Thông tin chàng tiền đạo trẻ mang áo số 12 của đội TP.Hồ Chí Minh - người được mệnh danh là "sát thủ vô danh" ghi bàn 4 thắng đoạt chức "vua phá lưới" (và suýt nữa cả danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất") tại VCK U.21, để một bước từ bóng tối lên thẳng tuyển U.21, tuyển Olympic (và hổng chừng năm tới còn dự SEA-Games) chính là... dân Đồng Nai (ĐN), gốc đất đỏ Long Khánh, khiến em gái hâm mộ và nhiều người vừa bất ngờ thích thú, vừa buồn vui lẫn lộn.
Thông tin chàng tiền đạo trẻ mang áo số 12 của đội TP.Hồ Chí Minh - người được mệnh danh là "sát thủ vô danh" ghi bàn 4 thắng đoạt chức "vua phá lưới" (và suýt nữa cả danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất") tại VCK U.21, để một bước từ bóng tối lên thẳng tuyển U.21, tuyển Olympic (và hổng chừng năm tới còn dự SEA-Games) chính là... dân Đồng Nai (ĐN), gốc đất đỏ Long Khánh, khiến em gái hâm mộ và nhiều người vừa bất ngờ thích thú, vừa buồn vui lẫn lộn. Vui, vì hóa ra ĐN mình đâu hiếm người tài nhỉ, nhưng lại không khỏi suy nghĩ sao Thiện hổng phải là thành viên của đội U.21 ĐN mình mà phải lặn lội, phiêu bạt về tận Trung tâm Thành Long để nay mới "lòi" ra phát sáng? Do cuộc sống khó khăn hay do hổng tin vào khả năng phát triển sự nghiệp của mình tại quê nhà? Em gái trộm nghĩ thế này, làm cái BĐ trẻ cũng như "đãi cát tìm vàng". Vàng nó chẳng bao giờ tự chạy đến mình mà phải cất công lặn lội, mày mò tìm kiếm từng vỉa "quặng thô" đem về mài giũa, tinh luyện, rồi phải biết nâng niu, giữ gìn. Hàng trăm, hàng ngàn trường hợp, đôi khi được một nhân tài cũng đã là quý lắm rồi. Ấy, như học viện JMC Hoàng Anh Gia Lai ấy. Để có hơn chục cầu thủ "nhí" đem về đào tạo, họ phải cất công, bỏ của đi khắp cả nước để tuyển chọn (nhân nhắc đến chuyện này mới thật tiếc ĐN mình hồi đó lại tự bỏ lỡ một cơ hội tốt để tìm kiếm, phát hiện tài năng khi đã từ chối đề nghị của HAGL tổ chức tuyển chọn tại ĐN, và không biết những người làm BĐ của tỉnh có biết hiện có một em đang được đào tạo tại học viện danh giá này... nhà ở Trảng Bom hay không?).
Thôi thì chuyện Nguyễn Đức Thiện là... khách quan, ai biết được có ngày cậu bé chân đất hồi đó lại "lộ sáng" lên tuyển (?). Nhưng lại có những chuyện biết mà vẫn bỏ mất tài năng mới thiệt... không hiểu nổi (?). Trung vệ Đình Phước của Bình Dương đấy ! Hồi nẵm, Phước cùng tiền đạo Đức Mạnh bị Hải Phòng "rù quến", phải "làm dữ" lắm ĐN mới đòi lại được. Nhưng về rồi thì Phước lại không được sử dụng, "mài đũng quần" suốt trên băng dự bị, rồi sau đó được đem cho Bình Dương mượn và tống tháo luôn. Từ một cầu thủ bị chê, bị "đày" trên ghế dự bị, nhưng về một đội ở đẳng cấp cao hơn hẳn, trung vệ này lại trở thành trụ cột không thể thiếu, đóng góp không nhỏ vào 2 chức vô địch V-League của "người láng giềng" Bình Dương và đã 2 lần được gọi vào đội tuyển quốc gia (mới đây nhất là đợt tập trung hiện tại của ông Calisto nhưng rất tiếc anh lại bị chấn thương). Em gái hâm mộ còn nhớ khán giả sân Gò Đậu từng giăng băng-rôn "Đình Phước - lá chắn thép của cơn lốc miền Đông". Thế mới đau cho BĐ xứ Đồng! Ai giải thích được vì sao "comment" cho em với.
Em gái hâm mộ










