Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bán kết lượt đi Việt Nam - Singapore
Chỉ thiếu mỗi bàn thắng

11:12, 17/12/2008

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ra sân với sự thay đổi lớn ở hàng tiền vệ, lần đầu tiên từ đầu giải, ông Calisto sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Minh Châu - Tài Em, còn ở 2 cánh là 2 tiền vệ đều thuận chân phải Vũ Phong - Tấn Tài. Đây là ý đồ của HLV Calisto nhằm củng cố vững chắc khu trung tuyến. Cặp tiền đạo vẫn là Công Vinh -Việt Thắng, nhưng tiền đạo số 1 VN chơi lùi hẳn, hoạt động rất rộng gần như hết chiều ngang sân.

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ra sân với sự thay đổi lớn ở hàng tiền vệ, lần đầu tiên từ đầu giải, ông Calisto sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Minh Châu - Tài Em, còn ở 2 cánh là 2 tiền vệ đều thuận chân phải Vũ Phong - Tấn Tài. Đây là ý đồ của HLV Calisto nhằm củng cố vững chắc khu trung tuyến. Cặp tiền đạo vẫn là Công Vinh -Việt Thắng, nhưng tiền đạo số 1 VN chơi lùi hẳn, hoạt động rất rộng gần như hết chiều ngang sân. Chính những điều chỉnh này đã giúp tuyến giữa VN trở nên dày hơn, từ đây khống chế được khu vực giữa sân, tạo bàn đạp để liên tục mở ra các đợt tấn công dồn dập. Đặc biệt sức mạnh sân nhà đã phát huy tác dụng giúp các cầu thủ chơi tự tin, mạch lạc hơn hẳn. Như có liều doping tinh thần các học trò ông Calisto hầu như hoàn toàn lột xác, thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn so với chính họ ở Phuket: hừng hực khí thế, khát khao xông lên, lao vào khung thành đối phương. Bằng những pha phối hợp bật nhanh, chọc khe; kết hợp các vị trí di chuyển không bóng liên tục, tăng tốc đoạn ngắn, tập trung vào khe hở giữa cặp trung vệ xoay trở chậm của SGP và 2 nách giữa trung vệ và hậu vệ biên; ĐTVN đã liên tục gây sóng gió trước khung thành đội khách. 2 lần từ pha chọc khe đầy thông minh của Vũ Phong đã đặt Việt Thắng vào vị trí đối mặt với thủ môn Lewis, nhưng cú đẩy bóng cận thành vào góc xa của Thắng "củi" lại bật cột và ra ngoài trong gang tấc. Đó chỉ là 2 trong số 7 tình huống mà VN có thể mở tỉ số trong hiệp I. Đó là 45 phút "ác mộng" thực sự cho các nhà ĐKVĐ. Từ chỗ bất ngờ họ rơi vào thế hoàn toàn bị động, chỉ còn biết chịu đựng chống trả, nhiều lúc gần như rối loạn, phải "lăn lê, bò toài" để ngăn chặn các pha xuống bóng vặn lưng và các cú dứt điểm của những chiếc áo đỏ. Có thể nói VN đã làm được tất cả, chỉ thiếu mỗi thứ duy nhất, đó là bàn thắng.

 

Sang hiệp II, giữ vẫn nguyên khát vọng chiến thắng nhưng với việc vắt sức quá nhiều trong suốt 45 phút đầu tiên, các cầu thủ chủ nhà không còn có thể duy trì cường độ hoạt động cao liên tục, cộng với SGP đã trấn tĩnh và HLV Avramovic có những điều chỉnh co cụm, thu hẹp cự ly đội hình, VN không còn tạo được sức ép mạnh mẽ nữa. Lần lượt tung tất cả những quân bài dự trữ vào sân, từ Thành Lương (thay Tấn Tài), Thanh Bình (thay Việt Thắng), rồi Minh Phương (thay Tài Em) nhằm tạo đột biến; nhưng cùng với thời gian cạn dần các cơ hội cũng lần lượt trôi đi. Thậm chí suýt chút nữa ĐTVN đã nhận đòn "hồi mã thương" nếu như cả trợ lý trọng tài lẫn trọng tài chính không quá "nhanh nhảu" phất cờ và cắt còi bắt việt vị tiền đạo vào thay người Noh Alm Sah (8) khi anh hoàn toàn chưa tham gia vào pha bóng đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Phước Tứ, tước đi của SGP một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ.

 

Thật đáng tiếc, không giành được chiến thắng ngay trên sân nhà trong trận cầu chơi hay nhất và hoàn toàn áp đảo đối phương, cửa vào chung kết của ĐTVN giờ chỉ còn một "khe": phải hạ bệ nhà ĐKVĐ ngay trên sân nhà của họ (dù hòa với bất kỳ tỉ số nào trận lượt về cũng phải đá thêm 2 hiệp phụ).

 

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều