Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xin đừng là "những lời ngợi ca có cánh"!

09:01, 02/01/2009

Trong cơn phấn khích dâng trào cảm xúc đến đỉnh điểm về chiến thắng lịch sử của ĐTVN, tất cả mọi mỹ từ đã được huy động trong dàn hợp xướng tụng ca.

Trong cơn phấn khích dâng trào cảm xúc đến đỉnh điểm về chiến thắng lịch sử của ĐTVN, tất cả mọi mỹ từ đã được huy động trong dàn hợp xướng tụng ca. Riêng với HLV Calisto, cùng với việc đưa ông lên mây người ta còn gán cả cho ông những điều mà bản thân ông cũng chưa từng nghĩ rằng mình có và nếu đọc được hết có lẽ vị HLV người Bồ cũng phải phát ngượng. Điều đáng nói trong dàn đồng ca này có "bè" mới hôm qua vừa không tiếc lời chỉ trích, khích bác, tìm mọi cách cạnh khóe Calisto. Còn nhớ, có người đã cố tình đánh đồng, bắc lên bàn cân để so sánh thành công của ĐT U.22 ở một giải mời Merdeka với hành trình tập huấn chật vật của ĐT quốc gia, và đặt vấn đề: LĐBĐ VN "phải có biện pháp" với ông Tô kẻo... quá muộn. Có người còn từng đặt những câu hỏi mang tính khiêu khích, đại loại như: "ông có chạnh lòng (vì thành công của HLV Mai Đức Chung - NV) không? Ông có từ chức nếu... không...?". Nay thì người ta quay ngoắt 180 độ. Điều hết sức nguy hiểm là những lời ngợi ca có cánh này đang khiến dư luận người hâm mộ có cảm tưởng ông "Tô" là vị "Thánh sống" có đôi đũa thần đầy quyền năng chạm vào đâu, bất kỳ giải đấu nào cũng có vàng, có cúp vô địch, có thể biến mọi cầu thủ thành tài năng. Yêu nhau như thế bằng mười hại nhau.

 

Đúng, chức vô địch AFF Cup 2008 có công đầu của "thuyền trưởng" Calisto. Tài cầm quân, dụng binh, năng lực chuyên môn và bản lĩnh kiên định của ông Calisto ra sao thì báo chí những ngày qua đã phân tích đủ. Tuy nhiên có một yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của HLV Calisto mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là sự am hiểu BĐVN nói riêng và BĐ ĐNÁ nói chung. Chính trên cơ sở biết rõ mình, biết rõ người này và khả năng "liệu cơm gắp mắm" (không phải đến AFF Cup 2008 mà từ Tiger Cup 2002 ông "Tô" đã cho thấy khả năng này khi ĐT hồi đó còn khó khăn hơn nhiều về lực lượng do đang trải qua giai đoạn chuyển giao thế hệ; và những "phát hiện" của ông hồi đó như Tài Em, Minh Phương, Trường Giang, Xuân Thành... còn bị hoài nghi, dị nghị hơn nhiều) mà HLV Calisto đã xây dựng được một ĐTVN có đội hình tối ưu nhất và lối chơi hợp lý nhất. Tuy nhiên, ông Calisto không phải là Guus Hiddink - và ĐTVN càng không phải là ĐT Hàn Quốc hay Nga. Cần tỉnh táo như vậy để đừng gán cho vị "công thần" này những gì ông không có, đừng đặt lên vai ông một gánh nặng quá sức, quá tầm của ông (như sau đây phải chiến thắng ở mọi giải). Hơn ai hết, Calisto hiểu rõ, thấy trước sự kỳ vọng đang dâng cao này khi đã sớm trấn tĩnh dư luận về bài học Hy Lạp sau EURO 2004 (bị loại dễ dàng, không có vé dự VCK World Cup 2006 và rơi đài từ vòng bảng EURO 2008 vừa qua).

 

Đừng đưa một người lên tận mây xanh để rồi sau này chỉ một thất bại lại "đạp" họ xuống đất không thương tiếc!

Minh Chung

 

Tin xem nhiều