Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sổ tay Beijing 2008: Hy vọng "đầu xuôi đuôi lọt"

09:08, 11/08/2008

Khi lực sĩ Hoàng Anh Tuấn nhấc bổng quả tạ với tổng trọng lượng 2 lần cử giật và cử đẩy là 290 kg, để mang về chiếc HCB, cũng là lúc những lãnh đạo của đoàn TTVN tại Olympic Bắc Kinh 2008 cất đi được quả tạ trách nhiệm ngàn cân.

Khi lực sĩ Hoàng Anh Tuấn nhấc bổng quả tạ với tổng trọng lượng 2 lần cử giật và cử đẩy là 290 kg, để mang về chiếc HCB, cũng là lúc những lãnh đạo của đoàn TTVN tại Olympic Bắc Kinh 2008 cất đi được quả tạ trách nhiệm ngàn cân. Lập lại được thành tích lịch sử của Olympic Sydney 8 năm trước ngay trong ngày thi đấu thứ 2 của Đại hội (ĐH), coi như đoàn TTVN đã sớm hoàn thành trọng trách nặng nề, tránh được tình trạng trắng tay ngày về không kèn không trống như ở Athens 2004, từ giờ trở đi là "lãi"(vì vậy phát biểu của một quan chức cho rằng lẽ ra Hoàng Anh Tuấn có thể... lấy vàng chỉ là một cách nói "được voi đòi tiên", khoảng cách của Tuấn với VĐV chủ nhà tuy chỉ vỏn vẹn 2kg nhưng thực ra là không thể san lấp - chí ít là tại kỳ Olympic này).

 

Lực sĩ Hoàng Anh Tuấn giành ngôi á quân ở hạng cân 56 kg.

Ngoài ý nghĩa trên, chiếc HCB của Tuấn là rất có giá trị. Lâu nay, người VN luôn thua thiệt trên đấu trường quốc tế ở những môn đòi hỏi sức mạnh, thể chất, bởi sự thấp bé nhẹ cân, nay chúng ta đã có một "lực sĩ" đẳng cấp thế giới thực sự. Chiếc HC này còn hoàn toàn thuyết phục bởi cử tạ là môn không có chỗ cho những yếu tố đánh giá cảm tính, năng lực VĐV đến đâu được thể hiện công khai bằng con số trọng lượng. Ngoài ra cử tạ còn là môn thể thao đòi hỏi sự khổ luyện và ý chí cao độ. Đối thủ mà VĐV phải đối diện, chiến thắng, vượt qua là chính mình; và làm bạn với họ ngày này qua tháng khác là những... cục sắt và các bài tập nhàm chán, lập đi lập lại hàng ngàn, hàng vạn lần. Không dễ để có một VĐV có những phẩm chất ý chí ấy như Hoàng Anh Tuấn, có lẽ vì vậy mà anh cũng nổi tiếng nhiều "tật", nhưng từ thất bại cay đắng tại SEA-Games năm ngoái, Tuấn đã biết tự mình đứng lên. Chiếc HCB Olympic của Tuấn còn là bài học cho chiến lược đầu tư của TTVN. 60.000 USD cho chuyến tập huấn tại cường quốc cử tạ Bulgary không rẻ, nhưng thành quả vừa gặt hái cũng không đắt.

 

Cuối cùng, "đầu xuôi thì đuôi lọt", cú lập công sớm của Hoàng Anh Tuấn có ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần rất lớn đối với các VĐV còn lại của đoàn TTVN, mà trước hết là đồng nghiệp của Tuấn, nữ lực sĩ Nguyễn Thị Thiết sẽ bước vào sàn đấu trong ngày hôm nay.

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều