Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kết thúc Giải thiếu niên - nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần VI-2008:
Chúc mừng Long Khánh... và cả Cẩm Mỹ!

09:08, 15/08/2008

Sau trận chung kết Long Khánh (LK) - Cẩm Mỹ (CM), một lãnh đạo TX.Long Khánh gọi điện cho người viết như reo: "Tụi tui vô địch rồi !" và nhấn mạnh: "6 năm theo đuổi đó ông"... Mới biết, đây chẳng phải chỉ là chuyện "banh, bóng" của trẻ con.

Sau trận chung kết Long Khánh (LK) - Cẩm Mỹ (CM), một lãnh đạo TX.Long Khánh gọi điện cho người viết như reo: "Tụi tui vô địch rồi !" và nhấn mạnh: "6 năm theo đuổi đó ông"... Mới biết, đây chẳng phải chỉ là chuyện "banh, bóng" của trẻ con.

 

Theo dõi các giải "U" cái thú là khó thể đoán trước kết quả cuối cùng, bởi mỗi năm lại là một thế hệ mới tinh vừa ra ràng. Chính vì vậy mà qua 6 kỳ tổ chức chưa có nhà vô địch U.11 nào bảo vệ được ngôi vị của mình, thành tích hôm qua chẳng có ý nghĩa gì với hôm nay, khi các đội đều mang đến một lứa cầu thủ khác hoàn toàn. Sáng thứ ba rồi, không chỉ lãnh đạo, gia đình các VĐV "nhí" mà rất nhiều người dân 2 địa phương giáp ranh LK, CM đã bỏ công bỏ việc ngồi trước màn hình theo dõi trực tiếp từng đường bóng tại... thành phố Biên Hòa, để tự hào, sung sướng về "mấy đứa nhỏ của huyện mình, xã mình, trường mình" (với riêng người viết thì hình ảnh ấn tượng, thú vị nhất trong trận chung kết là cái cảnh trong một lần hội ý thủ môn dự bị bé xíu xiu của LK với tay lau mặt cho thủ môn chính thức trong khi em chỉ đứng đến ngực bạn. Thiệt dễ thương và rất... nhi đồng).

 

Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về LK. Một chức vô địch cho 6 năm ấp ủ, chờ đợi. Quả là dài đối với xứ đất đỏ rất giàu truyền thống và rất mê bóng đá này. Còn nhớ, những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, khi còn chưa chia tách địa giới, chưa lên thị xã, Long Khánh (ngày ấy với tên Xuân Lộc) từng là cái nôi cung cấp nhiều gương mặt cho đội tuyển tỉnh (khi đó mang tên Công nhân Đồng Nai), đặc biệt từng vinh dự là "đội huyện" đầu tiên thăng hạng A2 toàn quốc (mà HLV của đội U.11 hôm nay vừa đoạt chức vô địch là một trong số những gương mặt thuộc "thế hệ vàng" ấy). Thời gian vật đổi sao dời, bởi nhiều lý do khác nhau, quá khứ oanh liệt ấy tưởng như đã phủ bụi, ngủ yên. Nay thì không khí BĐ mới trở lại, người hâm mộ ở đây mới lại có dịp ăn mừng. Và mang lại niềm vui cho cả thị xã ấy lại là những gương mặt còn búng ra sữa. Được biết, các cầu thủ nhí LK đã được chào đón trở về như những "anh hùng". Thế mới biết sức lay động, lan tỏa của một chiến thắng trong bóng đá - cho dù chỉ ở cấp độ một giải U. Chúc mừng LK! Nhưng vấn đề là sau những lời chúc tụng, những khoản tưởng thưởng cho chức vô địch, thì sẽ... rồi sao nữa đối với lứa cầu thủ U.11 hôm nay?

 

Cũng không thể không ngợi khen các cầu thủ nhí của CM. Về mặt tài năng cá nhân các em không hề thua kém những nhà vô địch LK. Là huyện thuần nông thuộc hàng khó khăn nhất, nhì tỉnh vậy mà BĐ U.11 CM đã 2 lần vào đến chung kết và năm 2005 từng đăng quang ngôi cao nhất. Đâu phải địa phương nào, dù giàu có hơn, cũng làm được. Đáng tự hào, khen thưởng lắm chứ!

 

Cuối cùng, không biết sẽ có mấy em tham dự trận chung kết vừa qua sẽ theo nghiệp BĐ, nhưng chắc chắn đây là kỷ niệm sẽ theo suốt cuộc đời các em. Đó mới chính là mong muốn và thành công lớn nhất của những người tổ chức giải.

Minh Chung

Tin xem nhiều