Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Indonesia và Singapore dễ dàng vào bán kết

10:12, 08/12/2008

Bảng A AFF Cup 2008 tiếp tục diễn ra trong thế một chiều với sự áp đảo của đương kim vô địch Singapore và chủ nhà Indonesia. Bằng các trận thắng dễ dàng trước Myanmar và Campuchia, cả hai đều sớm giành quyền lọt vào bán kết trước một vòng đấu.

Bảng A AFF Cup 2008 tiếp tục diễn ra trong thế một chiều với sự áp đảo của đương kim vô địch Singapore và chủ nhà Indonesia. Bằng các trận thắng dễ dàng trước Myanmar và Campuchia, cả hai đều sớm giành quyền lọt vào bán kết trước một vòng đấu.

Singapore (đỏ) xứng đáng thắng Myanmar. Ảnh: AFF.
Singapore (đỏ) xứng đáng thắng Myanmar. Ảnh: AFF.

Tiếp nối trận ra quân tưng bừng (thắng Campuchia 5-0), đương kim vô địch Singapore khởi đầu trận đấu với Myanmar theo cách không thể tốt hơn. Ngay phút thứ 2, bằng cú đánh đầu tầm thấp, Alam Shah đã mở tỷ số cho Singapore, liền sau đó là những pha hãm thành liên tiếp và không ít cơ hội đã mở ra trước mũi giầy của các nhà vô địch. Một trong số đó ở phút 16 đã được tiền đạo Agu Casmir biến thành bàn thắng với cú ra chân cực nhanh trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho Singapore. Dẫn trước 2 bàn, tạo dựng được thế trận lấn lướt, cứ ngỡ Singapore sẽ có một trận đấu dễ dàng, thế nhưng, bản lĩnh của “ngựa ô” rốt cục đã được Myanmar thể hiện.

Chơi đầy quyết tâm kể từ sau bàn thua thứ 2, Myanmar đã tìm được bàn thắng đầu tiên ở AFF Cup 2008 khi Kyaw Myo có cú sút hiểm hóc sát vạch 16m50, rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho đội nhà.

Sự hứng khởi và quyết tâm tiếp tục được Myanmar duy trì ở những phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của họ đã không đủ để khoả lấp khoảng cách về trình độ với Singapore. Vẫn lối chơi bóng dài đơn giản, di chuyển, tăng tốc hợp lý, Singapore tiếp tục có bàn thắng thứ 3, người lập công lại là tiền đạo ngoại nhập Agu Casmir.

Thua bàn thứ 3, hy vọng lật ngược thế cờ của Myanmar tắt hẳn sau khi thủ môn Aung Oo lĩnh thẻ đỏ trực tiếp do phản ứng thái quá với quyết định của trọng tài Phùng Đình Dũng. Với 10 người trên sân, Myanmar bất lực nhìn Singapore dạo chơi trong những phút còn lại và một lần nữa, “ngựa ô” lại bị loại sớm ở AFF Cup 2008.

Nếu Singapore nhàn nhã vẫn thắng được Myanmar thì Indonesia đã có 45 phút đầu tiên rất vất vả trước Campuchia. Gần như chỉ lo phòng thủ, Campuchia đã đem đến cho các chân sút chủ nhà rất nhiều khó khăn. Và dù có thể trận áp đảo nhưng suốt hiệp một, Indonesia chỉ có được lợi thế 1 bàn do công của Budi ghi ở phút 16.

Thể lực giảm sút ở hiệp hai khiến Campuchia không còn đủ sức đeo bám các tiền đạo đối phương. Trên đà sa sút của đối thủ, Budi hoàn tất cú hattrick của mình với hai bàn thắng ở các phút 55, 73 trước khi Bambang Pamungkas ấn định chiến thắng 4-0 cho Indonesia ở phút 78.

Hai trận toàn thắng, Indonesia cùng Singapore dắt tay nhau vào bán kết và trận đấu giữa họ ở loạt cuối cùng vào ngày 9/12 chỉ còn là cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng A.

TT Bảng A Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm
* Singapore và Indonesia vào bán kết
TT Bảng B Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm

Theo VnExpress

Tin xem nhiều