Sau hơn 2 tháng ròng chuẩn bị, chỉ hơn 48 tiếng đồng hồ nữa, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ chính thức bước vào trận đánh lớn chinh phục chiếc cúp vô địch Đông Nam Á. Phải đặt mục tiêu cao nhất như vậy bởi kể từ khi chính thức hội nhập quốc tế trở lại (kể từ SEAGames 16 năm 1991), đã 17 năm ròng, BĐVN vẫn chưa một lần bước lên ngôi cao nhất ở đấu trường khu vực, dù có lúc đã đến thật gần (Tiger Cup 1998 và SEAGames 2003 đều trên sân nhà).
Sau hơn 2 tháng ròng chuẩn bị, chỉ hơn 48 tiếng đồng hồ nữa, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ chính thức bước vào trận đánh lớn chinh phục chiếc cúp vô địch Đông Nam Á. Phải đặt mục tiêu cao nhất như vậy bởi kể từ khi chính thức hội nhập quốc tế trở lại (kể từ SEAGames 16 năm 1991), đã 17 năm ròng, BĐVN vẫn chưa một lần bước lên ngôi cao nhất ở đấu trường khu vực, dù có lúc đã đến thật gần (Tiger Cup 1998 và SEAGames 2003 đều trên sân nhà). 17 năm với 5 trận chung kết (4 tại SEAGames và 1 ở cúp ĐNA) nhưng danh hiệu vô địch vẫn là cuộc tìm kiếm vô vọng. Lần này, bản thân nhà cầm quân Henrique Calisto cũng không dám nghĩ đến ngôi vô địch mà chỉ mong có huy chương (nhằm giảm sức ép cho các học trò chăng?), nhưng sự đời đôi khi vẫn thế - "lắm lúc không (dám) mong mà lại được"!
Đội tuyển dưới "triều đại" thứ 2 của vị HLV người Bồ Đào Nha đã lập nên một kỷ lục chưa từng có: 10 trận chẵn tròn không biết đến chiến thắng (trong đó 6 trận đầu tiên... thua liên tục). Thế mà chưa bao giờ dư luận, các cấp lãnh đạo lại bình tĩnh, kiên nhẫn đến như thế. Chính sự kỳ vọng và sức ép thành tích không quá lớn như vậy khiến người viết linh cảm có thể lần này đội tuyển của ông Calisto sẽ làm nên chuyện. Không chỉ linh cảm mà cơ sở cho niềm tin ấy là thực tế tốt dần lên về mặt chuyên môn - qua từng trận, từng giai đoạn, chậm nhưng chắc - cho thấy đội tuyển đã và đang đi đúng hướng. Đó là một nền tảng thể lực đủ "ăn miếng trả miếng" với 2 đội bóng hàng đầu và có thể hình tốt nhất khu vực Thái Lan và SG; đó là bản lĩnh (vốn là điểm yếu cố hữu) khi 2 lần lội ngược dòng ở những phút cuối trước 2 đối thủ này; đó là diện mạo lối chơi đã rõ nét, gắn kết; những bài phối hợp chiến thuật và xử lý các tình huống cố định; là những thử nghiệm táo bạo mang lại thành công (như trường hợp Quang Thanh)... Chính vì thế dưới cặp mắt chuyên môn, các HLV trong nước đều bày tỏ sự khâm phục, đánh giá rất cao sự kiên định, vững vàng (nhưng cũng rất biết mềm dẻo) của ông Calisto khi dám đương đầu với tất cả để thực hiện đến cùng ý tưởng, lộ trình của mình. Quan trọng hơn là bầu không khí đoàn kết, thoải mái trong đội tuyển và ý chí khát khao của từng tuyển thủ. "Lần này tốt lắm...!" - Trợ lý Ngô Lê Bằng qua điện thoại đã cho biết như vậy khi cùng đội tuyển trên đường ra sân bay vào sáng 2-12.
Chỉ một chút băn khoăn lo lắng, liệu sau chuỗi trận quá dài, liệu các tuyển thủ có mất thói quen... chiến thắng? Các nhà chuyên môn ví đội tuyển của ông Calisto bây giờ như một thùng thuốc súng, chỉ cần giải phóng được cái đầu, có một mồi lửa là sẽ nổ tung. Làm sao để nhóm lên mồi lửa ấy, bài toán nằm ở khả năng nắm bắt, giải quyết cơ hội. Chỉ cần một chiến thắng mọi sự tiếp đó sẽ được khai thông.
Xa xôi địa lý, cách trở đò giang, cộng thêm tình hình phức tạp ở Thái Lan, nên đây sẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm qua ĐTVN ra trận mà không có sự theo chân hậu thuẫn của đông đảo cổ động viên (CĐV). Nhưng, cũng như bao lần, chắc chắn trong suốt 1 tuần tới mọi trái tim của người hâm mộ đều sẽ hướng về hòn đảo Phuket dõi theo ĐT.
Đông Kha


![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)




