Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 21 giải hạng nhất quốc gia: Đồng Nai Berjaya "dí" QK 5 lún sâu

10:07, 21/07/2008

Đồng Nai (ĐN) Berjaya là đội khách duy nhất giành được chiến thắng ở vòng đấu 21. Trong thế lưng đã dựa tường, chủ nhà QK 5 chơi quyết tâm và đã sớm có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 8 do công của Jeferson (27).

Đồng Nai (ĐN) Berjaya là đội khách duy nhất giành được chiến thắng ở vòng đấu 21. Trong thế lưng đã dựa tường, chủ nhà QK 5 chơi quyết tâm và đã sớm có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 8 do công của Jeferson (27). Tuy nhiên, chỉ đúng 1 phút sau Hữu Phát (11) đã san bằng tỷ số. Và đến phút 62 Xuân Thành có bàn thắng quyết định cho ĐN. Một sự trùng hợp thú vị, đây đều là bàn thắng thứ 5 của 2 tiền vệ này. Lấy trọn 3 điểm, ĐN Berjaya tuy vẫn chưa thoát khỏi vị trí "quen thuộc" thứ 8 nhưng đã thu ngắn khoảng cách với đội xếp trên từ điểm xuống còn 2 điểm. Chiến thắng của ĐN cũng góp phần "dìm" QK5 lún sâu hơn ở khu vực nguy hiểm và rất có thể sẽ phải nhận một trong 2 vé xuống hạng khi giải chỉ còn 5 vòng nữa.

 

Đồng Nai (áo đỏ) lấy trọn 3 điểm trước Quân khu 5.

 

Đúng như chúng tôi đã dự báo, trật tự trên bảng xếp hạng sau vòng đấu này hầu như không thay đổi khi các cặp đấu diễn ra giữa nhóm trên và nhóm dưới mà các đội chiếu trên lại được chơi trên sân nhà. 5 vị trí đầu tiếp tục yên vị. T&T Hà Nội sớm an tâm tiếp tục giữ ngôi đầu khi hạ nhẹ nhàng Tiền Giang 2-1 trong trận đấu sớm trước đó 24 giờ. Đặc biệt chân sút Maxwell (30) - tiền đạo mà khán giả ĐN đã chứng kiến lợi hại như thế nào - tiếp tục "nổ súng" để có bàn thắng thứ 14 tại giải và hiện chỉ còn kém chân sút số 1 Flavio Dasilva Cruz (9) của Huda Huế đúng 1 bàn. Sau khi bị đội chót bảng, QK7 bất ngờ cầm chân ở vòng 20, CS Đồng Tháp trở về sân nhà đã "trút giận" lên Quảng Ngãi với 5 bàn trắng. QK4 cũng tiếp tục bám theo bằng chiến thắng 2-0 trước Tây Ninh với "cú đúp" của Suleiman (12). 2 cặp đấu được chờ đợi cân tài cân sức giữa các đối thủ đang cách nhau sít sao và có tham vọng chen chân vào 3 vị trí đầu rốt cuộc lại có kết quả quá dễ dàng cho đội chủ nhà: Cần Thơ - Than Quảng Ninh 2-0 và An Giang - Huế 3-0. Sau sự hồi sinh ngoạn mục ở lượt về, có lúc người ta đã đưa Huế vào danh sách những ƯCV thăng hạng, nhưng thất bại nặng nề chiều thứ bảy rồi cho thấy phong độ thiếu ổn định của đội quân HLV Đoàn Phùng mỗi khi rời cố đô.

 

Đội duy nhất có sự cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng sau lượt đấu này là V.Ninh Bình. Dù chiến thắng kém thuyết phục trước đội chót bảng QK7 nhưng bàn thắng đầu tiên cho Ninh Bình của chân sút khét tiếng Amaobi - từng đoạt ngôi "vua phá lưới" tại V-League - đã giúp đội bóng nhà giàu này lên 1 bậc: chiếm vị trí thứ 6 của Than QN.

 

Sau vòng 21, một viễn cảnh đã rõ là chủ nhân của chiếc vé xuống hạng đầu tiên hầu như đã thuộc về QK7 (trừ phi họ thắng cả 5 trận còn lại - một nhiệm vụ bất khả thi với đại biểu quân đội duy nhất ở phía Nam này). Tuy nhiên, chiếc vé xui xẻo thứ nhì sẽ là cuộc đào thoát quyết liệt giữa QK5 và Quảng Ngãi. Dù đang ở vị trí áp chót nhưng chỉ với 1 điểm kém hơn Quân Khu 5, Quảng Ngãi hoàn toàn có hy vọng lật ngược thế cờ để giành quyền trụ hạng khi sẽ quay về đá 2 trận liền trên sân nhà. Cả Tây Ninh lẫn Tiền Giang cũng chưa hẳn đã thoát hiểm.

 

Cuối tuần này, ĐN Berjaya sẽ trở về sân nhà tiếp đối thủ có thể là bất ngờ lớn nhất mùa này: QK4.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều