Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các "bô lão" đưa Pháp vào chung kết

09:07, 06/07/2006

Bàn thắng của Zidane từ chấm phạt đền một lần nữa đóng đinh lên giấc mơ World Cup của người Bồ Đào Nha. Ngược lại, Pháp lần thứ hai giành quyền vào chơi trận chung kết Cup thế giới, sau thắng lợi 1-0 ở trận bán kết hôm qua.

Bàn thắng của Zidane từ chấm phạt đền một lần nữa đóng đinh lên giấc mơ World Cup của người Bồ Đào Nha. Ngược lại, Pháp lần thứ hai giành quyền vào chơi trận chung kết Cup thế giới, sau thắng lợi 1-0 ở trận bán kết hôm qua.

Ricardo chịu thua Zizou trên chấm phạt đền. Ảnh: BBC
Ricardo chịu thua Zizou trên chấm phạt đền.

Cuộc quyết đấu giữa hai đội bóng có hàng phòng ngự vững chắc bậc nhất của giải đã được giải quyết chỉ trong một khoảnh khắc sơ sểnh hiếm hoi. Phút 32, sau khi bị Henry qua mặt, trung vệ lão luyện Carvalho lại khá ngờ nghệch khi giơ chân lên cản đối thủ trong vòng 16m50. Pha va chạm không mạnh nhưng vừa đủ để cản ngã Henry, càng chơi càng tỏ ra tinh quái. Và thêm một lần Zidane buộc Bồ Đào Nha dừng chân ở vòng bán kết một giải đấu lớn bằng cú sút chính xác từ khoảng cách 11 m (lần trước là tại Euro 2000).

Chiến thắng của kinh nghiệm

Zidane ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền.
Zidane ghi bàn thắng duy nhất. Ảnh: Reuters

Hai đội bóng với lối chơi dựa trên nền tảng phòng vệ vững chắc và khá giống nhau đã nhập cuộc bằng tốc độ nhanh. Trong nửa đầu hiệp một, Bồ Đào Nha chiếm ưu thế. Cú sút chìm của Deco phút thứ 4 và pha kết thúc đi sát xà ngang mấy phút sau đó của Maniche như một sự thử thách độ tập trung của hàng phòng ngự Pháp. Trong khi nhịp độ dần giảm xuống, tạo ra một thế trận giằng dai thì bàn thắng của Zidane đã đẩy Bồ Đào Nha vào thế tấn công một cách bị động. Với ưu thế dẫn bàn trước, Pháp lập tức xiết chặt mọi cửa ngõ dẫn đến khung thành, triển khai một thế trận được bọc lót nhiều lớp cùng lối chơi dựa trên nền tảng kỹ thuật có thể làm phát điên bất kỳ đối thủ nào.

Đúng 8 năm trước, Thuram đã có một trận đấu để đời khi đích thân giành bóng và sút tung lưới Croatia hai lần, giúp Pháp lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup. Ở tuổi 34, không còn đủ thể lực cho những pha dốc bóng thần tốc dọc biên phải, Thuram đã biết phát huy sự dày dạn ở vai trò chỉ huy hàng phòng ngự. Liên tục có mặt ở những pha cản phá cuối cùng, Thuram còn kèm chết Pauleta và chỉ để tiền đạo này có một cơ hội duy nhất kết thúc chệch cột dọc ở phút 68. Nhưng ấn tượng hơn thế là khả năng chỉ huy hàng phòng ngự suốt 90 phút của Thuram. Ronaldo và Figo bất lực ở hai cánh. Hàng tấn công của Bồ Đào Nha hoàn toàn bị mất hút. Ngay cả khi Barthez lúng túng đẩy bóng lên cao sau cú đá phạt của Ronaldo thì Figo cũng chỉ có thể với đầu đẩy bóng đi qua xà trước sự bám sát của hai trung vệ đội Pháp. Những nỗ lực của Thuram được ghi nhận xứng đáng bằng danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Thuram đã chơi xuất sắc và là Cầu thủ hay nhất trận.
Thuram đã chơi xuất sắc và là Cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: Reuters

Nếu Thuram là điểm cuối trong trục dọc phòng ngự của Pháp thì điểm khởi đầu chính là Makelele. Như mọi trận đấu trước đó, cầu thủ không có mặt trong ngày vinh quang của những chú gà trống Gaulois 8 năm về trước dập tắt niềm hy vọng của người Bồ bằng việc khóa chặt Deco. Sự trở lại của Deco sau chiếc thẻ đỏ không mang lại nhiều giải pháp tấn công hơn cho Bồ Đào Nha chỉ bởi một cái tên: Makelele. Không tỏa sáng rực rỡ như ở trận đấu với Brazil nhưng Zidane vẫn làm người hâm mộ phải thán phục với khả năng cầm trịch, giữ nhịp trận đấu. Rõ ràng, các bô lão của đội Pháp ý thức rất rõ về vận hội mà họ đang nắm giữ.

Cơ hội cuối cùng

Không quá vui cũng chẳng quá buồn, người thắng kẻ thua, Zidane và Figo, ôm lấy nhau và đổi áo sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên. Sau nhiều năm sát cánh tại Real, có lẽ sau trận đấu này cả hai chẳng còn dịp cùng ra sân. Zidane đã quyết giã từ sân cỏ khi World Cup kết thúc. Sự nghiệp của Figo chắc cũng không còn dài. Và trước mắt cả hai chỉ còn duy nhất một trận đấu, một cơ hội. Nếu thắng Italy ngày 9/7 tới, Zidane sẽ lần thứ hai được nâng cao chiếc Cup vàng vô địch thế giới. Không được may mắn như thế, nhưng Figo cũng có thể ghi dấu ấn riêng bằng cách lặp lại thành tích của huyền thoại Eusebio cùng đồng đội 40 năm trước: giành HC đồng trong trận tranh vị trí thứ ba với chủ nhà Đức.

Đội hình:

Bồ Đào Nha: Ricardo, Miguel (Paulo Ferreira 63), Meira, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha (Postiga 74), Maniche, Deco, Ronaldo, Pauleta (Simao 68), Figo.
Dự bị không dùng: Boa Morte, Caneira, Nuno Gomes, Paulo Santos, Quim, Ricardo Costa, Tiago, Viana.

Pháp: Barthez, Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal, Ribery (Govou 72), Vieira, Zidane, Makelele, Malouda (Wiltord 69), Henry (Saha 85).
Dự bị không dùng: Boumsong, Chimbonda, Coupet, Dhorasoo, Diarra, Givet, Landreau, Silvestre, Trezeguet.

Bàn thắng: Zidane 33 pen.

Cầu thủ hay nhất trận: Lilian Thuram (Pháp)

Theo VnExpress

Tin xem nhiều