Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải bóng đá nhi đồng - cúp báo Đồng Nai lần thứ V-2007:
Sôi nổi, hấp dẫn ngay từ ngày khai mạc

10:08, 15/08/2007

Sáng ngày 14-8, Giải bóng đá nhi đồng Cúp báo Đồng Nai lần thứ V-2007 đã diễn ra với những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn ngay từ trận khai mạc. Những trận đấu quyết liệt, hồn nhiên của các cầu thủ nhí là học sinh tiểu học đã khiến khán giả dự khán tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh có bữa tiệc mãn nhãn kèm theo sự ngạc nhiên và thích thú...

Ông Trần Huy Thanh, Tổng biên tập báo Đồng Nai trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải.

Sáng ngày 14-8, Giải bóng đá nhi đồng Cúp báo Đồng Nai lần thứ V-2007 đã diễn ra với những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn ngay từ trận khai mạc. Những trận đấu quyết liệt, hồn nhiên của các cầu thủ nhí là học sinh tiểu học đã khiến khán giả dự khán tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh có bữa tiệc mãn nhãn kèm theo sự ngạc nhiên và  thích thú...

 

* Hấp dẫn ngay từ những trận đầu

 

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn và Ban tổ chức, trận khai mạc Giải bóng đá nhi đồng Cúp báo Đồng Nai lần thứ 5-2007 giữa đội Thống Nhất và đội Biên Hòa diễn ra đúng tính chất của một trận đấu ở bảng "tử thần".

Tuy đối đầu nhà đương kim vô địch nhưng các cầu thủ nhí Biên Hòa cho thấy mình xứng đáng là một đối trọng đáng nể với các đối thủ còn lại trong bảng nhằm cạnh tranh một suất vào vòng sau. Dàn cầu thủ được tuyển chọn kỹ lưỡng và tập luyện trong thời gian dài đã tạo cho U11 Biên Hòa một đội hình đồng đều với những cá nhân xuất sắc như: Nguyễn Hoàng Sơn (7), Lê Quốc Anh Quang (9), Bùi Hà Giang (2)... Các cầu thủ nhí Biên Hòa đã nhập cuộc tự tin, thi đấu mạch lạc và dồn ép đối phương với những pha hãm thành liên tiếp.

Kết quả thắng lợi với tỷ số sít sao 1-0 của Biên Hòa tuy có bất ngờ (khi thắng đương kim vô địch) nhưng tất cả đều công nhận là một chiến thắng xứng đáng, và đội thua không có gì để tiếc nuối.

Thế nhưng, điều bất ngờ và hấp dẫn của giải trong ngày khai mạc chưa dừng ở đó khi khán giả chứng kiến trận đấu thứ hai giữa nhà cựu vô địch Xuân Lộc đối đầu cùng đội bóng phố núi Tân Phú. Bằng ưu thế của đội bóng có truyền thống với những cầu thủ khá nổi bật như thủ môn Abdoloh, Supri (10), Phạm Minh Quang (8)... Xuân Lộc đã liên tục dồn ép và ghi liền 2 bàn thắng đẹp mắt vào lưới đối phương nhờ công của USupri. Những tưởng thế trận sẽ diễn ra một chiều với thất bại tất yếu, nhưng thật bất ngờ đội bóng miền núi Tân Phú đã thổi bùng lên một trận đấu hấp dẫn nhất trong ngày khai mạc. Cả nhà thi đấu như vỡ òa khi chứng kiến cú lội ngược dòng mạnh mẽ của đội Tân Phú. Bằng sự xuất sắc của Nguyễn Văn Thành (8), sự lăn xả thi đấu hết mình của Vũ Quang Huy (2)... và một chút may mắn, đội Tân Phú đã dần lấy lại thế trận, dồn ép đối phương và ghi liền 3 bàn thắng làm nên một chiến thắng khó tin cho đội nhà.

Tiếp theo chiến thắng tưởng như bất ngờ của Biên Hòa và cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đội Tân Phú là những trận cầu hay, khó đoán với cuộc rượt đuổi tỷ số giữa Cẩm Mỹ và Long Thành, trận thắng đậm đến không ngờ 5-1 của Định Quán trước Nhơn Trạch...

 

* Sức mạnh từ khán giả trung thành

 

Tuy không nhiều khán giả đến dự khán các trận đấu trong ngày khai mạc giải nhưng những ai có mặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh đã không phải tiếc vì bỏ công đến xem. Dù còn có những pha bóng vụng về của trẻ con nhưng nhiều người xem đã không ít lần ngạc nhiên lẫn phấn khích khi chứng kiến những pha bóng đầy kỹ thuật, đẹp mắt mà các cầu thủ nhí trình diễn.

