Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

15 giờ 30 chiều nay 28-8: Trận cầu bạc tỷ

07:08, 28/08/2008

Mùa bóng 2008 của bóng đá Việt Nam (BĐVN) chỉ thực sự khép lại chiều nay, sau trận play-off giữa đội đứng thứ 12 V-League Boss Bình Định (BĐ) với đội hạng ba giải hạng Nhất Cao su Đồng Tháp (CSĐT) để xác định đội bóng thứ 14 sẽ chơi ở giải chuyên nghiệp V-League mùa sau.

Mùa bóng 2008 của bóng đá Việt Nam (BĐVN) chỉ thực sự khép lại chiều nay, sau trận play-off giữa đội đứng thứ 12 V-League Boss Bình Định (BĐ) với đội hạng ba giải hạng Nhất Cao su Đồng Tháp (CSĐT) để xác định đội bóng thứ 14 sẽ chơi ở giải chuyên nghiệp V-League mùa sau. Có thể nói, đây là trận cầu "bạc chục tỷ", bởi đội thua sẽ phải xuống hoặc tiếp tục ở lại hạng Nhất, điều này đồng nghĩa với mọi thứ lại phải làm lại từ đầu với chi phí 10 - 15 tỷ đồng/mùa cho mục tiêu phấn đấu lên V-League (mà chắc gì năm sau đã thăng hạng ngay). Chính vì vậy, những món thưởng bạc tỷ cho chiến thắng trong trận cầu quyết định sống còn này đã được treo bởi lãnh đạo đôi bên.

 

HLV Phạm Anh Tuấn và các học trò (CS Đồng Tháp) đang rất tập trung để chuẩn bị cho trận play-off.

 

Ngay sau trận đấu cuối cùng ở giải hạng Nhất và V-League, ĐT và BĐ đã lập tức bay vào TP.Hồ Chí Minh. ĐT chọn Bình Dương làm chỗ ém quân, còn BĐ vào Trung tâm Thành Long, 2 cung đường có cự ly đến sân Thống Nhất - nơi sẽ diễn trận đấu chiều nay - gần như tương đương nhau. Nhờ sớm biết phận số của mình, nên trong trận cuối thủ tục gặp QK5 và Hải Phòng, cả ĐT và BĐ đều chủ trương dưỡng quân, bảo toàn nguyên vẹn lực lượng và không mất quá nhiều sức. Tất cả để dồn cho chiều nay. Đại biểu hạng Nhất ĐT có chút lợi thế hơn khi có hơn một ngày nghỉ và chỉ phải di chuyển trở về từ Đà Nẵng, trong khi BĐ phải từ Hải Phòng lộn ngược vào. Về lực lượng, tuy là đội hạng dưới nhưng đội bóng miền Tây Nam bộ nhỉnh hơn khi sở hữu thế hệ những Thanh Bình, Quý Sửu, Được Em... nhiều năm chinh chiến, dày dạn kinh nghiệm hơn, từng từ V-League xuống, thậm chí từng lên tuyển. Trong khi đó, BĐ mùa này gồm toàn cầu thủ trẻ, non trận mạc (chính vì vậy mà họ phải đi play-off). Tuy nhiên, dàn ngoại binh của đội bóng đất võ với bộ 3: Nirut, Nildo và Bruno trải đều ở 3 tuyến được đánh giá cao hơn hẳn 2 tiền đạo Mamuth và Flo của ĐT. Việc BTC cho phép mỗi đội ra sân 3 cầu thủ ngoại trong trận này là lợi thế cho BĐ, trong khi ĐT thì có thể ngược lại, vì ở giải hạng Nhất, họ vốn chỉ quen chơi với 2 ngoại binh. Về mặt tinh thần, tuy sức ép là như nhau, nhưng xem ra BĐ lại thanh thản, có tâm lý tốt hơn (cho dù họ là đội sẽ mất nhiều hơn ở trận đấu này). Trong khi BĐ hầu như đã sớm chấp nhận và chuẩn bị sẵn tinh thần cho trận play-off (và kể cả phương án làm lại nếu phải xuống hạng) thì việc để cho QK4 và T&T Hà Nội qua mặt ở những vòng cuối là một cú sốc, ngoài dự liệu của ĐT. Hơn nữa ĐT sẽ không có sự tập trung tốt nhất khi chắc chắn nhiều cầu thủ của họ sẽ ra đi vào mùa tới cho dù đội có lên hạng hay không và đang phân tâm bởi những lời chèo kéo. Ngoài ra, thực tế tại giải hạng Nhất vừa qua cho thấy, ĐT rất yếu tâm lý trong những trận cầu quyết định. Vì những lẽ ấy, tôi nghiêng về BĐ. Việc có đến 3 CLB hạng Nhất lên hạng trong một mùa bóng xem ra là quá nhiều và chưa có tiền lệ.

 

Đông Kha

 

Tin xem nhiều