Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Phong trào" nhập tịch cầu thủ ngoại: Con dao 2 lưỡi

09:01, 09/01/2009

Sau cú "phát pháo" của Đồng Tâm Long An (ĐTLA) biến thủ môn người Brazil Fabio Santos thành Phan Văn Santos, chuẩn bị cho mùa bóng mới 2009, việc nhập tịch Việt Nam (VN) cho các cầu thủ ngoại đang trở thành một "phong trào" thật sự.

Sau cú "phát pháo" của Đồng Tâm Long An (ĐTLA) biến thủ môn người Brazil Fabio Santos thành Phan Văn Santos, chuẩn bị cho mùa bóng mới 2009, việc nhập tịch Việt Nam (VN) cho các cầu thủ ngoại đang trở thành một "phong trào" thật sự. Nối tiếp theo "Gạch" là kình địch "Gỗ" Hoàng Anh Gia Lai với việc xúc tiến cho 2 cựu tuyển thủ xứ chùa Vàng trở thành xứ... chùa Hương: Nirut và Sakda. Không chịu tụt lại sau, đến lượt "đại gia" Bình Dương âm thầm xúc tiến xin nhập tịch cho cả bộ đôi tiền đạo Kesley và Philani (với cựu "vua phá lưới" Kesley càng dễ dàng khi chẳng cần đến quy định thời gian phải thường trú ở VN từ 5 năm trở lên và anh cũng không phải từ bỏ quốc tịch Brazil vì anh có vợ là người VN theo quy định của Luật Quốc tịch mới). Không thể là người đi trước lại chịu cảnh về sau, ĐTLA vừa quyết định làm thủ tục xin "nội hóa" ngoại binh thứ 2 Tshamala. Như vậy là cả 3 nhà vô địch giải chuyên nghiệp V-League sắp tới đều sẽ có 5 cầu thủ ngoại có thể cùng lúc ra sân. "Phong trào" nhập tịch ngoại binh đã lan sang cả sân chơi hạng nhất khi "gã nhà giàu" Vinakansai Ninh Bình tuyên bố sẽ có chân sút Maxwell ngay từ đầu mùa giải mới và đến giai đoạn lượt về sẽ đến lượt thủ môn Mykola mang họ Việt. Mới đây nhất, Hòa Phát Hà Nội lại gây "choáng" cho tất cả khiến quyết định biến cựu "vua phá lưới" lắm tài nhưng... vô số tật Amaobi thành người Việt (tên Nguyễn Văn Bi chăng (?!)... Giống như những hợp đồng phá giá trên thị trường chuyển nhượng, cuộc "chạy đua vũ trang" mới này chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây, với chừng ấy đội.

 

Kesley (phải) sẽ trở thành một "nội binh" tại giải V-League năm 2009.
Các CLB có lý của họ. Bóng đá chuyên nghiệp đội bóng là doanh nghiệp, kinh tế thị trường cái gì có lợi mà luật pháp không cấm thì doanh nghiệp được phép làm, huống hồ Luật Quốc tịch mới cho phép. Cái lợi cho các CLB là quá rõ, việc hơn các đối thủ về số lượng ngoại binh sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh và tham vọng, hơn nữa chi phí bỏ ra "lót tay" cho cầu thủ ngoại "tự nguyện" từ bỏ bản quán để trở thành cầu thủ nội - khoảng 100.000 - 300.000 USD - rõ ràng vẫn rẻ chán so với giá của một cầu thủ nội có trình độ tương đương hiện nay (cầu thủ số 1 VN Công Vinh có giá 7 tỷ đồng sao bằng "vua phá lưới" Kesley nhưng chi phí chỉ bằng khoảng phân nửa). Với các cầu thủ xin nhập tịch thì cái gọi là nguyện vọng "vì tôi yêu VN" ra sao qua trường hợp Phan Văn Santos từ bỏ đội tuyển (và chính người thầy Calisto) ngay trước thềm AFF Cup 2008 mọi người đã thấy. Cũng thật hứa hẹn nếu Kesley, Philani... khoác áo đội tuyển VN, chắc chắn hàng công đội tuyển sẽ mạnh hơn rất nhiều, khi đó chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến khả năng bước ra khỏi "ao làng" ĐNA để chinh phục đấu trường châu lục. Nhưng bỗng giật mình, nếu bộ đôi tiền đạo của đội tuyển quốc gia là Kesley - Philani, dự bị là Maxwell, Amaobi; trong khung thành là Santos, Mykola; rồi các trung vệ, tiền vệ trung tâm đều là những cái tên gốc Nam Mỹ, gốc Phi; thì chỗ nào cho những người hùng của bóng đá VN vừa rồi từ Hồng Sơn, Công Vinh đến Tài Em, Minh Phương, Vũ Phong, Tấn Tài... Khi ấy, các tuyển thủ chính cống của ta họa chăng chỉ có thể góp mặt ở vị trí hậu vệ biên, tiền vệ cánh (là những nơi mà các CLB ít có cầu thủ ngoại). Khác với Singapore và các quốc gia khác, với bề dày truyền thống, lịch sử, với một đội hình "lai căng" như vậy liệu ĐTVN dù đoạt chức vô địch World Cup có thể mang lại niềm tự hào dân tộc như chiếc cúp ĐNA vừa qua hay không?

 

Ông phó Tổng thư ký LĐBĐ Dương Nghiệp Khôi cho rằng "nhập tịch cầu thủ ngoại là trào lưu chung của BĐ thế giới". Đúng là trong thời hội nhập chúng ta không thể đứng ngoài xu thế chung nhưng một kim chỉ nam trong hội nhập của VN là "phải biết vận dụng trong hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của đất nước". Bóng đá cũng vậy thôi. Cái gì quá đà cũng là con dao 2 lưỡi.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều