Báo Đồng Nai điện tử
Chủ nhật, 13/04/2025, 07:42 En

Giải bóng đá nhi đồng - Cúp báo Đồng Nai lần thứ V - 2007:
Quyết liệt và kịch tính

10:08, 20/08/2007

Đó là diễn biến của hai vòng tứ kết và bán kết của Giải bóng đá nhi đồng - Cúp báo Đồng Nai lần thứ V năm 2007 diễn ra trong hai ngày 19 và 20-8.

Đội Định Quán vui mừng sau khi lọt vào chơi trận chung kết.

Đó là diễn biến của hai vòng tứ kết và bán kết của Giải bóng đá nhi đồng - Cúp báo Đồng Nai lần thứ V năm 2007 diễn ra trong hai ngày 19 và 20-8.  

 

Trận bán kết 1 là cuộc đối đầu giữa Biên Hòa - đội được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay với đội gây bất ngờ tại giải là Tân Phú. Trong khi các cầu thủ nhí Biên Hòa (BH) chơi năng động bằng các miếng phối hợp nhỏ thì Tân Phú lại không thể được phong độ như ở các trận trước. Mặc dù BH đã tạo ra được một số pha nguy hiểm trước khung thành đội Tân Phú (TP) nhưng mãi đến phút thứ 10, Hoàng Sơn (7) mới đưa BH vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp sút phạt ngay vạch 6m. Chỉ 4 phút sau, Hoàng Sơn (7) có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho BH. Sau đó, các cầu thủ TP dâng lên tấn công hòng kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số nhưng các đợt tấn công của TP không thể xuyên thủng hàng phòng thủ của BH. Tấn công mà không ghi bàn được, TP lại bị thủng lưới thêm bàn nữa ở phút 30. Cầu thủ Hoàng Sơn (7) đã hoàn tất cú hatrick thứ hai của mình tại giải lần này và gần như nắm chắc danh hiệu cầu thủ vua phá lưới khi ghi tổng cộng được 10 bàn, đồng thời giúp đội Biên Hòa lần thứ 2 (trước đó vào năm 2004) vào chơi trận chung kết.

Trận bán kết thứ 2 giữa Long Khánh và Định Quán diễn ra nghẹt thở với 4 bàn thắng chia đều cho hai đội sau màn rượt đuổi tỉ số. Sau 8 phút thi đấu, Định Quán đã dẫn trước Long Khánh 2 bàn do công của Võ Duy Hải (11) ghi được ở các phút 2, 8 sau các pha nỗ lực đi bóng của Hoàng Đức (8) và Kiều Công Tú (9). Sau đó, các cầu thủ Long Khánh thi đấu tích cực, liên tục tổ chức các đợt tấn công bằng các pha đi bóng của Nhật Nam (4) và Minh Tân. Một phần bị xuống sức và một phần sức ép tấn công do Long Khánh tạo ra làm cho các cầu thủ Định Quán để bóng chạm tay và phạm lỗi với cầu thủ Long Khánh ở trong vòng cấm để cho Long Khánh được hưởng 2 quả phạt đền 6m ở các phút 18 và 29. Không bỏ lỡ cơ hội, Nhật Nam (4) sút thành công đưa hai đội trở về vạch xuất phát. Dù nắm ưu thế trong những phút cuối của trận nhưng các cầu thủ không ghi thêm bàn thắng nào. Hai đội đã hòa nhau 2-2 sau 40 phút thi đấu chính thức. Bước vào loạt sút luân lưu 6m, trong khi các cầu thủ Định Quán 3 lần sút thành công thì các chân sút Long Khánh để cho thủ môn Bá Triều (1) đẩy được 3 trong số 4 lần sút. Bá Triều trở thành người hùng khi lần thứ 2 giúp đội Định Quán vượt qua loạt sút phạt đầy may rủi, lần đầu tiên lọt vào chơi trận chung kết.

Trước đó ngày 19-8, các trận đấu ở vòng tứ kết cũng diễn ra quyết liệt và kịch tính không kém so với vòng bán kết. Trận tứ kết đầu tiên, hai đội Long Thành (LT) và Biên Hòa (BH) đã trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt, nhất là các pha phối hợp tấn công của các cầu thủ nhí BH. Bằng các pha phối hợp bật tường nhanh, nhuần nhuyễn, các cầu thủ Minh Xuyến (10) và Hoàng Sơn (7) đã ghi liền hai bàn thắng trong vòng 2 phút (phút thứ 2 và 3). Mặc dù để thủng lưới 2 bàn quá sớm nhưng các cầu thủ nhí LT vẫn bình tĩnh, cố gắng mở các đợt tấn công về phía BH. Tuy nhiên, các đợt tấn công của LT không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của BH. Đội LT nhen nhóm trở lại khi cầu thủ Phương Nam (3) kịp ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 trước khi hiệp 1 kết thúc. Nhưng sang hiệp 2, các cầu thủ BH chơi khởi sắc hơn và không cho LT một cơ hội nào khi ghi thêm 4 bàn thắng nữa, trong đó Hoàng sơn (7) ghi 3 bàn ở các phút 27, 34, 36 và Anh Khoa (9) ghi 1 bàn ở phút 25. Chung cuộc, Biên Hòa thắng Long Thành với tỉ số đậm 6-1, giành vé đầu tiên vào bán kết. Còn Hoàng Sơn, với 4 bàn thắng ghi trong trận này, đã nâng tổng số bàn thắng ghi được lên con số 7, vươn lên dẫn đầu danh sách cầu thủ vua phá lưới.

* Ở giải năm nay, nhiều đội rất thể hiện tinh thần Fairplay. Các cầu thủ đội giành chiến thắng đã bắt tay động viên, chia buồn với các cầu thủ đội bị thua. Đây là một nét đẹp cần được phát huy trong những trận đấu còn lại của giải, cũng như ở những năm sắp tới.

* Sau trận đấu giữa Xuân Lộc và Vĩnh Cửu ngày 17-8, đã diễn ra một trận đấu hấp dẫn không kém giữa hai đội bóng cũng rất là đặc biệt, một bên là các trọng tài làm nhiệm vụ tại giải và một bên là các huấn luyện các đội bóng tham dự Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai. Kết quả, đội các trọng tài đã thắng đội các huấn luyện viên với tỉ số 8-4.

* Thủ môn Hoàng Tiến Dũng (1) của Long Thành có cú ném bóng mạnh nhất giải. Những cú ném của thủ môn này, bóng bay lên gần tới khung thành đối phương. Đây là một trong những miếng tấn công nguy hiểm đội Long Thành áp dụng cho các cuộc phản công. Bằng chứng là Công Khánh (8) đã ghi được một bàn thắng sau cú ném bóng của thủ môn Tiến Dũng trong trận thắng Trảng Bom.

* Đặc biệt ở trận đấu Định Quán gặp Xuân Lộc, mặc dù cả hai cầu thủ mang chiếc áo số 10 là Ham Malc Supri (10-XL) và Mai Phương Quốc Hiếu (10 ĐQ) đều giúp đội nhà ghi bàn thắng quyết định trong thời gian thi đấu chính thức nhưng cả hai đều đá hỏng ở loạt sút phạt đền 6m (loạt thứ hai). Trong khi Quốc Hiếu đá không chính xác thì Supri lại để cho thủ môn Định Quán cản phá được.

* Cầu thủ Hoàng Sơn (7-Biên Hòa) đã lập được cú Hatrick thứ hai tại giải năm nay khi ghi cả 3 bàn thắng trong trận Biên Hòa thắng Tân Phú ở vòng bán kết, trở thành cầu thủ duy nhất 2 lần lập được hattrick.

* Thủ môn Nguyễn Bá Triều (1-Định Quán) trở thành thủ môn vua bắt phạt đền khi đẩy được tổng cộng 5 lần sau 2 trận đấu gặp Xuân Lộc và Long Khánh, trong đó có 3 lần trong trận gặp Long Khánh.

* Sau 3 lần tham dự giải bóng đá nhi đồng, mặc dù thi đấu rất hay trong đội hình của Long Khánh, thậm chí ghi được những bàn quyết định cho đội nhà nhưng cầu thủ Nhật Nam (4) lại một lần nữa ngậm ngùi chia tay với giải khi đội Long Khánh tiếp tục thua sau loạt sút phạt luân lưu đầy may rủi trước Định Quán (năm trước cũng thua Thống Nhất ở vòng tứ kết cũng sau loạt sút phạt đền). Bản thân Nhật Nam cũng không sút thành công trái phạt đền cho dù trước đó em đã sút thành công 2 quả phạt đền giúp đội nhà cân bằng tỷ số 2-2.

P.V

Ở trận tứ kết 2, đội Tân Phú tiếp tục gây bất ngờ khi lần đầu tiên lọt vào chơi một trận bán kết bằng việc giành chiến thắng dễ dàng trước đội Nhơn Trạch với tỷ số 3-0. 3 cầu thủ Quang Huy (2), Văn Thành (8) và Tiên Quang (6) đã ghi bàn cho đội Tân Phú.

Không ngoài dự đoán, cuộc đối đầu giữa Long Khánh và Cẩm Mỹ trong trận tứ kết thứ 3 cũng diễn ra hấp dẫn và quyết liệt. Hai đội đều trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt với tốc độ cao. Hai đội thi đấu giằng co và không bên nào ghi bàn được thắng dù tạo được một số cơ hội ăn bàn. Hiệp 2, kịch bản cũng diễn ra tương tự như hiệp 1 mãi đến phút 33, Minh Tân (12-LK) mới ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Long Khánh bằng cú sút xa chính xác. Sau khi thủng lưới, đội Cẩm Mỹ có một số điều chỉnh và tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng vẫn không làm thay đổi cục diện. Thua đối thủ với tỉ số sát nút, Cẩm Mỹ dừng bước tại vòng tứ kết.

Trận tứ kết còn lại giữa hai đội Định Quán và Xuân Lộc cũng quyết liệt không kém khi hai đội phải phân thắng thua bằng loạt sút phạt đền 6m. Hai đội đang ở thế giằng co thì ở phút 17, thủ môn Abdoloh (20-XL) mắc sai lầm chết người khi để bóng tuột tay bay luôn vào lưới sau cú sút phạt của Quốc Hiếu (10-ĐQ), giúp Định Quán vượt lên dẫn trước. Mặc dù bị dẫn bàn trước nhưng các đợt tấn công của Xuân Lộc gặp bế tắc khi không thể xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc của Định Quán dưới sự chỉ huy của đội trưởng Văn Hậu (3). Khi trận đấu chỉ còn 3 phút, Ham Malc Supri (10-XL) bất ngờ ghi bàn thắng cân bằng tỉ số sau một pha phản công và tỉ số được giữ đến hết thời gian thi đấu chính thức. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu 6m, thủ môn Bá Triều (1-ĐQ) trở thành người hùng khi cản phá được 2 quả giúp Định Quán chiến thắng với tỉ số 5-4 sau 7 lượt sút, giành quyền vào bán kết. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Định Quán lọt vào tới vòng này.

 Huy Anh

 

Tin xem nhiều