Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đêm nay 14-6, Bảng D:
"Bò tót" thẳng tiến, nhà vô địch rời ngôi?

04:06, 14/06/2008

Tình cờ mà lượt đấu thứ 2 của bảng D cũng hệt như 2 bảng A và B: 2 đội thắng lượt đầu: Tây Ban Nha - Thụy Điển gặp nhau lúc 23 giờ ngày 14-6 mà đội thắng sẽ sớm lấy vé vào tứ kết, và sau đó 1 giờ 45 ngày 15- 6, 2 đội thua Hy Lạp - Nga gặp nhau trong trận đấu không được phép thua.

Tình cờ mà lượt đấu thứ 2 của bảng D cũng hệt như 2 bảng A và B: 2 đội thắng lượt đầu: Tây Ban Nha - Thụy Điển gặp nhau lúc 23 giờ ngày 14-6 mà đội thắng sẽ sớm lấy vé vào tứ kết, và sau đó 1 giờ 45 ngày 15- 6, 2 đội thua Hy Lạp - Nga gặp nhau trong trận đấu không được phép thua.

Cùng với Hà Lan, Tây Ban Nha (TBN) là đội có cuộc ra mắt ấn tượng nhất. Chiến thắng với tỷ số cao nhất (4-1) trước Nga cho thấy ông Aragones (HLV cao tuổi nhất giải) đang sở hữu một hàng tiền vệ giàu kỹ thuật bậc nhất châu Âu cùng chiếc máy quét bao bọc vô cùng hiệu quả phía sau của tiền vệ trụ người Brazil đã 33 tuổi Senna.

Thầy trò HLV Luis Aragones và Fernando Torres (Tây Ban Nha) đã có cuộc ra mắt ấn tượng.

Trước một đối thủ quá đồng đều, đội hình chỉ có một vài ngôi sao tầm cỡ thế giới của ông Lagerback khó lòng lấy được trọn vẹn 3 điểm để theo chân Bồ Đào Nha, Croatia sớm ghi tên vào tứ kết. Ibrahimovic sẽ không dễ tung hoành trước hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm, chơi rất chắc chắn và bọc lót kín kẽ của TBN. Tuy nhiên, nếu có đấu pháp hợp lý, không phải không có khả năng Thụy Điển chia điểm.

Cũng như cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ - Thổ Nhĩ Kỳ, Áo - Ba Lan, sau cú vấp ngã đầu tiên, Nga và Hy Lạp ở thế không còn đường lùi, một thất bại nữa đồng nghĩa với việc nói lời chia tay. Có thể nói trận thua quá đậm của đội tuyển (ĐT) Nga trước TBN xuất phát từ sai lầm về sách lược của HLV Guuds Hiddink. Là một nhà cầm quân lão luyện, nhưng ở trận này, HLV Hiddink có vẻ đã quá chủ quan về năng lực của các học trò mình, mà quên rằng các cầu thủ Nga hoàn toàn không thể sánh về mặt tài năng với đội quân của Aragones.

Tuy thua đậm nhưng chưa phải là thảm họa, bởi mới lần đầu ra ngõ đã gặp núi. Cửa vào tứ kết của Nga vẫn mở, 2 đối thủ còn lại không phải là TBN, cho phép những người yêu Nga tiếp tục hy vọng.

Trong khi đó, với Hy Lạp, một sự thực là cho đến tận nay, sau 4 năm, nhiều người hâm mộ vẫn không sao nhớ nổi tên các cầu thủ của nhà VĐ châu Âu từng tạo nên cơn địa chấn trên đất BĐN. Không phải vì những cái tên của các con cháu thần Zeus "dis","nis" khó nhớ mà vì suốt từ sau EURO 2004 đến nay không ai trong số họ từ đó có thể nổi lên thành "sao" cả. 4 năm sau, HL vẫn vậy, Otto Rhhagel không còn "bài" bất ngờ nào mới. Lối đá từng làm các tên tuổi lớn cười đau khóc hận ở EURO 4 năm trước của Hy Lạp không khó để "bắt bài" bằngmột hàng tứ vệ lùi sâu luôn đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Thụy Điển đã chỉ cho HLV Hiddink thấy điều đó. Các vị thần Hy Lạp sẽ hết "phép" và trở thành nhà VĐ mất ngôi ngay từ vòng bảng (?).

L.C

Tin xem nhiều