Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bóng đá Đông Nam Á: Không chỉ có Thái Lan

09:10, 17/10/2008

Lâu nay nói đến đấu trường khu vực, bóng đá Việt Nam (BĐVN) chỉ "hận" và nghĩ đến Thái Lan, coi đây là "đại kình địch" mà chỉ cần vượt qua là ta sẽ "bá chủ" Đông Nam Á (ĐNA).

Lâu nay nói đến đấu trường khu vực, bóng đá Việt Nam (BĐVN) chỉ "hận" và nghĩ đến Thái Lan, coi đây là "đại kình địch" mà chỉ cần vượt qua là ta sẽ "bá chủ" Đông Nam Á (ĐNA). Tuy nhiên, do chỉ nhăm nhăm ở đấu trường SEAGames - nơi dành cho cầu thủ U.23 - mà người ta quên bẵng trên bình diện đội tuyển quốc gia thời gian qua Singapore (SGP) mới là "ông trùm" khu vực, khi họ đã 2 lần liên tiếp đăng quang ngôi vị số 1 ĐNA tại 2 kỳ AFF Cup gần đây (2004, 2006). Trong đó, trận chung kết lượt về AFF Cup 2006 (diễn ra vào đầu năm 2007), SGP đã lội ngược dòng thắng oanh liệt ngay trên đất Thái. Thành tích ấy gắn liền với tên tuổi của vị HLV "cáo già" người Serbia Avramovic, đây cũng là HLV "thọ" nhất ở ĐNA khi ông đã trụ vững 5 năm liên tục ở đảo quốc Sư tử và hiện vẫn được tin tưởng tuyệt đối cho những tầm nhìn xa hơn của BĐ SGP. Với một đất nước chỉ có khoảng 4 triệu dân, cũng như các môn thể thao bóng bàn, bơi lội..., để phát triển, vươn lên tầm cao bóng đá SGP không có cách nào khác là chiêu mộ, nhập khẩu nhân tài. Với truyền thống đa sắc tộc, không bảo thủ, hơn nữa gần như sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, chủ trương này hoàn toàn bình thường, không vấp phải bất kỳ trở ngại nào với người dân SGP cũng như với các đội tuyển của họ. 6 cầu thủ ngoại nhập tịch hiện nay của ĐTBĐ SGP: thủ môn Lewis Lionel, hậu vệ Daniel Bennett, John Wilkinson (Anh); tiền đạo Asu Casmir (Nigieria), Duric (Serbia); tiền vệ Mustafic (Serbia) Shi Jayi (Trung Quốc) chính là kết quả của "chương trình tài năng quốc tế".

Đội VN (trái) tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự có tổ chức tốt trong trận giao hữu VN-SGP tối 14-10.

 

So với đội SGP ở chiếu dưới, chơi thứ BĐ đơn giản, chân phương đến mức có phần vụng, nhưng đã gây đau đớn cho hàng chục triệu người VN khi thế hệ Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Sỹ Hùng, Việt Hoàng, Quang Hà... thất bại cay đắng ở trận chung kết giải VĐ ĐNA - Tiger Cup 98, thì 10 năm sau, cũng tại Hà Nội, đội SGP của ông Avramovic tối 14-10 vừa qua là một đẳng cấp khác hẳn. Bản lĩnh, tự tin, như chính họ mới là chủ sân Mỹ Đình - chẳng vậy mà sau trận đấu ông Avramovic tự cho mình có quyền một chút ngạo mạn: "trận đấu diễn ra... đúng như tôi suy nghĩ...!". Sẽ là lầm to nếu gặp người Sing hôm nay người ta chỉ nghĩ đến những đường chuyền dài vượt tuyến, lối chơi phòng ngự phản công rình rập, những pha xuống cánh lật bổng đánh đầu đơn điệu kiểu Anh..."Xưa rồi Diễm", SGP hôm nay chơi đa dạng đòn miếng và kỹ thuật hơn nhiều. Đặc biệt, ở mỗi tuyến họ đều có một thủ lĩnh dẫn dắt (trong khi cả ĐTVN tìm không ra một người), trong đó nổi bật nhất phải kể đến 2 cái tên Bennet và Mustafic. Từ vị trí hậu vệ trái, hậu vệ người Anh đã 38 tuổi này nay được HLV Avramovic kéo vào đảm nhiệm vai trò trung vệ, với kinh nghiệm lão luyện, tầm bao quát và lối chơi an toàn, thông minh, Bennet đã gần như vô hiệu hóa Công Vinh. Còn Mustafic thực sự là một "ông chủ" giữa sân, điều tiết nhịp điệu tấn công lúc nhanh, lúc chậm của SGP.

 

Đừng nghĩ quá nhiều tới người Thái, rất có nhiều khả năng tại AFF Cup, thầy trò ông Calisto sẽ sớm gặp lại các nhà ĐKVĐ SGP tại bán kết. Và hãy ghi nhớ những cái tên trên!

Trần Hải

 

Tin xem nhiều