
Cùng với cơn mưa tầm tã chiều cuối tuần ở TP. Biên Hòa, các cầu thủ ĐN-Berjay đã tạo nên một "cơn mưa" bàn thắng trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà trước Huda Huế, như một lời tạ lỗi và chia tay mùa bóng trước các khán giả nhà - nhất là với khoảng 1.000 CĐV trung thành có mặt trên sân.
Cùng với cơn mưa tầm tã chiều cuối tuần ở TP. Biên Hòa, các cầu thủ ĐN-Berjay đã tạo nên một "cơn mưa" bàn thắng trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà trước Huda Huế, như một lời tạ lỗi và chia tay mùa bóng trước các khán giả nhà - nhất là với khoảng 1.000 CĐV trung thành có mặt trên sân.
4-0 - một tỷ số hoàn toàn bất ngờ - đặc biệt nếu căn cứ vào phong độ trậm trật và sự bế tắc trong khâu ghi bàn của đội ĐN trong một loạt các trận đấu trước đó, lại trước một đối thủ được coi là có bước tiến bộ và "khó chơi" nhất ở lượt về khi được dẫn dắt bởi một HLV đầy lọc lõi. Tân HLV trưởng Quách Hùng Bảo có 2 sự điều chỉnh trong đội hình: Xuân Thiện (8) thay Minh Tiến (17) ở vị trí tiền vệ trung tâm và đặc biệt Đinh Cường (cầu thủ thường chơi ở tuyến giữa nhưng mùa này thường xuyên ngồi trên ghế dự bị) được đẩy lên thế chỗ tiền đạo của Đình Khang để hợp cùng Abu làm thành thế công. Có thể nói cả hai sự thay đổi này đều đã đem lại kết quả mỹ mãn, riêng Đinh Cường là tác giả của cả hai bàn thắng sau cùng. Tất nhiên, chỉ trong thời gian một tuần lễ, không thể nói HLV Quách Hùng Bảo đã kịp mang lại điều gì khác biệt, mới mẻ về mặt chuyên môn so với người bạn tiền nhiệm Thái Sơn, nhưng rõ ràng giải pháp "thay tướng" và các liệu pháp tinh thần của Ban lãnh đạo đội đã mang đến những hiệu ứng tích cực. Toàn đội chơi với tinh thần khác hẳn, đặc biệt hàng hậu vệ đã chơi hết sức tập trung, chặt chẽ, bắt chết hoàn toàn chân sút "vua phá lưới" Cruz (9) của Huế (hiện đã ghi 17 bàn). Trong đó Thierry tìm lại được vai trò thủ lĩnh và khả năng lên tham gia tấn công lợi hại của anh. Trời mưa, sân trơn lại vấp phải đối thủ thi đấu với tinh thần xả thân như... "chung kết", đội khách của HLV Đoàn Phùng hoàn toàn bất ngờ và... vỡ trận (thậm chí còn có thể thua với tỷ số đậm hơn nữa nếu hai cú sút của Abu và Đinh Cường chính xác).
Tuy nhiên có vẻ như vị trí thứ 8 đã được "ấn định" cho ĐN-Berjaya mùa này. hai vòng trước Than QN ngã ngựa thì các cầu thủ ĐN tự từ chối cơ hội, lần này thắng oanh liệt thì Than QN lại chơi như "lên đồng" trước Đồng Tháp cứ như họ... thi đấu giùm cho T&T HN. Chiến thắng bất ngờ 2-1 của Than QN (sau khi đã bị ĐT dẫn trước) không chỉ giúp đội chủ nhà tiếp tục duy trì vị trí thứ 7 cùng khoảng cách 3 điểm với ĐN mà còn an bài luôn cục diện cuộc đua ở ba vị trí dẫn đầu trước một vòng đấu. Với thắng lợi của QK4 trước AG (3-1) và T&T HN trước QK5 (4-2), bất kể kết quả lượt cuối ra sao, hai chiếc vé đầu lên thẳng V-League đã sớm chắc chắn thuộc về hai đội này, còn CS Đồng Tháp đứng thứ ba sẽ tranh vé play-off với đội thứ 12 V-League mà giờ đây gần như chắc chắn là Bình Định (trận cuối nếu ĐT có thắng và T&T thất bại hai đội sẽ có cùng 50 điểm, nhưng ĐT vẫn kém trong đối đầu trực tiếp: thua 1-2 và hòa 0-0).
Thế nhưng trớ trêu, cũng chính vì cục diện nhóm trên đã an bài như vậy mà chiếc vé xuống hạng thứ 2 cùng với QK7 giờ đây trở nên phức tạp, khó lường. Sau vòng áp chót chiều thứ bảy rồi, ĐN, TG, AG mới chắc chắn trụ hạng. Việc sống sót ở hạng Nhất sẽ là cuộc chiến "tam quốc" giữa QK5 (23 điểm), Quảng Ngãi và Tây Ninh (cùng 25 điểm). Tuy bất lợi về điểm số nhưng trận cuối QK5 sẽ tiếp một ĐT không còn gì để "chiến" và phải nghĩ đến đối thủ ở trận play-off nhiều hơn là diễn tiến còn lại của giải hạng Nhất. Tây Ninh cũng được tiếp Huế trên nhà, trong khi Quảng Ngãi phải làm khách tại Tiền Giang. Ẩn số duy nhất còn lại của giải giờ đây lại tùy thuộc với thái độ thi đấu của những người dưng ngoài cuộc.
Đông Kha




![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)




