Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

19 giờ tối nay 14-10: Việt Nam - Singapore
Không còn là trận giao hữu

09:10, 13/10/2008

Hẳn khi gặp HLV Avramovic tại lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Asian Cup 2011 và thỏa thuận VN - Singapore (SGP) sẽ đấu giao hữu với nhau nếu như 2 đội tuyển không cùng chung bảng tại AFF Suzuki Cup 2008, ông Calisto không hề nghĩ trận đấu này lại trở nên có ý nghĩa sống còn với ông như bây giờ. Chỉ là một trận tập huấn bình thường trước một giải đấu lớn, nhưng kết quả của nó đang được tất cả những người ủng hộ và không ủng hộ vị HLV người Bồ Đào Nha chờ đợi.

Hẳn khi gặp HLV Avramovic tại lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Asian Cup 2011 và thỏa thuận VN - Singapore (SGP) sẽ đấu giao hữu với nhau nếu như 2 đội tuyển không cùng chung bảng tại AFF Suzuki Cup 2008, ông Calisto không hề nghĩ trận đấu này lại trở nên có ý nghĩa sống còn với ông như bây giờ. Chỉ là một trận tập huấn bình thường trước một giải đấu lớn, nhưng kết quả của nó đang được tất cả những người ủng hộ và không ủng hộ vị HLV người Bồ Đào Nha chờ đợi.

 

* Ám ảnh Sea-Games 24

 

HLV Calisto phân tích, rút kinh nghiệm sau buổi tập.

Với thành tích là đại biểu Đông Nam Á (ĐNÁ) duy nhất lọt vào vòng tứ kết 8 đội mạnh nhất tại ASIAN Cup 2007 và vào vòng lọai cuối cùng của Olympic Bắc Kinh 2008, đồng thời là đương kim á quân SEAGames (SG), tuyển U.23 Việt Nam  đến Thái Lan với tư thế của một ứng cử viên vô địch SG 24. Trước giờ xuất quân, ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) còn lạc quan tuyên bố "cơ hội vàng là lúc này, chưa bao giờ Việt Nam có một dàn cầu thủ trẻ tốt đến thế, còn tốt hơn cả thế hệ vàng của 5 năm cuối thế kỷ trước". Sau trận đầu tiên thắng Malaysia 3-1, U.23 Việt Nam bước vào trận thứ 2 gặp SGP với tràn trề hy vọng sẽ là đội đầu tiên sớm đoạt vé vào bán kết. Gần như dư luận - và có lẽ cả Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ - đều xem chiến thắng trước đối thủ vừa bất lực và bị Lào làm tội làm tình là chuyện đương nhiên. Sự chủ quan ấy đã sớm phải trả giá bằng 2 bàn thua choáng váng và chóng vánh từ những sai sót chết người của hàng phòng ngự. Đầu tiên là pha bỏ khung thành không thể giải thích được của thủ môn Đức Cường và cú trả bóng về bằng đầu của hậu vệ Quang Thanh vào khung thành nhà vô chủ. Tiếp đến là tình huống bỏ vị trí không bọc lót kèm người và cú phá bóng trở thành bàn đá phản của trung vệ Long Giang. Trước khi hết hiệp, dù chỉ còn 10 người SGP vẫn kịp có bàn thắng thứ 3. Cứ như người mắc chứng mộng du, phải sang hiệp 2 các cầu thủ Việt Nam mới giật mình tỉnh giấc, nhưng đã quá muộn. Việt Nam thua 2-3. Vật vờ, ì ạch vào bán kết và bị Myanmar lọai sau loạt sút 11m luân lưu bạc nhược, Việt Nam - Singapore gặp lại nhau trong trận tranh HCĐ dưới sự chỉ đạo của HLV nội Mai Đức Chung (sau trận thua Myanmar HLV trưởng A.Riedle đã bị ép "từ chức"). Đòan quân rã rời không còn sức chiến đấu tiếp tục thua người Sing và lần này còn thê thảm hơn khi thảm bại bằng một tỷ số kỷ lục 5 bàn trắng. Kể từ khi ĐT Singapore được HLV Avramovic dẫn dắt trong 5 lần gặp gỡ chính thức tại đấu trường ĐNA: AFF Cup và SG, ĐTVN chỉ thắng một lần duy nhất tại SG 23 (2/1), còn 2 trận hòa (Tiger Cup 2004 - HLV Tavares và AFF Cup 2007 - HLV Riedle) và 2 trận bại tại SG 24 như đã nói trên. Liệu HLV Calisto có giúp BĐVN "san bằng tỷ số" với SGP của Avramovic?

