Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

ĐN-Berjaya - Những vấn đề hậu mùa bóng 2008:
Bài 2: Bài toán đầu tiên: "Tiền đâu"?

10:09, 03/09/2008

Mùa bóng tới, ngoài các đối thủ "ngang cơ": Cần Thơ, Huế, Than Quảng Ninh và đặc biệt "đại gia" Ninh Bình đang rầm rộ "chiêu binh mãi mã", giải hạng Nhất 2009 sẽ có sự góp mặt của đến 3 đội chuyên nghiệp từ V-League xuống: Hà Nội ACB, Hòa Phát HN và Bình Định, cộng thêm một tân binh mới thăng hạng: Hải An United với sự hậu thuẫn của các doanh nhân giàu có đang tham vọng làm một T&T HN thứ hai. Nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ, nguy cơ ĐN-Berjaya tụt lại xa hơn là hiển hiện. Nhưng... bài toán đầu tiên cho sự thay đổi... tiền đâu?

Mùa bóng tới, ngoài các đối thủ "ngang cơ": Cần Thơ, Huế, Than Quảng Ninh và đặc biệt "đại gia" Ninh Bình đang rầm rộ "chiêu binh mãi mã", giải hạng Nhất 2009 sẽ có sự góp mặt của đến 3 đội chuyên nghiệp từ V-League xuống: Hà Nội ACB, Hòa Phát HN và Bình Định, cộng thêm một tân binh mới thăng hạng: Hải An United với sự hậu thuẫn của các doanh nhân giàu có đang tham vọng làm một T&T HN thứ hai. Nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ, nguy cơ ĐN-Berjaya tụt lại xa hơn là hiển hiện. Nhưng... bài toán đầu tiên cho sự thay đổi... tiền đâu?

 

Xi măng Vinakansai Ninh Bình lại một lần nữa khiến thị trường chuyển nhượng nhiễu loạn. Họ vừa ký hợp đồng rứt trung vệ Lưu Ngọc Hùng khỏi TMN-CSG với giá 1,5 tỉ + lương 25 triệu đồng/tháng, đồng thời rút ruột một loạt cầu thủ trẻ của Khánh Hòa và đang nhắm tới một trụ cột khác của Thanh Hóa: Mai Xuân Hợp. Tân binh Hải An United cho biết: sẽ không tiếc tiền sắm cầu thủ ngoại "xịn"... Những thông tin khiến người hâm mộ BĐ Đồng Nai không thể không sốt ruột.

 

Người hâm mộ luôn kỳ vọng vào đội bóng của tỉnh nhà.

 

Trong BĐ tiền không phải là tất cả, nhiều tiền cũng chưa hẳn là yếu tố quyết định (bài học của chính V.Ninh Bình mùa vừa qua là minh chứng) nhưng không có tiền (và tiền nhiều) thì đừng nói đến làm BĐ chuyên nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh "người khan của hiếm" và tình trạng phá giá, "sốt" ảo của cầu thủ trong nước hiện nay.

 

Không kể nguồn vốn góp ban đầu của 3 thành viên cổ đông sáng lập là: Công ty xổ số kiến thiết dịch vụ tổng hợp ĐN, Sonadezi, Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - coi như vốn cố định; 2 nguồn kinh phí chính cho hoạt động của đội ĐN-Berjaya một năm hiện nay là: ngân sách tỉnh cấp: 4,5 tỉ đồng + tài trợ của Công ty Berjaya: 400.000 USD (nhưng sang năm 2009 và 2010 chỉ còn 300.000 USD/năm). Tức tròm trèm 11 tỉ đồng/năm. Trong khi đó, ước tính, mùa giải 2008, kinh phí cho hoạt động thường xuyên của đội bóng (chủ yếu là lương, thưởng, khoản chi cho chuyển nhượng mùa rồi hầu như không đáng kể) đã khoảng gần 8 tỉ đồng. Thực tế, bài toán hạch toán kinh tế này đã là "thoải mái" hơn nhiều so với tình hình luôn phải "giật gấu vá vai" trong các năm trước khi đội bóng tỉnh còn cơ chế bao cấp hoàn tòan. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là, trên lý thuyết, ĐN-Berjaya chỉ có thể "vung tay" tối đa khoảng 2-3 tỉ đồng cho việc "đi chợ, mua sắm" cầu thủ mỗi mùa. Trong mặt bằng giá cả thị trường "lạm phát" trong BĐ hiện nay, đó là khoản tiền chỉ có thể mua và trả lương cho một cầu thủ "nội" cỡ khá.

 

Hãy lấy vài ví dụ để so sánh. Mùa rồi, V.Ninh Bình đổ ra gần 200.000 USD (bằng phân nửa khoản tiền tài trợ của Berjaya cho ĐN) để "sắm sửa" ngoại binh và tổng cộng gần 6 tỉ (vừa tiền chuyển nhượng vừa khoản "lót tay" cho cá nhân cầu thủ) để có những Hữu Thắng (Bình Dương), Mai Tiến Thành (Thanh Hóa), Cao Xuân Thắng, Quốc Trung... Ngay đến một cầu thủ "tật nhiều hơn tài" của SLNA từng bị ĐN thải loại là Phan Thanh Hoàn được chiêu mộ... về làm dự bị cũng có giá đến bảy, tám trăm triệu. Để thực hiện mục tiêu lên hạng, Tập đoàn T&T đã phải "vãi" ra 200.000 USD mới có được 2 cầu thủ ngoại có trình độ kha khá (nhưng chưa chắc đã trụ được tại V-League mùa tới) là Casiano và Cristiano, cùng những khoản bỏ túi bạc tỉ cho các cầu thủ nội về đầu quân. Hay cầu thủ nội được coi cao giá nhất hiện nay (và đang được một loạt các đội rình rập săn lùng ráo riết) là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Công Vinh (SLNA) đang được định ở mức... từ 5 đến 7 tỉ đồng, chưa kể khoản "lót tay" và mức lương khủng khiếp (khoảng 40 triệu đồng/tháng), cùng hàng loạt đãi ngộ "mềm" hậu hĩnh khác mà tiền đạo này sẽ được nhận. Trở lại với ĐN-Berjaya, một chân sút "ngoại" có thể đáp ứng được yêu cầu mà đội đang cần cỡ như Maxell (giải hạng Nhất rồi ghi cho T&T 16 bàn, nhiều thứ nhì chỉ kém Flavio Cruz của Huế 1 bàn) đang được "hét" với cái giá bỏng tay: 80.000 USD chuyển nhượng + lương 8.000 USD/tháng (bằng tiền lương của cả 3 ngoại binh hiện tại của ĐN cộng lại).

Tất nhiên, những cái giá trên là "ảo" không phản ánh đúng trình độ, năng lực thực của các cầu thủ, nhưng khổ nỗi nó lại là hoàn toàn "thật" trong tình hình thị trường chuyển nhượng bị phá giá điên rồ hiện nay bởi một số nhà giàu mới nổi muốn "ăn xổi", đánh bóng thương hiệu trong một đêm bằng con đường "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Đó là một câu chuyện khác, ở tầm "vĩ mô" của nền BĐVN, nhưng trước mắt với những đội bóng địa phương ngân quỹ có hạn, "đi chợ" phải cân nhắc, so đo nhìn vào hầu bao khiêm tốn như ĐN thì chỗ đứng nào trong thị trường chuyển nhượng hiện nay? Tiền đâu để tăng cường lực lượng như mong muốn? Rõ ràng ĐN không thể và cũng hoàn toàn không có khả năng để tham gia cuộc chạy đua này. Bài trước chúng tôi đã đề cập (và lãnh đạo ngành thể thao cũng đã chỉ ra, cũng như lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu), trước tiên cần xác định, chọn HLV đủ năng lực. Nhưng đây còn là bài toán khó hơn, bởi đó cũng là mục tiêu săn lùng ráo riết của tất cả... 28 CLB hạng Nhất và chuyên nghiệp chứ không riêng gì ĐN. Một HLV trong nước có tên tuổi, uy tín, từng có thành tích (vốn đếm trên đầu ngón tay đối với BĐVN), phải hưởng mức lương tối thiểu 20 - 25 triệu đồng/tháng, cộng thêm một loạt những điều kiện đi kèm, mà trong đó đòi hỏi quan trọng nhất mà họ xem xét để về đầu quân là lãnh đạo cao nhất của đội bóng có tham vọng, thực sự quyết liệt đầu tư, đáp ứng những yêu cầu về tăng cường lực lượng, chế độ đãi ngộ tối đa - nói nôm na là có "máu", có bạo chi - hay không? Bởi họ cần giữ tiếng và cái giá "thương hiệu" của mình. Với những điều kiện ấy, ĐN-Berjaya liệu có thể tìm được một HLV giỏi, đáp ứng yêu cầu như mong muốn?

 

Nhiều người hâm mộ ĐN "nóng ruột" khi so sánh thành tích của BĐĐN với các địa phương bạn, thường "bức xúc": tại sao một tỉnh "giàu có" với hàng trăm doanh nghiệp lớn như thế này lại không có được một đội bóng mạnh? ĐN đâu có thiếu tiền? Đó lại là câu chuyện khác mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong bài sau?

Minh Chung

Bài 3: Mô hình, cơ chế nào cho đội bóng đá ĐN?

 

Tin xem nhiều