Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Tái ông thất mã"

08:11, 03/11/2008

Việc một giải đấu (cho dù là giao hữu) phải hoãn trận cuối cùng cho đội khách mời về nước để nửa tháng sau quay trở lại đá nốt và nhận giải như T&T Cup 2008 của Việt Nam (VN) quả là hy hữu, chưa có tiền lệ, có thể đi vào "guiness" của bóng đá (BĐ) thế giới. Thôi thì người tính sao bằng trời tính, có ai ngờ Hà Nội lại đổ cơn mưa chưa từng có trong lịch sử, biến cả thủ đô thành sông, cá lội giữa phố phường như vậy.

Việc một giải đấu (cho dù là giao hữu) phải hoãn trận cuối cùng cho đội khách mời về nước để nửa tháng sau quay trở lại đá nốt và nhận giải như T&T Cup 2008 của Việt Nam (VN) quả là hy hữu, chưa có tiền lệ, có thể đi vào "guiness" của bóng đá (BĐ) thế giới. Thôi thì người tính sao bằng trời tính, có ai ngờ Hà Nội lại đổ cơn mưa chưa từng có trong lịch sử, biến cả thủ đô thành sông, cá lội giữa phố phường như vậy.

 

Ông Calisto (trái) phải hẹn gặp ông Reid vào ngày 16-11 tới.

Có thể thấy, ngoài chuyện thiên nhiên bất khả kháng, ngay từ đầu T&T Cup đã lắm trục trặc. Đầu tiên là tranh cãi đội tuyển (ĐT) của ông Calisto phải chơi như thế nào tại giải, rồi giờ chót vị khách mạnh nhất Uzbekistan tuyên bố bỏ cuộc, báo hại BTC phải chạy gõ cửa khắp nơi, rốt cuộc phải thu hẹp quy mô xuống còn một nửa (thay vì 6 trận chỉ còn 3). Chưa có giải đấu quốc tế nào mà 2 lần BTC phải thông báo "sẵn sàng hoàn tiền vé" lỡ mua cho khán giả. Với chừng ấy "tai nạn", trục trặc ở một giải tam giác nhỏ xíu, cộng thêm lượng khán giả lèo tèo (cộng 2 trận đầu tiên vẫn có chưa tới 1 vạn người đến xem, chỉ bằng 1/4 sức chứa sân Mỹ Đình); trong khi đó chỉ riêng tiền thưởng phải bỏ ra những 70.000 USD cho 3 đội bỏ túi (đứng bét cũng được 1.000 USD), chưa kể những chi phí tổ chức, ăn, ở, đi lại khác, quả là... đau bụng cho nhà tài trợ. Có thể thấy trước, nhiều khả năng, năm tới T&T sẽ nối gót Agribank: "chạy làng" khi cả hiệu quả "chính trị" (thành tích thi đấu, sự nức lòng của quần chúng về ĐT chủ nhà), lẫn hiệu quả "kinh tế" (sức thu hút, quảng bá) của giải đều không đạt được. Đó cũng là tình cảnh Cúp quốc tế SJC Eximbank trước đó của LĐBĐ TP. Hồ Chí Minh. Cho dù vị tân Chủ tịch Liên đoàn của TP.Hồ Chí Minh có đồng thời là chủ tịch HĐQT của nhà tài trợ thì với thực tế của giải năm nay (lượng khán giả tụt thê thảm cùng với sự thất vọng về ĐT chủ nhà), ông cũng khó lòng ăn nói, thuyết phục doanh nghiệp "của mình" tiếp tục bỏ tiền vào năm tới. Thôi thì, hy vọng, sang năm lại sẽ có vài cái giải mời như Merdeka Cup và Cúp Hoàng gia Myanmar, chứ không thì không biết ĐT U.23 lấy gì tập huấn chuẩn bị cho SEAGames 2009.

 

***

Tuy nhiên, như câu chuyện "Tái ông mất ngựa", trong cái rủi lại có cái may. Chí ít nỗi lo về khả năng có thể một trận thua muối mặt trước Thái Lan - vì thời điểm này đội quân của ông Calisto vẫn chưa sẵn sàng và đang mang tâm lý quá nặng - đã không xảy ra. Hoãn trận đấu sẽ giúp ĐTVN có thêm nửa tháng để tiếp tục tích luỹ thể lực, hoàn thiện đội hình chiến thuật cùng những miếng đánh, đặc biệt là giải tỏa sức ép (khi ấy sự quan tâm, chú ý của dư luận về cuộc đụng độ VN - Thái Lan hẳn cũng sẽ bớt "nóng"). Đến ngày 16-11, ông Calisto hoàn toàn có thể sử dụng cặp tiền đạo Công Vinh - Phan Thanh Bình, và đây sẽ là thử nghiệm cuối cùng trên hàng công vì không còn phương án nào khác. Khi ấy, những chấn thương cùng tình hình sức khỏe  của một loạt cầu thủ như Minh Phương, Tài Em, Công Vinh cũng đã hồi phục và đặc biệt có thể trung vệ Như Thành sẽ kịp tái xuất hiện (dù có thể chỉ ra sân trong một thời gian ngắn nhưng vẫn rất cần thiết để anh có điều kiện lấy lại cảm giác thi đấu). Vấn đề là lúc đó do thời gian đã quá cận giải vô địch ĐNA, nên cái khó là phải đá thế nào để lấy cúp T&T trên tay người Thái (chỉ có chiến thắng) nhưng đồng thời vẫn bảo toàn được lực lượng và "vũ khí" cho cuộc đấu chính thức với họ tại AFF Cup sẽ đến ngay sau đó chỉ nửa tháng.

Đông Kha

 

 

 

 

Tin xem nhiều