 

Sau khi bị Ả rập Xê út và Uzbekistan loại ở vòng 3 vòng loại World Cup 2010 và trận giao hữu thắng chủ nhà Lebanon 2-1, do giải VĐQG S. League vẫn còn đang diễn ra nên ĐT SGP chỉ mới tập trung trở lại và VN là đối thủ đầu tiên mà họ thi đấu tập huấn trong hành trình chuẩn bị bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Ngoài sự vắng mặt của tiền vệ Mustafic, HLV Avramovic mang sang Hà Nội gần như đội hình mạnh nhất với 6 cầu thủ gốc ngoại nhập tịch theo "chương trình tài năng quốc tế": hậu vệ Daniel Bennett (Anh); tiền đạo Asu Casmir (Nigieria), Duric (Serbia); tiền vệ Shi Jayi (Trung Quốc). Vẫn với phong cách chơi đơn giản, nghiêng về phòng thủ phản công đầy khó chịu, nhưng dưới tay vị HLV Đông Âu, SGP có thêm chất kỹ thuật và tốc độ với các bài tấn công bất ngờ, cực kỳ lợi hại. Minh chứng là Thái Lan cũng phải ngậm ngùi nhìn họ 2 lần đăng quang ngôi vô địch ĐNA. Những tình huống cố định và bóng bỗng là 2 "vũ khí" mà các tuyển thủ VN tối nay cần đặc biệt cảnh giác. Nếu SGP chịu đá chứ không thăm dò dưỡng sức cho trận "lượt về" (vào ngày 26-11) thì đây là đối thủ khó chịu hơn nhiều so với Myanmar, SV Hàn Quốc và Turkmenistan mà ĐTVN đều thúc thủ tại Cúp TP.Hồ Chí Minh vừa qua.

 

* Chủ nhà Việt Nam: không phải giao hữu mà là "chiến đấu"

 

Mặc dù trong cuộc làm việc với HLV Calisto hôm 10-10 vừa qua, lãnh đạo LĐBĐVN tái khẳng định mục tiêu chính là AFF Cup vào cuối năm, nhưng bản thân ông Calisto thừa hiểu tầm quan trọng của kết quả trận đấu với SGP. Các tuyển thủ cũng hoàn toàn ý thức tối nay phải ra sân với tinh thần "chiến đấu" như một giải chính thức chứ không phải một trận giao hữu, tập huấn. "Chiến đấu" cho "ông thầy" và cho danh dự của chính họ và để dập tắt dư luận. Chính vì vậy trong các buổi tập vừa qua HLV Calisto đã từ bỏ những cuộc "cách mạng" mà ông thử nghiệm còn dang dở để trả các tuyển thủ về vị trí và lối chơi sở trường quen thuộc của họ tại CLB. Nhiều khả năng đội hình của tuyển Việt Nam  gặp Singapore như sau: Dương Hồng Sơn sau khi lành chấn thương sẽ trở lại trấn giữ khung thành và thủ môn số 2 là Quang Huy. Hàng hậu vệ, ở 2 cánh xuất phát vẫn sẽ là Văn Nhiên - Quang Thanh, khi cần thiết Nhiên sẽ được thay bằng Quang Cường nhưng tân binh của Đà Nẵng lần đầu tiên được lên tuyển này sẽ đảm nhiệm trấn giữ hành lang bên phải, Quang Thanh sẽ được hoán chuyển sang trái. Ở vị trí trung vệ, Chí Công sẽ không được tiếp tục thử nghiệm để nhường chỗ cho Minh Đức kinh nghiệm hơn hẳn hợp cùng Phước Tứ. Tuyến giữa, do Tài Em chấn thương, Minh Châu (hoặc tân binh Việt Cường của Đồng Tháp) sẽ đảm nhiệm vị trí tiền vệ phòng thủ (cầu thủ Bình Dương Công Minh còn phải tập... giảm cân); tiền vệ tấn công là đội trưởng Minh Phương; 2 cánh vẫn là Tấn Tài và Thành Lương nhưng cả 2 sẽ được trả về vị trí sở trường (Tài bên phải, Lương bên trái) để khai thác khả năng tấn công biên của họ. Thay đổi lớn nhất so với Cúp TP.Hồ Chí Minh là trên hàng tiền đạo, sau khi Ngọc Thanh bị loại; Việt Thắng, Quang Hải không thể hiện được mình; Bảo Khanh được ông Calisto đẩy lên cao, nhưng anh sẽ chơi lùi, đóng vai trò lôi kéo, hỗ trợ cho Công Vinh ở vai trò mũi nhọn. Muốn thắng Singapore, Việt Nam cần chơi nhanh, bóng sệt, khoét vào 2 nách hoặc sử dụng những đường chuyền căng ngang tầm thấp vào trung lộ. Tuy nhiên, vấn đề với các tuyển thủ Việt Nam  bây giờ không chỉ ở đôi chân mà nằm ở cái đầu. Không chỉ vị HLV mà cả các cầu thủ cũng đang bị áp lực tâm lý rất nặng. Do đó trận đấu tối nay người hâm mộ cần chuẩn bị tâm lý để đón nhận 2 khả năng rất có thể xảy ra: hoặc ĐT bùng nổ (nhất là nếu sớm tìm được bàn thắng), hoặc... thể hiện một diện mạo còn tệ hại hơn nữa bởi sự căng cứng. Cầu trời khả năng sau sẽ không xảy ra. Chỉ cần một trận thắng sẽ giải tỏa được mọi ẩn ức tâm lý, tìm lại sự tự tin, thanh thoát cho cả thầy và trò.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều