
Buộc phải thắng đậm ở bán kết lượt về mới giành vé vào chung kết AFF Cup, nhưng đội tuyển của chúng ta chỉ đủ sức cầm hoà. Thái Lan với lợi thế đã dẫn 2-0 ở sân Mỹ Đình chỉ thi đấu vừa phải trong ngày tái ngộ hôm nay, khiến trận đấu kém hấp dẫn và thiếu tốc độ, dù cơ hội ăn bàn của hai bên là không ít.
Buộc phải thắng đậm ở bán kết lượt về mới giành vé vào chung kết AFF Cup, nhưng đội tuyển của chúng ta chỉ đủ sức cầm hoà. Thái Lan với lợi thế đã dẫn 2-0 ở sân Mỹ Đình chỉ thi đấu vừa phải trong ngày tái ngộ hôm nay, khiến trận đấu kém hấp dẫn và thiếu tốc độ, dù cơ hội ăn bàn của hai bên là không ít.
![]() |
| Thanh Bình (trắng) đã có cơ hội, nhưng không thể tận dụng. Ảnh: Xuân Gụ. |
Cũng như lượt đi, chiều tối nay, đội Việt Nam đã triển khai một thế trận ngang cơ với chủ nhà Thái Lan. Chúng ta cũng đã có những cơ hội ăn bàn rõ ràng. Nhưng khả năng dứt điểm kém tại giải này (ngoại trừ trận gặp Lào quá yếu) đã ngăn các bàn thắng cần thiết tới với đội quân của HLV Riedl. Thái Lan hôm nay cũng chỉ thi đấu với tốc độ cao lúc đầu trận, rồi sau đó dần hạ nhịp bởi họ chỉ cần một trận không thua để giữ sức cho chung kết. Họ không gây được sức ép mạnh mẽ về phía cầu môn của Dương Hồng Sơn, nhưng cũng kìm hãm không cho đội Việt Nam thực hiện được những pha lên bóng tốc độ. Trận hoà 0-0 này có quá nhiều pha phối hợp bị vỡ ngay từ khu giữa sân, hai bên cùng thi đấu chệch choạc, có nhiều đường chuyền hỏng và thiếu những miếng hãm thành sắc nét. Vì thế, những cơ hội ăn bàn cũng không thể làm thay đổi hình ảnh về một cuộc chạm trán thiếu hấp dẫn giữa hai đối thủ hàng đầu khu vực. Thắng chung cuộc 2-0, Thái Lan sẽ gặp ĐKVĐ Singapore ở chung kết (đấu hai lượt trên sân nhà - sân đối phương). Còn Việt Nam cùng Malaysia nhận HC đồng.
Việt Nam chỉ có hai sự thay đổi trong đội hình ra quân hôm nay là Hữu Thắng thế chỗ Hồng Minh ở vị trí tiền vệ trung tâm; và Dương Hồng Sơn bắt thay Quang Huy. Đội hình thi đấu của Việt Nam: thủ môn Dương Hồng Sơn; hậu vệ Quang Thanh, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Biển (Đức Dương 80); tiền vệ Tấn Tài, Hữu Thắng (Hồng Minh 46), Minh Phương, Bảo Khanh (Văn Nhiên 58); tiền đạo Công Vinh - Thanh Bình. Bên phía Thái Lan thì có sự góp mặt đầy đủ của Kiatisuk, Thonglao...
Khác với lượt đi trên sân Mỹ Đình, Thái Lan chiều tối nay dồn lên gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ làm chao đảo cầu môn Việt Nam ngay phút thứ nhất. Nhưng đội chủ nhà không duy trì lối chơi ào ạt được lâu, thay vào đó là những màn đáp trả đều đặn của hai bên. Phút thứ 3, Thanh Bình bất ngờ sút xa rất tốt từ hơn 30 m, nhưng Kittisak xuất sắc đẩy bóng vọt xà. Phút thứ 10, Vua phá lưới SEA Games 2003, Sarayoot sút vọt xà từ cự ly chỉ chừng 10 m, sau khi nhận bóng từ pha phối hợp của đồng đội bên cánh phải. Chỉ khoảng hai phút sau, hàng phòng ngự Việt Nam lại lúng túng, không cắt được bóng sau đợt tấn công biên phải của Thái Lan. Nhưng lại là Sarayoot dứt điểm qua xà, trong tư thế tự do ở khoảng cách chỉ chừng 8 m.
Phút 14, Việt Nam suýt vượt lên dẫn trước sau một pha phối hợp đẹp mắt. Bảo Khanh bật cao ở mé trái khu cấm địa, đánh đầu đưa bóng vừa tầm cho Thanh Bình ngả người tung móc. Bóng đập đất, nhưng thủ thành Kittisak đã kịp khép góc gần hoá giải. Phút 36, tới lượt Thái Lan có pha tấn công nhanh, nhưng không thể biến thành bàn thắng. Suchao dễ dàng vượt qua Văn Biển, rồi căng ngang hiểm hóc. Nhưng Thonglao sút chệch cột dọc từ cự ly gần, lãng phí cơ hội mở tỷ số. Không lâu sau, Việt Nam có pha áp sát cầu môn Thái Lan, nhưng hàng phòng ngự đội chủ nhà đã lăn xả cản phá thành công những cú sút, quả tạt liên tiếp của các cầu thủ áo trắng. Hiệp một khép lại sau một cơ hội nữa bị các cầu thủ Việt Nam bỏ qua. Sau đường kiến tạo sệt từ biên phải của Minh Phương, Công Vinh nhận bóng rồi xoay người rất nhanh khiến hàng thủ Thái bất ngờ, nhưng rồi anh lại sút bóng vọt lên cao.
Sau giờ nghỉ, HLV Riedl đã có những thay đổi nhằm vào hàng tiền vệ. Nhưng lối chơi của đội Việt Nam cũng không có gì thay đổi đáng kể, vẫn chỉ là lên bóng đều đều, thiếu đột biến và hạn chế về tốc độ. Thái Lan thì càng cho thấy rõ họ chỉ cần đá để không thua. Diễn biến vì thế không có gì đặc biệt trong 45 phút cuối, ngoài một số cơ hội tiếp tục bị hai bên phung phí. Phút 62, Văn Nhiên phạm lỗi, giúp Thái Lan được hưởng cú sút phạt trực tiếp ở vị trí thuận lợi. Nhưng Thonglao đã sút vọt xà. Phút 65, Tấn Tài dốc bóng xâm nhập mé phải khu cấm địa và sút căng về phía góc xa. Nhưng bóng đi chệch cột dọc, do lượn ra ngoài quá nhiều. Phút 70, Văn Biển mắc lỗi xử lý bóng ở cánh trái, tạo điều kiện cho cầu thủ Thái Lan thực hiện quả căng ngang vào giữa khu cấm địa để Pipat lao người đánh đầu căng. Hồng Sơn đã đứng nhìn, nhưng bóng cũng bay chệch cột dọc. Phút 75, đường chuyền dài và bổng đưa bóng tới chân của Công Vinh trong khu cấm địa. Nhưng tiền đạo đội SLNA đã không thể rảnh chân dứt điểm như ý khi thủ thành Kittisak ập lên kịp thời cản phá. Phút 90, Công Vinh bật lên trong khu cấm địa đối phương, nhưng bóng chỉ lướt nhẹ qua đầu anh, rồi bật đùi hậu vệ Thái Lan. Thanh Bình lao vào định đá bồi nhưng không thành công.
![]() |
| Tỷ số hoà lượt về phản ánh đúng thế trận. Ảnh: Xuân Gụ. |
|
Lịch thi đấu và kết quả của giải AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup): Vòng bảng Ngày 12/1,16h30, Bảng A: Malaysia - Philippines 4-0 Ngày 13/1, 16h30, Bảng B: Indonesia - Lào 3-1 Ngày 14/1, 16h30, Bảng A: Malaysia - Myanmar 0-0 Ngày 15/1, 16h30, Bảng B: Việt Nam - Indonesia 1-1 Ngày 16/1, 19h, Bảng A: Myanmar - Philippines 0-0 Ngày 17/1, 19h, Bảng B: Việt Nam - Lào 9-0 BÁN KẾT Lượt đi: Lượt về: Chung kết Singapore - Thái Lan: 31/1 lượt đi; 4/2 lượt về. |
Theo VnExpress




![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)