Nhưng điều khiến người lớn thích thú với các cầu thủ nhí chính là sự vô tư, hồn nhiên ở các em trong thi đấu. Vô tư chạy, vô tư đá lẫn vô tư trong suy nghĩ khi hừng hực tấn công, bỏ quên cả khung thành đội nhà sau lưng cho đối phương uy hiếp, quên đi cả chiến thuật mà huấn luyện viên đã dặn dò trước trận đấu... Thật đáng yêu biết bao khi chứng kiến những pha ăn mừng kiểu trẻ con mỗi lần ghi bàn vào lưới đối phương, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt các cầu thủ đội Xuân Lộc khi bị thua ngược, hay những lúc cắn răn mà đá dù bị đau chân của cầu thủ Vũ Quang Huy (2, đội Tân Phú). Khi bị va chạm với đối phương, Huy được bế ra sân mà khóc vì... đau quá. Thế nhưng sau một lúc chăm sóc, cầu thủ này lại lăn xả thi đấu và ghi bàn cho đến khi bị bong gân và đưa ra nghỉ.

Đặc biệt, chính các cầu thủ nhí khi xem đội bạn thi đấu cũng vô tư cổ vũ hết sức mình. Dù thắng hay thua, dù sặc cười hay khóc nức nở trước đó, nhưng đến khi chứng kiến các đội bạn thi đấu thì các em lại quên bẵng đi mà lao vào hò hét cổ vũ, thậm chí nhận diện, bình luận từng cầu thủ, từng pha bóng hay theo kiểu rất trẻ con... Vũ Đức Hải, anh công nhân xa quê vào làm việc ở Đồng Nai, cho biết: "Nhìn các em thi đấu lại nhớ đến thời tiểu học của mình, cũng mê mẩn với quả bóng, cũng vô tư cùng bạn bè tham gia thi đấu ở các giải của huyện, thành phố Nam Định mà vô cùng hạnh phúc...". Cũng chính vì vậy mà anh Hải đã xin nghỉ làm một ngày ở công ty để vào xem các em U11 thi đấu khi biết giải đấu diễn ra...

Hòa trong không khí cổ vũ sôi động cho các cầu thủ nhí thi đấu dưới sân là cha mẹ  của các em. Đó là những khán giả trung thành, nguồn động viên to lớn cho các em tự tin thi đấu. Họ lo lắng, hồi hộp trước những pha nguy hiểm của đội bóng nhà, phấn khích trước những pha bóng đẹp và nhảy cẫng lên sung sướng khi con mình ghi được bàn thắng. Anh Nguyễn Văn Nẵng, nhà ở phường Bình Đa, cha của cầu thủ Nguyễn Hoàng Sơn (đội Biên Hòa), cho biết: "Cháu Sơn mê bóng đá lắm!  Sau giờ học là Sơn lại lao vào quả bóng mà chẳng thèm để ý đến thứ gì khác. Mỗi lần đá thua là cháu khóc, không ăn cơm... Làm cha mẹ thấy con đam mê mình cũng thương nên tạo điều kiện cho cháu tham gia. Tối qua cháu bảo cha mẹ đi ủng hộ tinh thần nên dù đang bận việc nhưng tôi phải đến để cổ vũ cho con...". Đó cũng là tâm trạng của chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ của em Hoàng Thiên (11), chị Rokyah - mẹ của em Supri của đội Xuân Lộc khi bỏ lại công việc gia đình, nương rẫy, lặn lội đến Biên Hòa cổ vũ cho con từ tờ mờ sáng. Hay như anh Châu Viết Lập (ở Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ), anh Nguyễn Quang Minh (ở xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc), gia đình ông Trương Văn Đổng (ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch)... thuê xe ô tô chở cả gia đình  đến sân cổ vũ tinh thần cho con cháu của mình. Đặc biệt, anh Nguyễn Quang Minh, cha của cầu thủ Phạm Minh Quang (đội Xuân Lộc) đã bỏ lại công việc làm ăn ở nhà đưa cả gia đình đến Biên Hòa cổ vũ cho con. Sau trận Xuân Lộc thua ngược Tân Phú anh buồn đến mức bỏ luôn cả bữa cơm trưa. Anh bảo: "Sau trận này, cho bà nội, các cô và mẹ cháu về trước, còn tôi sẽ theo đội cổ vũ đến khi các cháu hết đá thì mới về...".

Thế mới biết, tình yêu của cha mẹ - những cổ động viên trung thành của các cầu thủ nhí - đẹp như thế nào. Đó cũng là những nét đẹp làm nên sự hấp dẫn của Giải bóng đá nhi đồng Cúp báo Đồng Nai...

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều