Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

20 giờ tối mai, 1-8: Dạ tiệc Samba

07:07, 31/07/2008

Dù kết quả trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Olympic Brazil tối mai có như thế nào thì đây cũng là sự kiện đi vào biên niên sử bóng đá nước nhà với tư cách lần đầu tiên các cầu thủ VN có dịp đối đầu với đội tuyển của một nền bóng đá có đẳng cấp cao nhất, và lần đầu tiên một "Quả bóng vàng", "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" thi đấu trên sân cỏ VN.

Dù kết quả trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Olympic Brazil tối mai có như thế nào thì đây cũng là sự kiện đi vào biên niên sử bóng đá nước nhà với tư cách lần đầu tiên các cầu thủ VN có dịp đối đầu với đội tuyển của một nền bóng đá có đẳng cấp cao nhất, và lần đầu tiên một "Quả bóng vàng", "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" thi đấu trên sân cỏ VN.

 

Ronaldinho ngạc nhiên trước sự cuồng nhiệt của fan Việt Nam, tại sân bay Nội Bài.

 

Trong số 18 cầu thủ HLV Dunga mang đến Olympic Bắc Kinh 2008 và ghé VN có đến 12 ngôi sao đang chơi ở châu Âu. Tất nhiên, trung tâm của mọi con mắt khán giả trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình cũng như người xem truyền hình sẽ là nhà VĐ World Cup 2002, "Quả bóng vàng" châu Âu 2005, và "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" 2 năm liền 2004, 2005: Ronaldinho. Người không rành bóng đá cũng sẽ không khó nhận ra siêu sao mà AC Milan vừa mua của Bracelona với giá 540 tỷ đồng VN này, bởi hàm răng hô... có duyên cùng chiếc áo số 10 đặc trưng, và nhất là trên tay sẽ có chiếc băng đội trưởng mà HLV Dunga đã quyết định đặt niềm tin vào anh trong chiến dịch chinh phục vàng Olympic tại Beijing 2008 này.

 

2 ngôi sao Brazil cũng sẽ được không chỉ khán giả VN mà cả giới quan sát, báo chí quốc tế quan tâm theo dõi đó là 2 kẻ "nổi loạn": Rafinha và Diego. Báo chí thế giới suốt 2 tuần qua đã tốn rất nhiều giấy mực về cuộc tranh chấp bộ đôi này giữa 2 CLB tại Bundesliga là Schalke và Werder Bremen với LĐBĐ Brazil. 2 CLB Đức quyết không "nhả" Diego và Rafinha với lý do Olympic không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA nên không bắt buộc được họ. FIFA cũng lúng túng và vụ việc đã phải giải lên Tòa án thể thao quốc tế. Đáng nói ở đây là bất chấp sự ngăn cản của Schalke, Rafinha đã "đào tẩu", sẵn sàng chấp nhận chịu bị CLB phạt mỗi ngày vắng mặt 25.000 euro (khoảng 660 triệu VNĐ) để được cùng tuyển Brazil thi đấu tại Olympic (một khát vọng rất đáng cho nhiều tuyển thủ của chúng ta phải suy nghĩ). Hậu vệ Rafinha sẽ đeo áo số 2, còn Diego số 15 chơi ở tuyến giữa. Sau khi Robinho không được Real Madrid cho dự Olympic Bắc Kinh, thì cái tên nổi tiếng thứ 2 sau Ronaldinho chính là Diego. Trong màu áo Werder Bremen, năm rồi anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga. Diego đã 38 lần khoác áo ĐT vàng xanh, ghi được 7 bàn thắng và cùng Brazil đoạt 2 chức vô địch Copa America liên tiếp 2004, 2007. Chính Diego là người mở tỷ số trong trận gặp Singapore sau một pha phối hợp đầy hoa mỹ và ngẫu hứng và Ronaldinho nhân đôi.

