
Cục diện bảng B vòng chung kết Asian Cup 2007 càng trở nên khó đoán hơn khi thầy trò ông Riedl "vuốt mặt không nể mũi" trước UAE của huấn luyện viên lừng danh Metsu. "Cơn địa chấn" tại Mỹ Đình với chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) khiến các đội bóng còn lại... đau đầu.
Cục diện bảng B vòng chung kết Asian Cup 2007 càng trở nên khó đoán hơn khi thầy trò ông Riedl "vuốt mặt không nể mũi" trước UAE của huấn luyện viên lừng danh Metsu. "Cơn địa chấn" tại Mỹ Đình với chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục của đội tuyển Việt
* Chơi đẹp
ĐTVN đã chơi trận đầu tiên cực kỳ hưng phấn. Cả đội đều hoàn thành xuất sắc vai trò của mình với những pha công thủ hợp lý. Bàn thắng của Quang Thanh là kết quả của rất nhiều lần hãm thành và bàn ấn định tỉ số của Công Vinh là tất yếu của lối chơi phản công đầy sắc bén sau đó. Lối chơi linh hoạt của ĐTVN rõ nét khi Công Vinh hoạt động rộng và các tiền vệ cánh có xu hướng bó vào trung lộ rồi phối hợp dứt điểm cho thấy ông Riedl đã có một sự "cách tân" trong suy nghĩ. Đội hình 4-4-1-1 mà HLV phó Mai Đức Chung từng áp dụng thành công ở vòng loại Olympic nay được "tái chế" còn hợp lý hơn với năng lực các cầu thủ VN. Không thể phủ nhận các chân sút UAE đã có một buổi tối vô duyên hoặc thủ môn Dương Hồng Sơn đã rất xuất sắc cứu thua nhiều tình huống, song cũng phải thừa nhận chúng ta có lẽ đã thắng đậm hơn nếu chắt chiu thêm cơ hội. Dù vậy, "tử huyệt" nơi hàng phòng ngự của chúng ta cũng không ít lần lộ ra với sự xuống sức do mới trở lại sau chấn thương của cặp "lá chắn" Minh Phương- Tài Em. Cặp trung vệ Huy Hoàng- Như Thành tuy phối hợp ăn ý song vẫn chưa tạo cảm giác an tâm trong các pha không chiến với tiền đạo đối phương hay bọc lót trước những pha đâm thẳng vào trung lộ của cầu thủ đội bạn.
ĐTVN đã chơi đẹp hơn và thắng xứng đáng trước các nhà đương kim vô địch Cúp vùng Vịnh. Trận thắng này mở ra cơ hội mới cho chúng ta khi chiếc vé còn lại khó thoát khỏi tay đương kim vô địch châu Á Nhật Bản. Chỉ cần Tài Em và Minh phương vẫn còn đủ "sung" cho trận đấu với Qatar sắp tới và ông Riedl có phương án "vá lỗ rò" nơi hàng thủ thì chúng ta có thể nghĩ đến một tấm vé bước vào vòng hai.
* Dồn sức "chơi
"Sóng" Mỹ Đình đã nổi và ĐTVN càng hưng phấn hơn khi có cơ hội đi tiếp nếu dồn sức giành một kết quả có lợi trước
Tuy nhiên, so về đẳng cấp thì Nhật Bản vẫn trên
* Và nghĩ đến tương lai
Nhiều nhà báo thể thao uy tín và những người quản lý bóng đá cao cấp của châu Á đã nhận định: Asian Cup 2007 chính là bước đệm quan trọng để bóng đá Đông Nam Á "chuyển mình". Bóng đá VN cũng vậy, nếu chúng ta muốn nhìn về một tương lai xa hơn thì cần có sự định hướng đúng đắn trong việc nâng tầm đẳng cấp cho cac cầu thủ. Và không có cơ hội nào tốt hơn Asian Cup năm nay khi những đối thủ "sừng sỏ" nhất châu lục đều góp mặt.
Một tấm vé vào vòng hai, tại sao không?! Ông Riedl cũng đã từng hỏi ngược cánh phóng viên như vậy sau trận thắng 2-0 trước UAE. Vâng, chuyện gì cũng có thể xảy ra và hy vọng điều đó sẽ cụ thể hóa bằng trận thắng trước đương kim vô địch Asiad
Quốc Ấn



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










