
Có thể nói, với bóng đá Việt Nam, cuộc đối đầu với đội tuyển Thái Lan luôn là mối quan tâm rất lớn của người hâm mộ.
Có thể nói, với bóng đá Việt
Dù còn nhiều điều mà ngay chính HLV Calisto cũng bày tỏ chưa hài lòng về các học trò của mình trong trận gặp CHDCND Triều Tiên, nhưng không thể phủ nhận, đội tuyển (ĐT) Việt Nam đã có bước tiến bộ qua từng trận đấu. Tuy nhiên, nếu lấy T&T Cup là giải đấu cuối cùng chuẩn bị cho trận đánh lớn AFF Cup chỉ còn 1 tháng nữa và sau đây chỉ còn vỏn vẹn 2 trận nữa (mà tối nay với Thái Lan là một) thì còn rất nhiều việc mà thầy trò ông Calisto phải làm. Sau rất nhiều hoán chuyển, thử nghiệm, với đội hình xuất phát gồm những cầu thủ gần như đã là tốt nhất có thể trong từng vị trí, lối chơi của VN đã ra hình ra dạng hơn, tuy nhiên nó vẫn chưa thực sự rõ nét. Đặc biệt là trong tấn công, đến giờ vẫn khó có thể chỉ rõ ý đồ và "vũ khí" chính của ĐT là đâu. Trong triển khai tấn công, giữa các tiền vệ (đặc biệt là 2 tiền vệ cánh) với 2 tiền đạo (dù chơi một lùi một cắm như trước đây hay song song như trước Triều Tiên tối thứ năm rồi) vẫn chưa thiết lập được mối dây liên hệ mật thiết. Hay nói một cách khác những bài tập phối hợp giữa họ vẫn chưa được "thuộc" nằm lòng và vận dụng một cách nhuần nhuyễn trong thực tế trận đấu. Chính vì vậy, các tuyển thủ tỏ ra rất "khó khăn" trong việc tìm ra bài phối hợp đột phá khẩu quyết định cũng như thực hiện đường chuyền cuối cùng. Một khi các chân sút có quá ít cơ hội được đưa vào vị trí đối mặt khung thành đối phương thì bài toán ghi bàn còn chưa thể giải.
![]() |
|
|
Hàng phòng thủ, được coi là có tiến bộ lớn nhất qua 2 trận gặp Singapore và CHDCND Triều Tiên khi đều giữ được sạch lưới trước đối thủ mạnh hơn. Cặp trung vệ Phước Tứ - Minh Đức gần như là sự lựa chọn tối ưu nhất khi Như Thành vẫn chưa thể ra sân, và cũng có vẻ như HLV Calisto cũng đã tìm được 2 cái tên cuối cùng cho vị trí hậu vệ biên khi trận vừa qua Quang Thanh và Việt Cường chơi đủ 90 phút (trong đó Quang Thanh từ bỏ hẳn vai trò hậu vệ phải quen thuộc của anh để chuyển sang cánh trái). Nhưng khó có thể nói đã hoàn toàn thực sự yên tâm khi hàng phòng ngự đã để có đến 5 lần các chân sút Triều Tiên đối mặt với thủ môn Hồng Sơn. Việc đội bạn không ghi được bàn là do khả năng dứt điểm quá kém và chúng ta may mắn. Ở đây phải kể đến vai trò tiền vệ phòng thủ của Minh Châu (một trong 3 cầu thủ VN được HLV Peter Reid của Thái Lan đánh giá cao, cùng với Thành Lương và Tài Em). Cho đến trước khi được thay ra, Minh Châu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ càn quét, thu hồi bóng, góp phần bịt khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ mà ĐTVN đã bày ra mênh mông ở Cúp TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên khi HLV Calisto quyết định mạo hiểm tăng cường sức tấn công để mong tìm một chiến thắng đầu tay, bằng cách rút Châu ra thay bằng Minh Phương, lập tức thế trận Việt
Nếu tối nay trước Thái Lan, Việt Nam cứ chơi như trận gặp CHDCND Triều Tiên, nhất là như trong 35 phút cuối hiệp II, chúng ta sẽ phải trả giá. Bởi các cầu thủ Thái tổ chức lối chơi rất tốt, họ rất cơ động và biết tận dụng những thời cơ dù là nhỏ nhất, đặc biệt là tiền đạo 21 tuổi Teerathep (14). Cũng như Việt Nam, so với "thế hệ vàng" của thập niên từ giữa 5 năm cuối của thế kỷ trước đến 5 năm đầu tiên của thế kỷ 21, Thái Lan hôm nay không có những ngôi sao nổi bật như Natipong, Kiatisak, Tawan... nhưng xem những Thonglao, Teerathep, Suree, Surat, Issarapong... ở trận thắng Triều Tiên vừa qua (chưa kể chân sút trẻ 20 tuổi, "vua phá lưới" Thai-League 2008 Anon Nongsanoi vẫn chưa ra sân), xét về cá nhân, phải thừa nhận các tuyển thủ Thái vẫn nhỉnh hơn chúng ta. Một chút nhỉnh hơn về bản lĩnh, khả năng tư duy chiến thuật, tổ chức lối chơi, một chút sức mạnh, quyết đoán và đặc biệt là nền tảng kỹ thuật cơ bản (hiếm khi các cầu thủ Thái Lan có những pha khống chế mất bóng vụng về, những đường chuyền vu vơ, sai lạc địa chỉ như Việt Nam)... Nhiều cái "một chút" nhỉnh hơn ấy cộng lại là khoảng cách về đẳng cấp. Tuy nhiên, tôi vẫn tin, với ưu thế sân nhà và sự ủng hộ cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình nếu ĐTVN chơi chặt chẽ, giữ vững cự ly đội hình, không nôn nóng, chúng ta hoàn toàn có thể tìm được một kết quả tốt, chí ít là hòa.
Một thất bại trước Thái Lan và nếu với 2 bàn cách biệt khiến lại "đội sổ" ở giải đấu thứ 2 liên tiếp trên sân nhà, chắc chắn sẽ đặt HLV Calisto và ĐT trước "búa rìu" dư luận, lần này sẽ còn nặng nề hơn nhiều. Nguy hiểm hơn, nó có nguy cơ khiến các tuyển thủ hoàn toàn đánh mất tự tin vào mình tại AFF Cup.
Đông Kha



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)









