Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

15 phút cuối điên cuồng đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết

07:06, 16/06/2008

Bị CH Czech dẫn 0-2 đến tận phút 74, nhưng bằng nỗ lực tuyệt vời, đội quân dưới trướng HLV Terim rút ngắn tỷ số còn 1-2 rồi tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ ghi thêm 2 bàn nữa và giật lại chiếc vé đi tiếp thứ hai ở Bảng A.

Bị CH Czech dẫn 0-2 đến tận phút 74, nhưng bằng nỗ lực tuyệt vời, đội quân dưới trướng HLV Terim rút ngắn tỷ số còn 1-2 rồi tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ ghi thêm 2 bàn nữa và giật lại chiếc vé đi tiếp thứ hai ở Bảng A.


 

Không hoành tráng như trận Liverpool - Milan năm nào, nhưng màn ngược dòng của Thổ Nhĩ Kỳ (áo đỏ) trước CH Czech hôm qua cũng xứng đáng được lưu danh cùng lịch sử. Ảnh: AP.
Không hoành tráng bằng trận Liverpool - Milan năm nào, nhưng cú ngược dòng của Thổ Nhĩ Kỳ (áo đỏ) trước CH Czech hôm qua cũng xứng đáng được lưu danh cùng lịch sử. Ảnh: AP.

Tháng 5/2005, thành Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ được chiêm ngưỡng một trong những màn ngược dòng khó tin nhất lịch sử bóng đá thế giới khi Liverpool, bị Milan dẫn 3-0 chỉ sau 45 phút đầu, nhưng đã lần lượt gỡ hòa rồi giành chiến thắng trong loạt đấu súng để lên ngôi vô địch Champions League. Hơn 3 năm sau trận đấu đáng nhớ ấy, người Thổ Nhĩ Kỳ có thể tự hào rằng họ cũng đủ khả năng làm nên những điều kỳ diệu như Liverpool trong đêm Istanbul thuở nào, dù thắng lợi của họ trước CH Czech hôm qua có thể không danh giá bằng trận chung kết Cup châu Âu khi đó và diễn ra ở một sân chơi khác hẳn về bản chất.

Khi tiếng còi tan trận vang lên, mặc cho cơn mưa nặng hạt đang trút xuống Geneva, trong tâm trạng của những kẻ trở về từ cõi chết, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ nhảy cẫng lên, ùa ra sân nhảy múa, la hét như diên dại trong tâm trạng để ăn mừng chiếc vé vào tứ kết tưởng đã nằm ngoài tầm với. Trên khán đài, sau thoáng bàng hoàng như không tin những gì họ vừa chứng kiến, hàng chục nghìn CĐV đến từ quốc gia nửa Âu, nửa Á cũng sung sướng nhảy nhót, hò reo để chia sẽ niềm vui thắng lợi. Trong khi đó, bên phía CH Czech, thày trò HLV Bruckner lặng lẽ cúi đầu rời sân, đám đông người hâm mộ họ thì nhanh chóng rút khỏi sân vì không muốn nỗi đau thêm dài vì phải chứng kiến đối thủ ăn mừng.

Dễ hiểu cho những cung bậc cảm xúc đối lập ấy. CH Czech có tay gần như tất cả những yếu tố cần thiết để thắng trận đấu sinh tử với Thổ Nhĩ Kỳ, quyết định đội nào sẽ theo chân Bồ Đào Nha vào tứ kết và đội nào cùng đông chủ nhà Thụy Sỹ nói lời giã biệt Euro 2008 khi vòng bảng kết thúc. Trước trận, họ được đánh giá cao hơn vì không mất trụ cột nào vì chấn thương và tung ra sân đội hình mạnh nhất, còn Thổ Nhĩ Kỳ thì ra sân bằng đội hình chắp vá ở tuyến giữa và hàng thủ vì chấn thương của một loạt trụ cột. Trong trận, CH Czech chiếm đến 57% thời lượng kiểm soát bóng, sút cầu môn 15 lần và được hưởng đến 6 quả phạt góc, so với các số liệu tương ứng của Thổ Nhĩ Kỳ: 43% - 13 - 2. Đội bóng Đông Âu còn có 2 bàn dẫn trước nhờ công của Koller và Plasil sau 62 phút thi đấu và bảo vệ lợi thế ấy đến phút 74. Vậy lý do nào khiến họ thất bại, hay nói cách khác, nhờ đâu mà Thổ Nhĩ Kỳ làm nên cú ngược dòng khó tin để đoạt vé vào tứ kết?

Sai sót về chiến thuật và cách dụng binh của ban huấn luyện khiến CH Czech không bảo toàn được lợi thế mà họ sớm có được trước Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images
Sai sót về chiến thuật và cách dụng binh của ban huấn luyện khiến CH Czech không bảo toàn được lợi thế mà họ sớm có được trước Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images

Câu trả lời, trước tiên, nằm ở sự thận trọng thái quá và những sai lầm trong khâu điều chỉnh nhân sự của HLV Bruckner bên phía CH Czech. Bước vào trận đấu mà cả hai không muốn hòa để rồi phải phân định thắng thua bằng loạt đấu súng theo quy định mới của UEFA, Bruckner vẫn xếp đội hình ra quân theo sơ đồ 4-1-4-1 đặt nặng tính an toàn và chặt chẽ. Với Koller bự con đá chính trong vai trò mũi nhọn, đội bóng Đông Âu tập trung dồn bóng bổng vào cho trung phong này tận dụng ưu thế thể hình kết thúc bằng đầu hoặc làm cầu nối cho Sionko hoặc Plasil dứt điểm. Dẫu tiêu cực, cách tiếp cận ấy vẫn đem lại cho CH Czech 2 bàn thắng sớm. Đầu tiên là tình huống Matejovsky tỉa bóng thông minh cho Grygera thoát xuống bên cánh phải, rồi tạt vào như đặt cho Koller đánh đầu hạ Demirel từ cự ly gần ở phút 34. Sang hiệp hai, được 17 phút, vẫn với bài đánh biên quen thuộc, đến lượt Plasil lập công với pha xoài người, đá bồi cận thành sau quả tạt từ biên phải của Sionko, nhân đôi cách biệt.

Nhưng với 2 bàn cách biệt, thay vì tiếp tục duy trì sức ép, HLV Bruckner lại cho đội nhà đá thấp, nhường hẳn tuyến giữa cho đối thủ, để tập trung bảo vệ vòng cấm. Còn Thổ Nhĩ Kỳ, ở thế không còn gì để mất, ào lên tấn công và nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 75. Altintop tăng tốc bên cánh phải rồi chuyền ngược ra cho Turan sút căng vào góc xa, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Được khích lệ bởi bàn gỡ này, các cầu thủ áo đỏ càng đá càng phần khích và liên tục vây hãm cầu môn CH Czech ở những phút tiếp theo. Trước sức ép quá lớn mà đối thủ tạo ra, Bruckner lần lượt rút Plasil rồi Sionko để đưa vào sân một hậu vệ (Kadlec), một tiền đạo (Vlcek) và chuyển sang đá 4-4-2 với hy vọng sẽ giành lại quyền chủ động về thế trận. Tuy nhiên, đây là một quyết định sai lầm. Việc vắng cặp Plasil - Sionko năng động và rất nguy hiểm dọc hai biên, CH Czech như bị chặt đứt đôi cánh và không còn tạo được áp lực cần thiết trong những tình huống phản công. Trong khi đó, hai cầu thủ vào sân lại chẳng để lại bất kỳ dấu ấn tích cực nào.

Những điều chỉnh thiếu sáng suốt của Bruckner càng tạo điều kiện cho Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng áp lực về phía cầu môn của Petr Cech, khiến anh này cũng mất đi sự tỉnh táo thường thấy và mắc sai sót không thể tha thứ ở phút 87. Từ quả tạt không quá khó của Altintop bên cánh phải, thủ môn hàng đầu thế giới này lại bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho Nihat ập vào đá bồi, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Chỉ 2 phút sau, trong tâm trạng chưa hết bàng hoàng, hàng thủ CH Czech mắc sai lầm trong khâu bẫy việt vị, để Nihat thoát xuống, nâng tỷ số lên 3-2 bằng cú sửa bóng điệu nghệ vào góc cao trong cái nhìn tuyệt vòng của Cech, người còn đang tự dằn vặt vì bàn thua khó tin trước đó. Dù còn đến 5 phút bù giờ và được chơi hơn người khi thủ thành Demirel của Thổ Nhĩ Kỳ bị truất quyền thi đấu, cú sốc từ các bàn thua liên tiếp khiến CH Czech không thể gượng dậy và chấp nhận rời cuộc chơi, để đối thủ theo chân Bồ Đào Nha vào tứ kết.

Những sai sót của thủ môn Cech và hàng thủ áo trắng giúp Nihat (áo đỏ) trở thành người hùng, đưa Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua vòng bảng. Ảnh: Reuters.
Sai sót của thủ môn Cech và hàng thủ áo trắng giúp Nihat (áo đỏ) trở thành người hùng, đưa Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua vòng bảng. Ảnh: Reuters.

Đội hình thi đấu:

Thổ Nhĩ Kỳ (4-4-2): Demirel - Altintop, Gungor (Asik, 63), Cetin, Balta - Topal (Kazim, 57), Aurelio, Turan, Sanli - Nihat, Senturk (Sarioglu, 46).

CH Czech (4-1-4-1): Cech - Grygera, Ujfalusi, Rozehnal, Jankulovski - Sionko (Vlcek, 84), Matejovski (Jarolim, 39), Galasek, Polak, Plasil (Kadlec, 80)- Koller.

Bàn thắng: Turan 75, Nihat 87 & 89 - Koller 34, Plasil 62.

Bảng A (đội in đậm vào tứ kết)

TT Đội Trận H/S Điểm
1 Bồ Đào Nha 3 5-3 6
2 Thổ Nhĩ Kỳ 3 5-5 6
3 Czech 3 4-6 3
4 Thuỵ Sĩ 3 3-3 3

* Czech đứng trên Thuỵ Sĩ nhờ thắng đối đầu (1-0, ngày khai mạc).

                                                                                                                                                                 Theo VnExpress 

Tin xem nhiều