Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

19 giờ tối nay: Việt Nam - CHDCND Triều Tiên
Tiếp tục thử nghiệm hay cố tìm một thắng lợi tinh thần?

10:10, 30/10/2008

7 trận chưa một lần biết mùi chiến thắng, cộng thêm chiến tích vô địch Merdeka Cup của đội tuyển (ĐT) U.22 đang gây một sức ép, áp lực rất lớn lên các tuyển thủ quốc gia và cá nhân HLV Calisto tại T&T Cup. Tiếp tục các cuộc thử nghiệm và kế hoạch, giáo án tập luyện cho mục tiêu AFF Cup vào tháng tới như lộ trình đã định hay tạm ngừng tất cả để tìm một chiến thắng (đặc biệt là trước Thái Lan) làm liệu pháp tinh thần cho ĐT và dư luận?

7 trận chưa một lần biết mùi chiến thắng, cộng thêm chiến tích vô địch Merdeka Cup của đội tuyển (ĐT) U.22 đang gây một sức ép, áp lực rất lớn lên các tuyển thủ quốc gia và cá nhân HLV Calisto tại T&T Cup. Tiếp tục các cuộc thử nghiệm và kế hoạch, giáo án tập luyện cho mục tiêu AFF Cup vào tháng tới như lộ trình đã định hay tạm ngừng tất cả để tìm một chiến thắng (đặc biệt là trước Thái Lan) làm liệu pháp tinh thần cho ĐT và dư luận?

 

Dù vẫn tuyên bố xem T&T Cup là một giải tập huấn trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup nhưng trước sức ép quá lớn từ dư luận, có vẻ như HLV Calisto đã phải nhân nhượng. Một tuần qua, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) hầu như chỉ tập nhẹ nhàng, ra sân chủ yếu lắp ráp đội hình chiến thuật và duy trì khả năng vận động, cảm giác bóng. Rõ ràng, ông Calisto đã cho các tuyển thủ nhả khối lượng hầu đạt trạng thái sung sức bước vào T&T Cup. Hoàn toàn có thể hiểu được giải pháp mang tính "đối phó" này của vị HLV người Bồ, bởi đây là giải đấu chính thức của VFF, nơi thuê ông (chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ từng nhấn mạnh: T&T Cup "khác" với Cúp TP.Hồ Chí Minh), với những đối thủ có đẳng cấp và trình độ cao; đồng thời ĐT cần phải có một chiến thắng, hay chí ít một phong độ thuyết phục để không chỉ lấy lại niềm tin trong dư luận mà còn là sự tự tin cho chính các tuyển thủ và cả bản thân ông.

 

Tuy nhiên với giới chuyên môn thì sự "đối phó" này lại đem đến băn khoăn, bởi chắc chắn nó làm thay đổi, xáo trộn kế hoạch, giáo áo tập luyện mà "điểm rơi" phong độ cao nhất được tính toán cho AFF Cup sau đây 1 tháng. Cựu HLV Thể Công Trịnh Minh Huế, trong buổi bình luận trực tiếp sau trận Việt Nam - Singapore đã từng lưu ý vấn đề này. Ông phân tích, khác với một khán giả bình thường, ở góc nhìn của một HLV nếu ĐT trong thời gian này lại chơi nhẹ nhàng, thanh thoát, đầy tốc độ thì là đáng lo hơn mừng; vì đây là giai đoạn phải tập nặng để tích lũy sức bền, chỉ đến gần AFF Cup HLV mới cho nhả dần khối lượng. Quả là khó cho ông Calisto. Thôi thì đã tin thì tin cho trót, hy vọng hơn ai hết ông biết làm thế nào để vừa cho ĐT đá "đạt yêu cầu dư luận" tại T&T Cup vừa kết thúc chu trình vào thời điểm nào để đảm bảo đạt "điểm rơi" cao nhất tại trận đánh chính vào cuối năm.

