẳn của đội chủ nhà.
Đó là hình ảnh của Barcelona trước Chelsea rạng sáng qua (29-4). Với 19 cú sút (trong khi Chelsea chỉ là 3), kiểm soát bóng hơn 70% thời gian... là những thông số chứng minh sự hơn hẳn của đội chủ nhà. Barca tấn công tổng lực, toàn diện trên khắp mặt sân, từ mọi hướng. Eto, Henry, Messi, Iniesta, Xavi, Dani Alves thi triển tất cả các bài phối hợp và thi nhau bắn phá khung thành. Nhưng tất cả mọi nỗ lực đều bất thành trước một Chelsea "xấu xí", phòng thủ tiêu cực (chỉ cắm độc mỗi Drogba ở trên, 9 chiếc áo vàng còn lại thường trực lùi về dày đặc ở nửa phần sân nhà) và một Peter Cech trong khung thành không phạm bất kỳ một sai lầm nào. Có những lúc Chelsea hầu như không có bóng để đá nói chi đến tổ chức phối hợp và bị dồn ép đến mức chỉ biết nhắm mắt phá bóng giải vây một cách vô thức, miễn đưa nguy hiểm ra xa khung thành. Thậm chí, HLV Hiddink sợ hãi đến mức đã phút 90+5 mà vẫn thay Ballack bằng Anelka chỉ để kéo dài vài giây cuối cùng. Cơ hội duy nhất mà CLB Anh có được khi Drogba đối mặt thủ môn Alves cũng chỉ từ một pha sai lầm của hậu vệ Alves.
Không để thủng lưới tại Nou Camp là thắng lợi cho Chelsea, nhưng đó chưa phải là một lợi thế đáng kể. Lượt về trên sân nhà họ sẽ không thể chơi tiêu cực như sáng qua mà phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng, và đó là cơ hội cho Barca. Chỉ có cuộc đọ tài giữa 2 "dream team" có những ngôi sao tấn công sáng nhất và chơi hào hoa nhất hiện nay: MU - Barcelona mới là "trận chung kết trong mơ" ở Roma.
Quý Chánh