Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

19 giờ 30 tối nay 9-12:
Chung kết bảng A: SINGAPORE - INDONESIA

10:12, 08/12/2008

Myanmar đã tự sớm loại mình khi hàng phòng ngự chơi quá lơi lỏng, hớ hênh để 6 lần thủng lưới quá dễ dàng trong 2 trận đầu tiên.

Myanmar đã tự sớm loại mình khi hàng phòng ngự chơi quá lơi lỏng, hớ hênh để 6 lần thủng lưới quá dễ dàng trong 2 trận đầu tiên. Thậm chí, khi có cơ hội để cải thiện số phận họ cũng từ chối nốt. Đó là lúc SGP chơi chùng xuống, Myanmar đang hưng phấn sau bàn rút ngắn cách biệt, hoàn toàn có thể gỡ hòa thì họ lại tự hại mình, đầu tiên là sự mất cảnh giác để đối phương thực hiện ngay quả đá phạt mà không kịp có bất kỳ sự phòng bị nào, kế đến là phản ứng xông lên định hành hung đối với trọng tài Phùng Đình Dũng của thủ môn Yunos dẫn đến chiếc thiếc đỏ, tự tay dập tắt mọi hy vọng. Tiếc cho Myanmar, họ là đội có sự chuẩn bị khá kỹ càng cho AFF với việc đưa quân tham dự 3 giải đấu liên tiếp. Vậy là cục diện bảng A đã an bài sớm sủa và dễ dàng hơn nhiều người nghĩ. Cuộc đối đầu tối nay giữa SGP và Indonesia mang ý nghĩa một trận chung kết thực sự để tranh ngôi đầu bảng, nhằm tránh Thái Lan ở bán kết (dù trên thực tế họ không có quyền lựa chọn vì bảng B chỉ kết thúc 24 giờ sau đó. SGP là ĐKVĐ và chỉ cần hòa (do hơn đúng 1 bàn thắng - 8/1 so với 7/0), nhưng Indonesia lại có lợi thế sân nhà với "chảo lửa" Senayan nổi tiếng. Đây còn là cuộc đọ tài giữa 2 chân sút đang cùng sở hữu 4 bàn: Agu Casmir (11-SGP) và Sudarsuno (13-IND).

 

Nếu VN vào bán kết - tất nhiên chỉ có thể với tư cách nhì bảng B - với những gì đã thể hiện ở 2 trận vừa qua thì gặp Indonesia vẫn dễ chơi hơn là SGP. Vì vậy, hãy mong một chiến thắng cho Sudarsono, Bambang và các đồng đội.

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều