Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

AFF cup 2008: Hôm nay 6-12, bảng B nhập cuộc

07:12, 06/12/2008

Đội tuyển Việt Nam: 180 phút cho chiếc vé vào bán kết
Không như SEAGames, AFF Cup 2008 không có trận tranh hạng 3 nên không thể như HLV Calisto mong muốn "một chiếc huy chương - màu đồng cũng được". Hơn nữa, trong 6 lần tổ chức giải vô địch bóng đá Đông Nam Á đã có đến 5 lần VN lọt vào bán kết (chỉ một lần duy nhất bị loại ngay sau vòng bảng là vào năm 2004 ngay trên sân nhà với HLV Tavares).

Đội tuyển Việt Nam: 180 phút cho chiếc vé vào bán kết

 

Không như SEAGames, AFF Cup 2008 không có trận tranh hạng 3 nên không thể như HLV Calisto mong muốn "một chiếc huy chương - màu đồng cũng được". Hơn nữa, trong 6 lần tổ chức giải vô địch bóng đá Đông Nam Á đã có đến 5 lần VN lọt vào bán kết (chỉ một lần duy nhất bị loại ngay sau vòng bảng là vào năm 2004 ngay trên sân nhà với HLV Tavares). Do đó mục tiêu của thầy trò ông Calisto tối thiểu phải là có mặt ở trận chung kết - bằng ngược lại, trong mọi trường hợp đều là thất bại - trong đó bước đầu tiên là đặt chân vào bán kết.

 

Tuyển Việt Nam (trái) sẽ có một chiến thắng đầu tay trước tuyển Thái Lan hay tìm một trận hòa để bảo toàn sức mạnh tập trung giải quyết với Malaysia 48 giờ sau đó?.

 

Với lịch thi đấu tại bảng B, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) có thể sớm biết có mở được "cánh cửa" vào bán kết hay không ngay sau 180 phút của 2 trận đầu tiên. Tất nhiên, nếu gặp đội yếu nhất bảng (Lào) trước tiên để có một chiến thắng tạo đà sẽ dễ dàng về mặt tâm lý hơn; nhưng việc lần lượt gặp đối thủ mạnh nhất, rồi mạnh vừa, đến yếu nhất lại mang đến những thuận lợi riêng nếu chúng ta sớm bắt nhịp, tập trung giải quyết tốt ngay 2 trận đầu khi đối phương cũng chưa "nóng máy" và xác định được định hướng rõ rệt. Vả lại, chắc gì Lào đã yếu đến mức muốn thắng là thắng, nhất là khi ở trận đầu tiên họ còn nguyên khát vọng và động lực.

 

19 giờ 30 ngày 6-12, Việt Nam - Thái Lan: giữ hay tung hết "vốn"?

 

Hãy tin, đó là điều khó nghĩ không chỉ của HLV Calisto mà cả cho Peter Ried của đội chủ nhà Thái Lan trước trận đấu tối nay. Được xếp là ƯCV số 1 và 2 của bảng, đôi bên đều biết, đội nào giành trọn 3 điểm đầu tiên trong cuộc đối đầu này sẽ coi như mở được nửa cánh cửa vào bán kết, nhưng đồng thời - nói như ông Calisto - nếu dốc hết "vốn liếng" để sinh tử ngay trận đầu lại sẽ là sự liều lĩnh không cần thiết. Tuy nhiên,  kinh nghiệm cho thấy đừng tin những tuyên bố với báo chí của các nhà cầm quân trước giờ vào trận, đó chỉ là "đòn gió" dành cho đối phương.

 

Về mặt tâm lý, gặp Thái Lan lần này VN có thuận lợi lớn là sự tự tin từ trận hòa 2-2 tại T&T Cup (cho thấy đối thủ không quá ghê gớm) vẫn còn nóng hổi mới, nhưng bất lợi là sức ép từ chuỗi 10 trận liên tiếp chưa hề biết thắng. Với Thái Lan, chủ nhà bao giờ cũng khó đá trong trận khai mạc, hơn nữa việc chuyển địa điểm về Phuket cũng khiến ưu thế sân chủ nhà giảm đáng kể so với thi đấu tại Bangkok (sân Sarakul ở Phuket cũng xa lạ với chính các cầu thủ Thái). Ngoài ra, sau 2 tuần tập huấn cuối cùng với việc bổ sung thêm 10 cầu thủ mới, chưa chắc Thái Lan đã bắt nhịp tốt hơn so với đội quân của ông Calisto đã sớm ổn định và vào guồng. Nhưng đây cũng chính là "ẩn số" có thể gây bất ngờ cho chúng ta. Chỉ từ sau khi lấy cúp T&T trở về, Thái Lan mới thực sự bước vào đợt cao điểm chuẩn bị, kéo lên tỉnh vùng cao Nakhon đóng cửa tập luyện. Chắc chắn Thái Lan tối nay sẽ khác nhiều và mạnh hơn so với cách đây 3 tuần tại Hà Nội, đặc biệt khi có sự bổ sung của một loạt gương mặt mới, trong đó đáng chú ý nhất là tiền vệ tổ chức Sutee vừa từ Singapore trở về.

 

VN cũng sẽ có sự xuất hiện của một quân bài chủ lực không có mặt ở trận đấu tối 16-11 trên sân Mỹ Đình là trung vệ Như Thành. Ngoài ra có 2 sự thay đổi so với trận đấu đó mà HLV Calisto dường như đang cân nhắc là sử dụng Tài Em hay Minh Châu để tăng cường khả năng hỗ trợ phòng thủ cho tuyến giữa và dùng Phước Tứ hay Minh Đức chơi cặp với Như Thành? Đội hình xuất phát tối nay sẽ cho chúng ta biết ý đồ của ông Calisto ở trận này là chấp nhận chơi "đôi công" để có một chiến thắng (đúng nghĩa) đầu tay bốc khí thế hay tìm một trận hòa an toàn bảo toàn sức mạnh để tập trung giải quyết với Malaysia 48 giờ sau đó.

 

17 giờ ngày 8-12, Việt Nam - Malaysia: phải thắng!

 

Đây sẽ là trận "chung kết bảng" của cả hai đội, đặc biệt là với Malaysia bởi trận cuối cùng họ phải đụng chủ nhà Thái Lan. Dù không "sát cánh" cùng ĐT nhưng chắc chắn những điểm mạnh yếu từng vị trí của đội quân HLV Sathianathan đã được HLV Mai Đức Chung cung cấp đầy đủ cho ông Calisto sau 2 lần dẫn dắt ĐT U.22 VN gặp đối thủ này ở Merdeka Cup và Cúp Hoàng gia Myanmar. Điểm nổi bật của Malaysia là thể lực mạnh mẽ, tranh chấp tay đôi quyết liệt; chơi bóng dài, nhanh; đặc biệt buồng phổi, trái tim của họ là cặp tiền vệ trung tâm: thủ quân Shuka Adari và Indra Putra. Vì vậy, cặp tiền vệ trung tâm của VN, đặc biệt là tiền vệ phòng thủ, phải tập trung kèm người, chơi áp sát, không để 2 cầu thủ này có không gian và thời gian thực hiện các đường tỉa bóng, phát động tấn công. Hàng phòng thủ cũng phải tổ chức đánh chặn những pha đột phá trung lộ của bộ đôi tiền đạo Hairudin Omar và Satee Sali. Theo HLV Mai Đức Chung, để khắc chế lối chơi sức mạnh, tốc độ của Malaysia, điều kiện tiên quyết là không để cuốn theo họ mà phải chơi chậm, phối hợp nhóm và chờ cơ hội phản công. Các "tình báo" của người Mã cũng đã lưu ý với HLV Sathianathan sức mạnh tấn công biên của VN, do đó để gây bất ngờ ông Calisto cần kết hợp với những bài đánh trung lộ.

 

Xét về trình độ chuyên môn, cửa thắng của VN trước người Mã đến 70%, chỉ e ngại nếu trong lượt đấu đầu tiên vào chiều tối nay VN thất bại trước Thái Lan còn Malaysia lại thắng tưng bừng Lào. Khi đó sức ép, bất lợi tâm lý với thầy trò ông Calisto sẽ vô cùng nặng nề. Sẽ là tuyệt vời nếu tối nay chúng ta hòa Thái và chiều thứ hai tới thắng Mã!

Trần Hải

 

 

 

 

Tin xem nhiều