
Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng với 17 trận đấu, tổng cộng có 73 bàn thắng, bình quân 4,29 bàn/trận, giải bóng đá nhi đồng - Cúp báo Đồng Nai lần V năm 2007 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội nhi đồng TP.Biên Hòa với chất lượng chuyên môn cao.
Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng với 17 trận đấu, tổng cộng có 73 bàn thắng, bình quân 4,29 bàn/trận, giải bóng đá nhi đồng - Cúp báo Đồng Nai lần V năm 2007 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội nhi đồng TP.Biên Hòa với chất lượng chuyên môn cao.
Giải năm nay được đánh giá là có chất lượng chuyên môn cao hơn so với các năm trước nhờ các đội bóng đều có sự chuẩn bị kỹ trước khi tham gia giải. Ngoài ra, khoảng cách về trình độ giữa các đội cũng được rút ngắn, ngoại trừ các đội không có sự chuẩn bị. Đặc biệt ở giải năm nay cho thấy, hầu hết các thủ môn của các đội bóng đều chơi xuất sắc, cản phá, cứu thua cho đội nhà những bàn thua trông thấy và nhất là hạn chế được số bàn thua cho đội nhà như thủ môn của các đội Thống Nhất, Long Thành, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Xuân Lộc, Định Quán..., trong đó nổi bật nhất Nguyễn Bá Triều (1-Định Quán) khi đẩy được 5 quả đá luân lưu 6m, Nguyễn Văn Thành Đạt (1-Long Thành) ngoài thi đấu chắc chắn còn có cú ném bóng rất mạnh. Chính vì thế mà số bàn thắng được ghi ở giải năm nay thấp hơn, bằng chứng là số bàn thắng bình quân mỗi trận đấu là 4,29 (73 bàn/17 trận), thấp hơn so với mùa giải năm ngoái là 5,47 (93 bàn/17 trận). Các đội có trình độ ngang nhau nhiều nhưng toàn giải chỉ có 4 trận hòa và hai trận phải phân định sau loạt sút phạt luận lưu. Đa số các trận đấu có tỷ số cách biệt từ 1 đến 3 bàn và chỉ có 4/17 trận có tỷ số cách biệt từ 4 bàn trở lên, trong đó hai trận đấu có tỷ số cách biệt nhiều là các trận Trảng Bom thua Cẩm Mỹ 0-6 và Long Thành 0-9. Còn Biên Hòa là đội có hàng tấn công lẫn phòng thủ tốt nhất giải khi ghi được tổng 15 bàn/5 trận (trung bình 3 bàn/trận) và chỉ để lọt lưới 4 bàn, trong đó có 3 lần các cầu thủ Biên Hòa lập được hattrick và đội Trảng Bom được đánh giá là yếu nhất giải khi không ghi được bàn nào mà lại để thủng lưới 15 bàn.
|
* Nguyễn Hoàng Sơn (7-Biên Hòa): Cầu thủ xuất sắc và vua phá lưới Nguyễn Hoàng Sơn cũng là con út trong gia đình có hai anh em trai ở phường Bình Đa. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hoàng Sơn tham dự giải trong màu áo của đội nhi đồng Biên Hòa. Hai năm trước, đội bóng Biên Hòa đã bị loại ngay từ vòng đầu và năm nay, ở giải lần thứ V, đội Biên Hòa lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Sự thành công của đội Biên Hòa ở mùa giải năm nay phải kể đến cầu thủ Hoàng Sơn. Dù không phải là một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân nổi trội so với các đồng đội nhưng khả năng chọn vị trí, phối hợp tốt với đồng đội, đặc biệt là khả năng dứt điểm nhạy cảm. Hoàng Sơn đã ghi được 10 trong số 15 bàn thắng của đội Biên Hòa tại giải năm nay, đoạt luôn 2 danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và cầu thủ xuất sắc nhất giải. Hoàng Sơn bộc bạch: "Ngoài Hoàng Sơn, trong thành phần của đội bóng nhi đồng Biên Hòa còn có Anh Khoa (9), Khương Duy (11) và Minh Xuyến (10) từng tập luyện, chơi chung ở lớp năng khiếu bóng đá tại Trung tâm văn hóa - thể thao Bình Đa từ năm 2005 nên khả năng phối hợp tấn công của chúng em rất tốt. Đó là sức mạnh của Biên Hòa tại giải lần này. Đây là lần tham dự thứ ba nên em rất bình tĩnh và tự tin, điều này giúp em thi đấu tốt, nhất là em ghi được 10 bàn thắng. Hơi tiếc là em không thể ghi bàn trong trận chung kết nhưng dù sao em cũng rất mừng là đội của em (Biên Hòa) đã đoạt chức vô địch và bản thân em đoạt được 2 danh hiệu. Cầu thủ ghi nhiều bàn và cầu thủ xuất sắc nhất giải". * Nguyễn Bá Triều (1-Định Quán): Thủ môn xuất sắc nhất giải Nguyễn Bá Triều là con út trong gia đình có 4 anh em trai ở ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán. Làm quen với bóng đá từ hồi còn nhỏ nhưng mãi đến năm 2006, Nguyễn Bá Triều mới tham gia thi đấu một giải bóng đá của huyện trong màu áo của Trường tiểu học Hùng Vương ở vị trí thủ môn. Tuy nhiên ở năm này, đội bóng của Bá Triều không có thành tích. Đến năm nay, đội bóng của Bá Triều thi đấu thành công hơn với vị trí nhất cụm, đồng thời Bá Triều cũng được chọn vào đội tuyển của huyện chuẩn bị tham gia giải tỉnh. Sau thời gian được tập luyện dưới sự hướng dẫn của thầy Hải và thầy Định tại Trung tâm văn hóa - thể thao huyện, phản xạ cũng như khả năng bắt bóng của Bá Triều được nâng lên thấy rõ. Với khả năng phán đoán và phản xạ tốt, Bá Triều đã đóng góp rất lớn vào sự thành công của đội Định Quán ở giải năm nay khi lần đầu tiên được lọt vào chơi trận chung kết, trong đó có 2 trận đấu nhờ sự xuất sắc của Bá Triều mà đội Định Quán đã thắng cả hai đội Xuân Lộc và Long Khánh sau loạt sút phạt luân lưu đầy may rủi. Bá Triều cho biết: "Em rất mừng khi em đoạt giải thủ môn xuất sắc ở mùa giải năm nay. Em đạt được thành tích như thế là nhờ vào sự tận tình hướng dẫn tập luyện của các thầy, các anh trong ban huấn luyện. Tuy nhiên, em cũng hơi buồn khi đội của em bị thua trong trận chung kết và không thể đoạt cúp vô địch ở giải năm nay". |
Riêng trận chung kết cũng diễn ra quyết liệt không kém. Hai đội Biên Hòa (BH) và Định Quán (ĐQ) vào cuộc rất thận trọng. Hai đội thi đấu chắc chắn ở bên phần sân nhà và thỉnh thoảng mới tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, đội Biên Hòa có phần chiếm ưu thế hơn nhờ các pha phối hợp tấn công nhuần nhuyễn giữa 3 cầu thủ Nguyễn Hoàng Sơn (7), Lê Quốc Anh Khoa (9) và Nguyễn Đinh Hoàng Minh Xuyến (10), trong đó vị trí của Anh Khoa có vai trò rất quan trọng trong lối đá của Biên Hòa khi cầu thủ này vừa có nhiệm vụ thu hồi bóng, vừa tổ chức triển khai tấn công. Ngoài ra, đội Biên Hòa có Bùi Hà Giang (2) chơi lăn xả và chắc chắn ở hàng phòng ngự. Đến phút thứ 7, Biên Hòa biến ưu thế bằng bàn thắng mở tỉ số của Minh Xuyến (10-BH). Hoàng Sơn (7-BH) nỗ lực đi bóng ở bên cánh phải và chuyền cho Minh Xuyến (10-BH) đệm lòng ghi bàn. Sau đó, các cầu thủ ĐQ dồn lên tấn công nhưng các đợt tấn công của Định Quán không đủ mạnh và biến hóa để xuyên thủng hàng phòng ngự của Biên Hòa. Mãi đến khi cầu thủ Hoàng Đức (8-ĐQ) vào thi đấu thì các đợt tấn công của Định Quán trở nên biến hóa và nguy hiểm hơn. Các pha đi bóng lắt léo, kỹ thuật của cầu thủ này phần nào đã thực sự gây xáo trộn cho hàng phòng thủ của Biên Hòa và buộc các cầu thủ Biên Hòa phải phạm lỗi. Sự cố gắng của Hoàng Đức (8) đã đem lại cho Định Quán được hưởng một quả phạt đền 10m khi đội Biên Hòa phạm lỗi thứ 6 (lỗi tổng hợp) trước khi hiệp 1 kết thúc. Nhưng đội Định Quán đã không tận dụng khi Mai Phương Quốc Hiếu (10-ĐQ) sau 3 lần sút vẫn không vượt qua tay thủ môn Nguyễn Minh Khang (1-BH). Diễn biến hiệp 2 cũng tương tự như hiệp 1. Cầu thủ Minh Xuyến (10-BH) tiếp tục tỏa sáng khi tận dụng sai lầm của hậu vệ Định Quán phá bóng không dứt khoát đã ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Biên Hòa ở phút 21. Không dừng ở đó, bằng pha đột phá từ khu vực giữa sân, Minh Xuyến (10-BH) vượt qua hậu vệ Định Quán trước khi ghi bàn nâng tỉ số 3-0 cho Biên Hòa ở phút 28, hoàn tất cú hattrick của riêng mình. Mặc dù bị dẫn cách biệt nhưng các cầu thủ Định Quán không bị suy sụp, vẫn cố gắng tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đội Biên Hòa. Chính sự cố gắng này đã giúp cho đội Định Quán có lợi thế về người khi Anh Khoa (9-BH) bị truất quyền thi đấu vì bị phạt 2 thẻ vàng ở phút 38. Lợi dụng sự hơn người, Võ Duy Hải (11-ĐQ) đã ghi được bàn thắng danh dự cho Định Quán khi chỉ còn 1 phút là kết thúc trận đấu. Chung cuộc, đội Biên Hòa thắng Định Quán với tỷ số 3-1, lần đầu tiên lên ngôi vô địch sau 5 lần tham dự.
Chứng kiến lối đá của đội Biên Hòa sau trận thắng đương kim vô địch Thống Nhất ở trận khai mạc giải, giới chuyên môn nhận định nhiều khả năng đội Biên Hòa sẽ đi sâu vào giải. Và đúng như nhận định ban đầu, đội Biên Hòa đã lên ngôi vô địch tại giải năm nay bằng lối tấn công đẹp mắt với 4 trận thắng, 1 trận hòa, trong đó trận hòa 2-2 với Long Khánh được coi là trận đấu khó khăn nhất của Biên Hòa trên con đường chinh phục.
Huy Anh


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)









