Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Việt Nam - Malaysia 3-2: May mắn đã ở về phía chúng ta

09:12, 08/12/2008

Phút 71, Safee Ali đứng trước khung thành toang hoác (khi thủ môn Hồng Sơn đã băng ra), đá ra ngoài khó hơn đá vào lại đưa bóng tìm đến đúng xà ngang. Chỉ 1 phút sau, trong đợt phản công ngay sau đó, cú sút của Vũ Phong lại đi ngay vào góc khép, không thể chính xác hơn.

Phút 71, Safee Ali đứng trước khung thành toang hoác (khi thủ môn Hồng Sơn đã băng ra), đá ra ngoài khó hơn đá vào lại đưa bóng tìm đến đúng xà ngang. Chỉ 1 phút sau, trong đợt phản công ngay sau đó, cú sút của Vũ Phong lại đi ngay vào góc khép, không thể chính xác hơn. Phút 85, bàn gỡ hòa 2-2 của Malaysia gần như đánh gục ý chí còn sót lại của thầy trò ông Calisto và dìm những trái tim VN vào sự tuyệt vọng, thì thần may mắn lại hiện thân qua thủ môn đội bạn với pha "điên rồ" băng ra để bóng nảy qua đầu (!?). May mắn đã đứng về phía VN đến tận cùng hết lần này đến lần khác, bất chấp cả sự can thiệp của vị trọng tài Singapore - lại người Sing (ở bàn thắng đầu tiên của Malaysia, Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi khẳng định với chúng tôi Indra Putra đã việt vị 100%, còn bàn sau từ quả phạt gián tiếp do thủ môn Hồng Sơn giữ bóng quá 6 giây cũng chỉ có... trọng tài mới biết).

 

Vũ Phong (giữa) vào sân từ ghế dự bị, nhưng anh đã trở thành "thần tài" của đội Việt Nam hôm qua.

Hú hồn, hú vía! Malaysia rất bình thường, không có gì ghê gớm, nhưng tâm lý kém cộng sức ép quá lớn từ chuỗi 11 trận không thắng đeo nặng trong chân, khiến ngoại trừ Thành Lương (và sau đó là Vũ Phong) hầu như tất cả các cầu thủ VN - kể cả những "chiến binh" dày dạn như Minh Phương, Tài Em, Như Thành, đều rơi vào "trạng thái". Hàng phòng ngự liên tục bị thủng, đặc biệt là cặp trung vệ vô số lần để sổng các mũi nhọn đối phương ngay trước mặt thành. Tiền vệ không cầm được bóng, cặp tiền đạo mất hút, không có pha phối hợp sáng tạo, mạch lạc nào. Hy vọng, trận thắng đầu tiên trong suốt nửa năm qua sẽ "giải hạn" cho thầy trò ông Calisto, để ĐT tìm lại được chính mình, và một chiến thắng trước Lào tối mai không chỉ mở cánh cửa vào bán kết mà còn mang ý nghĩa là bàn đạp để VN bước vào 2 trận đấu với đội đứng đầu ở bảng A mà chiều nay chúng ta sẽ biết là SGP hay Indonesia.

 

Ở lượt cuối, Malaysia chỉ hy vọng vào bán kết nếu thắng Thái Lan. Khi đó, cả ba đội đều cùng 6 điểm, 2 chiếc vé đi tiếp sẽ được phân định bằng hiệu số bàn thắng bại. Trong khi Việt Nam có thuận lợi là gặp Lào - đã bị loại - có thể tính toán số bàn thắng cần thiết.

 

Tin giờ chót, sau khi thua VN gần như hết hy vọng tranh vé vào bán kết, họ không thèm quay về Bangkok để đá trận cuối cùng với chủ nhà nữa. Đúng là "ao làng ta" (!).

 

Đông Kha

 

 

 

 

Tin xem nhiều