Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

ĐN-Berjaya: Những vấn đề hậu mùa bóng 2008
Bài 1: Lực lượng - yêu cầu cấp bách?

09:09, 01/09/2008

Mùa bóng 2008 là năm đầu tiên đội ĐN-Berjaya chuyển đổi hẳn sang một cơ chế quản lý hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ. "Mô hình" Strata ĐN trước đây dù đối tác đầu tư rất quyết liệt, cũng phải đến năm thứ 3 mới mang lại kết quả thành công. Tuy nhiên, cũng chính vì thế cần đặt ra những vấn đề cần làm rõ, rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện cho mùa bóng mới 2009 để tạo tiền đề tiến đến mục tiêu có thể thăng hạng vào năm 2010.

Mùa bóng 2008 là năm đầu tiên đội ĐN-Berjaya chuyển đổi hẳn sang một cơ chế quản lý hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ. "Mô hình" Strata ĐN trước đây dù đối tác đầu tư rất quyết liệt, cũng phải đến năm thứ 3 mới mang lại kết quả thành công. Tuy nhiên, cũng chính vì thế cần đặt ra những vấn đề cần làm rõ, rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện cho mùa bóng mới 2009 để tạo tiền đề tiến đến mục tiêu có thể thăng hạng vào năm 2010. Từ số này, Báo Đồng Nai giới thiệu loạt bài: Những vấn đề đặt ra với đội ĐN-Berjaya hậu mùa bóng 2008.  

 

Điều trước tiên, người xem bình thường cũng có thể thấy rõ ở đội bóng của tỉnh lâu nay đó là thiếu cầu thủ giỏi, chứ đừng nói có thể gọi là "ngôi sao". BĐ là môn chơi tập thể nhưng lại được quyết định bởi các cá nhân xuất sắc. Trong bối cảnh mùa bóng vừa qua hầu hết các đội đều tăng cường đầu tư mạnh mẽ, sự hạn chế về lực lượng của ĐN-Berjaya càng bộc lộ rõ: trình độ của cả các cầu thủ nội lẫn ngoại chỉ ở mức trung bình so với mặt bằng chung của giải. Do đó, bài toán về lực lượng là yêu cầu cấp bách phải được bắt tay "giải" ngay từ bây giờ, đặc biệt khi giải hạng Nhất 2009 ngoài  "đại gia" Ninh Bình và những Cần Thơ, Huế, Quảng Ninh... còn có 3 thêm đội chuyên nghiệp vừa từ V-League xuống: Hà Nội ACB, Hòa Phát HN và Bình Định.

 

Trình độ các cầu thủ của ĐN-Berjaya chỉ ở mức trung bình so với mặt bằng chung của giải. (Ảnh: Huy Anh)

 

So với mùa trước (đứng thứ tư) thành tích cả trên sân nhà và sân khách của ĐN-Berjaya đều sa sút: trong tổng số 13 lần rời cứ địa, các cầu thủ ĐN chỉ hai lần trở về với chiến thắng (trước hai đội chót bảng là Quảng Ngãi ở vòng 10 và QK5 ở vòng 21) - 10 lần còn lại thì 5 trận trắng tay; và sân nhà mùa này cũng không còn là "vũ khí" đáng sợ của đội khi chỉ giành được có 19 điểm (5 thắng, 4 hòa, 4 bại) - chưa được phân nửa trong tổng số 39 điểm tuyệt đối. Câu hỏi đặt ra, vì sao các điều kiện (ăn ở, đi lại, lương thưởng) năm nay dành cho ĐN-Berjaya tốt hơn hẳn, nhưng cũng với những con người ấy thành tích lại thụt lùi? Tất nhiên có nhiều nguyên nhân mà chúng tôi đã đề cập nhưng khi nói cũng với những con người ấy là người ta đã đến gần một yếu tố cốt lõi: trạng thái đứng yên một chỗ chính là tụt lùi! Khi các đối thủ có những chiêu mộ, mua sắm, tăng cường rầm rộ mà chúng ta vẫn cũng với những con người ấy có nghĩa là đã lạc hậu, tự tụt lại, khoảng cách tương quan lực lượng, sức mạnh đã không còn như một năm trước đó nữa rồi.

 

Vậy chuẩn bị cho mùa bóng 2009, ĐN-Berjaya phải bổ sung, tăng cường, "thay máu" ra sao, ở những vị trí nào? Trước tiên, vị trí cần nghĩ đến là một trung phong... có khả năng ghi bàn. Nghe có vẻ kỳ cục bởi đó vốn là yêu cầu đầu tiên của một tiền đạo. Nhưng thực tế mùa bóng vừa qua, ĐN có lúc tưởng như không có tiền đạo, gánh nặng ghi bàn hầu như chỉ trông đợi vào tuyến giữa với Xuân Thành, Hữu Phát và... trung vệ Thierry trong những lần dâng cao tham gia tấn công của anh. Không có gì khó hiểu khi từ mùa bóng năm ngoái Abu đã cho thấy là cầu thủ xông xáo, có sức càn lướt, tốc độ, nhưng khả năng dứt điểm lại quá tồi. Anh chỉ thích hợp với mẫu tiền đạo lôi kéo, chơi dạt biên, tạt trung lộ. Trong khi đó, ở trọng trách tiền đạo cắm thì Đình Khang năm nay quả là một nỗi thất vọng lớn khi quá vô duyên, cả giải chỉ ghi được... đúng hai bàn(!). Do đó, ĐN rất cần một mẫu tiền đạo có thể một mình xoay chuyển tình thế, không chỉ tận dụng được các cơ hội mà còn có khả năng tự mình tạo cơ hội. Một cầu thủ như thế đừng nghĩ đến "hàng nội" vì cực hiếm và không bao giờ ĐN có thể với tới, do đó chỉ có thể săn lùng, sàng lọc từ đội ngũ các ngoại binh (dạng như Lazaro Sousa (15) của QK4). Nếu có một chân sút ngoại như vậy, chỉ cần thêm một tiền đạo nội biết di chuyển, làm bóng (khi cần thiết có thể sử dụng chính Abu), ĐN có thể giải được bài toán ghi bàn.

Vị trí thứ hai rất cần đó là một trung vệ có đẳng cấp, chí ít là chơi an toàn, chắc chắn, để giải phóng hẳn cho Thierry hầu tận dụng khả năng tham gia tấn công của anh này. Người ta thấy rõ, BHL đội có sự ngập ngừng, lưỡng lự trong việc sử dụng cầu thủ khá đa năng này ở vai trò nào: thòng hẳn thì sợ "phí", đẩy lên tiền vệ thì e trả giá vì "thủng" trung lộ. Vì thế lắm lúc anh chàng này như "lơ lửng" trên sân (Thierry lại không đủ tầm của một libero, vả lại vai trò này cũng đã không còn thích hợp với sơ đồ chiến thuật hiện nay), thậm chí có lúc anh được đẩy lên chơi hẳn vị trí... tiền đạo cắm (như hiệp hai trận cuối cùng gặp Ninh Bình). Thực ra, Thierry thích hợp nhất là ở vị trí sau lưng hàng tiền vệ và trước cặp trung vệ (dạng như cầu thủ gốc Brazil Senna của đội vô địch EURO 2008 Tây Ban Nha). Ở đây, với tầm bao quát, anh có thể vừa làm nhiệm vụ đánh chặn, "quét dọn" hỗ trợ phòng thủ, vừa phát động hướng tấn công và rảnh chân xông lên trước khung thành đối phương để phát huy khả năng đánh đầu. Hẳn BHL đội cũng biết rõ điều này nhưng chính vì không có một trung vệ đủ năng lực để đảm đương vị trí lá chắn của Thierry nên mới lúng túng.

 

Ngoài ra, trong xu hướng chiến thuật hiện nay vai trò của một cầu thủ đá cánh xuất sắc (tiền vệ hoặc hậu vệ) là hết sức lợi hại, vì nó tạo ra khả năng đột biến và sự đa dạng, bất ngờ trong lối chơi. Bức tranh ghép sẽ hoàn chỉnh nếu như ĐN có được một gương mặt như vậy.

 

Tuy nhiên, việc đầu tiên mà Ban lãnh đạo đội phải làm sớm và làm ngay từ thời điểm này là phải sớm xác định chiếc ghế HLV trưởng của mùa bóng mới là ai? Trên cơ sở ý đồ, đấu pháp, và lối chơi mà vị HLV mới muốn xây dựng, ông ta sẽ tìm kiếm con người, đội hình thích hợp. Làm ngược lại sau này HLV hoàn toàn có thể cho rằng mình đã bị "ấn vào tay" để vin cớ thoái thác trách nhiệm. Mùa bóng 2009 đầu năm sau mới bắt đầu, nhưng nếu muốn thay đổi thì việc chọn HLV, chiêu mộ cầu thủ phải được xúc tiến ngay từ lúc này (thực tế ĐN-Berjaya đã có phần chậm chân khi các đội đã bắt đầu cuộc chạy đua săn lùng lực lượng ngay từ khi mùa bóng còn chưa kết thúc và tuần qua nhiều hợp đồng chuyển nhượng mới đã hoàn tất). "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn", chậm chân sẽ chỉ còn hàng "dạt", thực ra ai cũng biết như vậy, nhưng trong thị trường chuyển nhượng cầu thủ đang bị vài đại gia phá giá "điên rồ" như hiện nay, với một ngân quỹ khiêm tốn và có hạn của các đội bóng địa phương như ĐN-Berjaya, việc mua sắm, thay thế lực lượng sẽ là một "bài toán" đau đầu, chẳng khác nào tình cảnh các bà nội trợ đi chợ trong thời lạm phát.

 

Minh Chung

BÀI 2: "Bài toán đầu tiên... "tiền đâu"?

 

Tin xem nhiều