 

Đó là chuyện phong độ và thể lực nhưng còn đội hình chiến thuật, dù không muốn nhưng trong 2 trận đấu tại T&T Cup, HLV Calisto chắc chắn vẫn sẽ phải tiếp tục những thử nghiệm. Trước mắt trong trận gặp CHDCND Triều Tiên tối nay, do Bảo Khanh bệnh có thể không ra sân, cặp tiền đạo của ĐTVN sẽ lại phải quay về với Việt Thắng - Công Vinh (Vinh cũng vừa bị chấn thương nhẹ); cặp tiền vệ trung tâm cũng sẽ là một cân nhắc: Minh Châu - Tài Em, Minh Châu - Minh Phương hay Minh Châu - Việt Cường (như trận gặp Singapore), chưa kể gọi Trường Giang lên thì cũng phải tạo điều kiện, cơ hội cho anh. Căn cứ đội hình lắp ráp trong 2 buổi tập cuối cùng gần đây thì 2 sự thay đổi quan trọng  là Vũ Phong thay Tấn Tài ở vai trò tiền vệ cánh cùng với Thành Lương, còn tân binh Việt Cường của Đồng Tháp lại được trả về hậu vệ phải (thay vì Quang Cường của Đà Nẵng như trận gặp Singapore) để Quang Thanh tiếp tục hoán chuyển sang trái.

 

Việc CHDCND Triều Tiên bất ngờ thúc thủ trước Thái Lan ở trận khai mạc càng khiến Việt Nam "khó đá" hơn trong cuộc đối đầu tối nay (với đối phương họ sẽ xốc lại đội hình và tinh thần để đá một trận chia tay với giải hầu chí ít lấy phần thưởng 20.000 USD hạng nhì - một món tiền không nhỏ đối với các cầu thủ Triều Tiên, còn với dư luận thì không lý gì một đội đã thua Thái Lan mà VN lại quá thua kém). Sẽ là sai lầm nếu vội đánh giá thấp CHDCND Triều Tiên qua trận gặp Thái Lan khi họ chơi có phần chủ quan, thiếu tập trung. Tuy không mang đủ đội hình mạnh nhất từng thắng UAE, hòa Hàn Quốc và chỉ chịu thua sát nút 1-2 trên sân Iran ở vòng 2 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Á, nhưng đây vẫn là đối thủ đang trên chúng ta... 58 bậc. 2 cầu thủ tấn công mà các tiền vệ và hàng phòng thủ chủ nhà cần đặc biệt quan tâm, đó là: tiền đạo Mun In Guk (11) và tiền vệ trái Pak Nam Chon (4).

Đông Kha

 

 

 

 

Thư gửi các đôi

chân "vàng" đội tuyển

Em gái thấy HLV Mai Đức Chung đã phân

                        tích rất trúng 3 yếu tố chủ yếu làm nên

                        thắng lợi của các học trò tại cúp Merdeka của người Mã: 1- Ý chí chiến đấu, 2- Tinh thần đoàn kết và 3- Ý thức tuyệt đối tuân thủ đấu pháp. Tội nghiệp, đây lại chính là 3 điều mà ông "Tô" không tìm được ở các học trò của mình thời gian qua. Là những cầu thủ trẻ, thậm chí còn chưa được chơi ở giải hạng Nhứt (như chân sút "siêu dự bị" Đình Thiện), khát khao được thể hiện, chứng tỏ mình, nên các anh U.22 họ vào sân là chơi xả láng với tất cả "vốn liếng", hổng hề so đo, tính toán; đồng thời luôn coi lời thầy là "pháp lệnh". Điều này khác xa với tư tưởng, thái độ của những đôi chân bạc tỉ ở ĐTQG, khi "xác" ở tuyển mà "hồn" còn vướng bận "giữ chân" cho chuyện đi, ở tại CLB; những bản hợp đồng trong mùa bóng mới... Dù được tiếng là hiền lành, "nết na", nhưng làm sao anh Công Vinh có thể toàn tâm, toàn ý khi ngồi ở Hàm Rồng hay Thành Long mà phải luôn giở máy để tính "bài toán cả cuộc đời" trị giá 10 tỉ đồng: về với Thể Công hay "đậu" ở T&T, rồi nào chạy đi chạy về cho lễ ra mắt bản hợp đồng kỷ lục. Anh Bảo Khanh thì lo lắng không biết có được lãnh đạo Thể Công chấp thuận đơn xin chuyển hay không để còn tính chuyện hậu sự chuẩn bị treo giày. Anh Thành Lương lại ỡm ờ, chưa gật mà cũng chẳng lắc trước những lời chào mời bên ngoài sân tập. Người khác thì bận tâm, chia trí vì vợ sanh, con đau..., bố mẹ vợ hục hặc (!) Một số anh thì đã quen cứ có "lúa về" mới đá thiệt tình...

Biết rõ (hay ảo tưởng) về "giá trị" của mình nên các anh "sao" sinh khệnh khạng, tị nạnh, so bì, làm sao có tinh thần đoàn kết? Cũng vì biết mình không thể thay thế, nên không ít lần ông Calisto đã phải chỉ đích danh cầu thủ này, cầu thủ khác không tuân thủ ý đồ đấu pháp, chạy loạn trên sân cả lên. HLV biểu đá một đàng mà cầu thủ lại thích chơi một nẻo.

Thôi thì cứ coi thời gian qua là tập, là "làm nháp" nên các anh giữ sức, giữ giò chưa muốn đá, chưa muốn... chứng tỏ mình. Nay đã đến giai đoạn nước rút. Tối nay gặp đối thủ trên cơ mình tới 58 bậc, không cơ hội nào tốt hơn để các anh chứng tỏ những đôi chân "vàng" bạc tỷ.  Hãy chơi với tinh thần các đàn em U.22 thì cho dù có thua, em gái và người hâm mộ vẫn cảm kích lắm lắm!

Em gái hâm mộ

 

 

Khép lại chuyện U.22 của ông Chung và đội tuyển của ông "Tô"

Huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung sau khi

            trở về từ Malaysia đọc lại các bài báo trong

            nước dẫn lời phỏng vấn ông, đã rất buồn và bất bình về những thông tin không hiểu "vô tình hay cố ý dựng lên chuyện mâu thuẫn giữa ông với HLV Calisto". Ông Chung khẳng định: không hề tùy tiện nói "giữ quân" U.22 không cho ĐTQG vì quyền lợi của quốc gia phải được đặt lên hàng đầu và AFF Cup năm nay là giải đấu quan trọng số 1 của BĐVN. Ông chỉ nói sẽ tham mưu cho HLV Calisto để cho các cầu thủ U.22 đá nốt Cúp Hoàng gia Myanmar nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi "lên tuyển" dự AFF Cup. HLV Mai Đức Chung còn tỏ ra hết sức tức giận khi có một bài báo "bịa" ra lời ông đề cao để so sánh, cạnh khóe chiến thắng của đội U.22 của ông với thất bại ĐT của HLV Calisto trước cùng đối thủ Myanmar "chơi tệ đến như vậy"...(!)

Thế là đã rõ. Câu chuyện về cái gọi là: "bất đồng", "đối đầu" giữa ông Chung và ông "Tô" khép lại ở đây. Tuy nhiên, những ai quan tâm đến cả 2 ĐT vẫn có chút băn khoăn. Đề nghị của HLV Mai Đức Chung để cho 3 tuyển thủ: Thanh Bình, Xuân Hợp, Tấn Trường (cùng 4 gương mặt mới mà ông Chung dự định sẽ tiến cử với HLV Calisto là trung vệ Minh Đức, hậu vệ trái Ngọc Anh và cặp tiền vệ Công Huy, Nhật Nam) được tiếp tục cùng đội U.22 dự giải tại Myanmar để có thêm cơ hội cọ xát là hoàn toàn xác đáng (hơn nữa, Cúp Hoàng gia Myanmar gồm những đối thủ mạnh hơn hẳn Merdeka Cup, cùng bảng với VN có U.23 Malaysia, CLB Ulsan Hundai (Hàn Quốc); còn bảng kia có 3 ĐT quốc gia của Indonesia, Bangladesh và chủ nhà Myanmar). Có điều, giải kết thúc quá muộn, trận cuối vòng bảng của U.22 VN là vào ngày 16-11, còn nếu lại vào đến chung kết thì phải tới ngày 21-11. Khi đó ĐTVN chỉ còn một trận tập huấn cuối gặp lại Singapore vào ngày 26-11 và ngày 5-12 đã khai diễn AFF Suzuki Cup. Tức nếu đội U.22 vào đến chung kết Cúp Hoàng gia Myanmar thì những Thanh Bình, Xuân Hợp hay Công Huy chỉ có vỏn vẹn hơn 10 ngày tập luyện cùng ĐTQG (còn bị loại ngay sau vòng bảng thì cũng chỉ 2 tuần). Đó là thời gian quá ngắn cho sự hòa hợp, lắp ghép đội hình chiến thuật (đặc biệt là 2 vị trí quan trọng tiền đạo và trung vệ của Thanh Bình và Xuân Hợp mà hiện nay ông Calisto đang rất cần thử nghiệm thêm). Đó là chưa kể thể lực của các cầu thủ U.22 chắc chắn sẽ bị mài mòn sau 2 giải đấu quốc tế liên tiếp, cộng thêm phải điều chỉnh, lấy lại "điểm rơi" phong độ. Vì vậy, có lẽ ngay sau khi kết thúc T&T Cup của ĐTQG và trận giao hữu với đội cựu ngôi sao Brazil của ĐT U.22, HLV Calisto và Mai Đức Chung, cùng VFF và Hội đồng HLV quốc gia cần cùng ngồi lại để tính toán một phương án tốt nhất cho cả 2 ĐT, mà tất nhiên ưu tiên số 1 vẫn là giải VĐ ĐNA của ĐTQG chỉ còn đúng 1 tháng nữa.

M.C

 

 

Đồng Nai Berjaya

thua Hancofood Cần Thơ 1-2

Nhằm rà soát và chuẩn bị lực lượng cho mùa giải

            2009, chiều ngày 28-10,  Đồng Nai Berjaya có trận

            đấu tập huấn với một đội bóng miền Tây là Hancofood Cần Thơ trên sân Đồng Nai. Kết quả, đội Đồng Nai Berjaya đã thua H. Cần Thơ với tỷ số 1-2. Trước đó, ngày 24-10, Đồng Nai Berjaya đã giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu tập huấn với đội Becamex Bình Dương. Và ngày mai 31-10, Đồng Nai Berjaya tiếp tục có trận đấu tập huấn với đội Đồng Tâm Long An trên sân Long An.

A.T

 

Kết thúc vòng đấu bảng giải vô địch bóng đá TP.Biên Hòa

Khởi tranh từ ngày 15-10, vòng đấu bảng giải vô địch

            bóng đá TP.Biên Hòa đã kết thúc vào chiều 29-10

            trên sân vận động Biên Hòa.

Với trận hòa 0-0 trước đội phường Quang Vinh ở lượt trận cuối ngày 29-10, đội phường Bửu Hòa giành suất cuối cùng vào tứ kết.

Như vậy, 4 cặp đấu ở tứ kết được xác định như sau: Nguyễn Hảo (phường Bình Đa) - Năm Ri (phường Hòa Bình); Ngọc Tú (phường Tân Hòa) - phường Bửu Hòa; Hữu Hóa (phường Bình Đa) - Công ty  Trương Lộc (phường Tam Hiệp); Công ty Mạnh Tiến (phường Tân Tiến) - phường  Quang Vinh.

Vòng tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2-11 tới.

H.A

Tin xem nhiều