 

Cái tên đáng chú ý thứ tư là hậu vệ Marcelo (số 6). Mới 20 tuổi nhưng mùa vừa qua anh đã là trụ cột trong hàng phòng ngự của CLB Hoàng gia TBN hoàn toàn xứng với số tiền 9 triệu USD mà Real đã bỏ ra. Marcelo đã 3 lần khoác áo đội tuyển Brazil và ghi được 1 bàn. Một gương mặt khá quen thuộc với người hâm mộ VN tối mai cũng sẽ xuất hiện trên sân Mỹ Đình là chàng tiền vệ của Manchester United: Anderson. Được MU chiêu mộ từ Porto với giá lên tới 36 triệu USD, ngay mùa đầu tiên rồi, Anderson đã cùng Ronaldo, Rooney đoạt cú đúp: vô địch giải Ngoại hạng Anh và Champions League. Anderson sẽ mang áo số 7. Jo lại là một cái tên mới toanh mà những người hâm mộ BĐ Anh sẽ phải nhớ trong mùa bóng mới sắp tới. Chân sút trẻ này là hợp đồng chuyển nhượng đắt giá nhất cho đến thời điểm hiện tại của Premier League khi được Man City của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mua từ CSKA với cái giá 19 triệu bảng (hơn 630 tỷ VNĐ), đắt hơn cả Ronaldinho. Khi còn chơi tại Moscow, Jo đã ghi được 44 bàn sau 77 trận và tối thứ hai rồi anh cũng là người ấn định chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu tại Singapore.

 

Tuy nhiên, cái tên được HLV Calisto đặc biệt lưu tâm các cầu thủ phòng ngự VN lại là tiền đạo chưa đầy 19 tuổi Alexandre Pato - người đang được Milan hy vọng sẽ cùng với đàn anh Ronaldinho làm nên cặp bài trùng "song kiếm hợp bích" mang nhãn hiệu Brazil mùa này. Mới 4 tuổi, Pato đã được xem là "thần đồng" mới của BĐ xứ sở Samba. Tại giải thế giới các CLB năm 2006 trong màu áo International, Pato đã phá kỷ lục "Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn" tại một giải đấu quốc tế của Pelé với 17 tuổi 102 ngày (so với 17 tuổi 239 ngày của Pelé trong trận gặp đội tuyển xứ Wales năm 1958). Đầu mùa bóng 2007-2008, Milan đã chiêu mộ Pato với giá 22 triệu euro, kỷ lục giành cho một cầu thủ 17 tuổi. Tuy nhiên theo quy định, phải đủ 18 tuổi mới được đá tại Serie A, nên đến đầu năm nay, Pato mới có thể ra sân, và anh đã ghi bàn ngay trận ra mắt đầu tiên trong màu áo đỏ đen (Milan thắng Napoli 5-2) - điều mà trước đó chỉ có Marco van Basten làm được. Cũng trong mùa đầu tiên chơi tại Serie A này, với kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, tiền đạo trẻ măng này đã kịp ghi 9 bàn thắng cho Milan chỉ trong 18 lần được ra sân. Ngày 26-3-2008, Pato có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Brazil trong trận giao hữu với Thụy Điển trên sân Emirates của Arsenal. Thật may mắn cho khán giả VN khi sẽ được chứng kiến tài nghệ nhồi bóng ở giai đoạn khởi đầu sự nghiệp đỉnh cao của một tài năng mà rất có thể là một "người ngoài hành tinh" Ronaldo mới. Vì vậy, tối mai, hãy để mắt đến từng bước chân của mũi nhọn số 9 này.

 

Ngoài những cái tên nổi tiếng trên, khán giả cũng đừng quên hậu vệ Thiago Silva (4) - cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Brazil 2007 và là một trong 2 cầu thủ quá 23 tuổi (người kia chính là "chàng vẩu") được HLV Dunga tăng cường cho chiến dịch Beijing 2008. Một chi tiết cho thấy Brazil được đánh giá là ƯCV số 1 cho chiếc HCV tại Thế vận hội Bắc Kinh, đó là dù Olympic chưa khởi tranh nhưng trong đội hình tiêu biểu các "ngôi sao" nổi tiếng tham dự, đội tuyển vàng xanh chiếm đến 4 vị trí chính thức: hậu vệ Rafinha, tiền vệ Anderson và cặp tiền đạo: Ronaldinho - Pato; cùng 4 vị trí dự bị: thủ môn Alves, hậu vệ Breno (Bayern Munich) và tiền đạo Jo. Ngoài ra, một cái tên tuy không ra sân, nhưng nổi tiếng hơn tất cả những người Brazil có mặt tại Mỹ Đình tối mai mà khán giả VN sẽ có dịp "chiêm ngưỡng" bằng xương bằng thịt, đó là HLV Dunga - thủ quân của các nhà VĐ thế giới tại World Cup 1994.

 

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều