Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhật ký vòng tứ kết: "4 ngày dài hơn thế kỷ"

08:06, 24/06/2008

Dường như sau màn 1 quá bình lặng và có phần tẻ nhạt, màn 2 EURO 2008 đã vời "đạo diễn" đến từ Hollywood, diễn ra không thể tuyệt vời hơn, với đầy những bất ngờ, kịch tính, giật gân mà cấp độ cứ tăng dần sau 24g, mang đến vô vàn những cảm xúc khiến 4 ngày thi đấu tưởng như dài hơn thế kỷ.

Dường như sau màn 1 quá bình lặng và có phần tẻ nhạt, màn 2 EURO 2008 đã vời "đạo diễn" đến từ Hollywood, diễn ra không thể tuyệt vời hơn, với đầy những bất ngờ, kịch tính, giật gân mà cấp độ cứ tăng dần sau 24g, mang đến vô vàn những cảm xúc khiến 4 ngày thi đấu tưởng như dài hơn thế kỷ. Có đến 3/4 trận tứ kết phải kéo dài thêm 2 hiệp phụ và 2 trong số đó phải giải quyết bằng đợt sút 11m luân lưu. Vòng tứ kết thực sự là một cái máy nghiền các ƯCV: có đến 3/4 đội đầu bảng được xếp "kèo trên" đều ngã ngựa trước các đội nhì bảng "kèo dưới". Chưa có giải đấu nào mà các nhà bình luận, giới chuyên môn "việt vị" liên tiếp như vậy. Giờ thì kịch bản về một trận chung kết mà trước giải người ta sẽ cho là "điên khùng" nhất, giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có xác suất lên tới 25%, ngang bằng với trận chung kết giữa Đức-TBN. Bây giờ, với EURO 2008, chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Tin xem nhiều