Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ukraina - Italy, một mình Sheva chống lại Serie A

10:06, 30/06/2006

Ghi 173 bàn và đoạt không ít vinh quang sau 7 mùa giải phục vụ Milan, tân binh của Chelsea là cái tên quen thuộc với các tuyển thủ Italy. Nhưng hôm nay, anh và những người bạn hoặc đối thủ cũ sẽ đối đầu với nhau trong cuộc chiến sống còn vì chiếc vé dự bán kết cho ĐTQG của mình.

Ghi 173 bàn và đoạt không ít vinh quang sau 7 mùa giải phục vụ Milan, tân binh của Chelsea là cái tên quen thuộc với các tuyển thủ Italy. Nhưng hôm nay, anh và những người bạn hoặc đối thủ cũ sẽ đối đầu với nhau trong cuộc chiến sống còn vì chiếc vé dự bán kết cho ĐTQG của mình.

Mọi hy vọng của người Ukraine trong cuộc đối đầu với Italy đêm nay đều dồn cả vào Sheva. Ảnh: EFASheva mang theo tất cả niềm tin
Mọi hy vọng của người Ukraina trong cuộc đối đầu với Italy đều dồn cả vào Sheva. Ảnh: EFE

Có thể nói không ngoa rằng Italy chính là quê hương thứ hai của Shevchenko sau "đất mẹ" Ukraina. Kể từ ngày chia tay CLB quên nhà Dynamo Kiev năm 1999 đến khi gia nhập Chelsea đầu tháng 6/2006, CLB duy nhất mà anh khoác áo là AC Milan. Đóng góp to lớn cho đội bóng áo sọc đỏ đen và Serie A khiến tuyển thủ Ukraina trở thành một tượng đài không chỉ trong lòng những ai yêu mến Milan mà còn của rất nhiều các tifosi trên "mảnh đất hình chiếc ủng". Vì thế cuộc đối đầu giữa Italy và Ukraina đêm nay sẽ có ý nghĩa hết sức đặc biệt với bản thân tiền đạo lừng danh này. Shevchenko sẽ vào cuộc với quyết tâm đánh bại những bạn hoặc đối thủ cũ ở Milan và Serie A, giúp đội nhà tiếp tục con đường vinh quang ngay trong lần đầu tiên dự "sân chơi lớn" World Cup. Siêu sao mới chuyển đến Chelsea bồi hồi: "Chúng tôi sẽ quyết tâm đánh bại Italy nhưng suy cho cùng, Ukraina chẳng có gì để mất nếu thua còn họ thì buộc phải thắng chúng tôi. Tuy nhiên, Italy luôn ở trong tim tôi với những gì tốt đẹp nhất, Pirlo, Nesta, Gattuso và Inzaghi vẫn mãi là những người bạn tốt của tôi dù gì chăng nữa".

Hành trình vào tứ kết

Lịch đấu tứ kết (giờ Hà Nội)

Giàu xúc cảm là vậy nhưng để được hiện diện tại Đức tới thời điểm này cả Ukraina của Shevchenko, và Italy đã trải qua một chặng đường không ít chông gai. Không thể nói là "đội quân áo thiên thanh" đã chơi hay dù họ giành được những 7 điểm ở vòng bảng trước các đối thủ "cứng cựa" như CH Czech, Mỹ và Ghana. Các tuyển thủ dưới quyền HLV Marcello Lippi vẫn chưa phát huy được sức hủy diệt trên hàng công với những tay săn bàn khét tiếng như Gilardino, Toni hay Totti, vốn là niềm hy vọng lớn nhất của người Italy trước khi bước vào giải lần này.

Thế nhưng đã thấp thoáng đâu đó hình bóng của những nhà vô địch trong chiến thắng "trầy trật" 1-0 trước Australia ở vòng hai. Đó là trận đấu mà những Buffon, Cannavaro, Gattuso, Pirlo đặc biệt là Totti đã thể hiện được chất quái và bản lĩnh nhà nghề: những điểm mạnh truyền thống từng giúp Italy đoạt Cup vàng lần gần đây nhất (World Cup 1982). Phung phí rất nhiều cơ hội và bế tắc trong 45 phút đầu, mất người và bị ép sân trong phần lớn thời gian của hiệp hai, các học trò của HLV Lippi buộc lòng phải "giành chiến thắng như những kịch sĩ". Phút 89, Fabio Grosso đột phá rồi ngã đẹp, ngay trong vòng cấm, trước ánh mắt ngơ ngác của trung vệ Lucas Neil. Và quả phạt đền mà trọng tài Cantalejo thổi phạt Australia đã được Totti, vốn chịu rất nhiều sức ép trước đó vì không chơi đúng phong độ, thực hiện thành công mang lại chiếc vé vào tứ kết cho đội nhà.

Ukraina (vàng) phải toát mồ hôi sau hơn 120 phút thi đấu mới vượt qua được Thụy Sĩ ở vòng hai. Ảnh: AFP
Ukraina (vàng) phải toát mồ hôi sau hơn 120 phút thi đấu mới vượt qua được Thụy Sĩ ở vòng hai. Ảnh: AFP

Bên phía Ukraina, đội bóng Đông Âu đang tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào nhất ngay ở lần đầu tiên được vinh dự góp mặt tại World Cup. Bỏ lại phía sau thất bại 0-4 gây sốc ở trận ra quân gặp Tây Ban Nha, Sheva và đồng đội đã đưa người hâm mộ đi từ hết niềm vui này sang niềm hân hoan khác khi lần lượt đánh bại Ảrập Xêut (4-0) rồi Tunisia (1-0). Thử thách thật sự với Ukraina chỉ đến từ vòng hai khi họ phải quyết đấu với Thụy Sĩ. Tuy nhiên, với bản lĩnh và một thần kinh thép, những họ đã đánh bại các chàng trai đến từ xứ sở làm đồng hồ trên chấm phạt đền (3-0) để trở thành đại diện Đông Âu duy nhất vào đến tứ kết World Cup trong 8 năm qua. Đây quả là một kỳ tích mà trước ngày dự giải, có lẽ chính bản thân thày trò HLV Oleg Blokhin cũng chẳng dám nghĩ rằng mình sẽ làm được.

Ukraina trông cả vào Sheva

Trong cuộc chiến trên sân AOL Arena đêm nay, Ukraina tiếp tục đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào Shevchenko, người duy nhất trong đội hình của HLV Blokhine từng chơi bóng ở Serie A. Với 7 mùa bóng khoác áo AC Milan, thủ quân của Ukraina hiểu rõ phải làm thế nào để vượt qua những trung vệ "cáo già" như Cannavaro trước khi gieo rắc "sự chết chóc" lên khung thành của thủ môn Buffon.

Một lợi thế nữa cho đại biểu Đông Âu là việc Italy buộc phải để trung vệ còn non kinh nghiệm của Palermo, Andrea Barzagli đá cặp với Cannavaro bởi 2 trung vệ kỳ cựu còn lại là Materazzi và Nesta đều phải ngồi ngoài sân vì chấn thương và thẻ phạt. Hẳn Shevchenko biết rất rõ điểm yếu lớn nhất của hàng thủ chắp vá này và sẽ truyền đạt lại cho các đông đội thi đấu xung quanh minh như Rebrov hay Gusev. Đó chính là sự phối hợp giữa Barzagli và hậu vệ trái Grosso bởi anh đã nhiều lần khai thác sự liên kết lỏng lẽo của 2 hậu vệ Palermo này để ghi bàn cho Milan (mới đây nhất là thắng lợi 2-0 ngày 26/2).

Bên cạnh một tuyến trên với sự có mặt của Shevchenko, người hâm mộ Ukraina cũng yên tâm với hàng thủ bởi các hậu vệ trụ cột Svidersky và Rusol đã trở lại sau án treo giò. Hai anh này sẽ hợp cùng Nesmachny hình thành nên tấm lá chắn 3 nguời trong sơ đồ 3-5-2 ưa thích của HLV Blokhine. Trong khi đó ở tuyển giữa, gần như chắc chắn nhà cầm quân 57 tuổi này sẽ đưa cựu binh Rebrov vào đội hình xuất phát với hy vọng anh sẽ phát huy khả năng kỹ thuật cũng như kiến tạo cơ hội cho cặp tấn công Shevchenko - Vorobei (đá thay Voronin bị chấn thương).

Italy loay hoay giữa sơ đồ 4-3-1-2 và 4-3-2-1

Hai hệ thống chiến thuật này cùng các phương án nhân sự phù hợp đã được HLV Lippi sử dung luân phiên trong 4 trận đấu của Italy từ đầu giải đến giờ. Tuy nhiên, để đối đầu với Ukraina đêm nay, có vẻ như nhà cầm quân đầu bạc này sẽ từ bỏ sơ đồ 4-3-1-2 với Totti hoặc Del Piero đá hộ công cho cặp Gilardino - Toni như ở trận gặp Australia vừa qua. Thay vào đó, cựu chiến lược gia của Juve sẽ trở về với sơ đồ 4-3-2-1 với Gilardino sắm vai tiền đạo duy nhất phía trước cặp hộ công Totti - Camonaresi. Đây là hệ thống từng giúp Italy đánh bại CH Czech, một đội bóng Đông Âu khác và có lối chơi tương tự Ukraina.

HLV Lippi nhắc nhở học trò Cannavaro phải cẩn thận khi đối đầu với Sheva. Ảnh: AFP
HLV Lippi nhắc nhở học trò Cannavaro phải cẩn thận khi đối đầu với Sheva.
Ảnh: AFP

Dù còn đôi chút lo lắng với hàng thủ bởi sự vắng mặt của 2 trung vệ Nesta, Materazzi còn người thay thế là Barzagli lại chưa có mấy kinh nghiệm, nhưng Lippi có thể xoa tay hài lòng với những sự lựa chọn của ông ở tuyến giữa. Trừ trận ra quân gặp Ghana, công thức 3 tiền vệ trong đội hình xuất phát của Italy gần như không thay đổi. Theo đó, Pirlo vẫn đóng vai trò người cầm trịch và dẫn dắt thế trận, "máy ủi" Gattuso vẫn là người phá lối chơi của đối phương, còn Perotta sẽ đóng vai trò "coi thoi" trong mối liên hệ với các cầu thủ ở hàng công. Với bộ 3 tiền vệ chơi theo kiểu "lạt mềm buộc chặt" này, Italy không những tránh được những cuộc đấu sức vô bổ với đối phương mà còn có thể dễ dàng khống chế tuyến giữa và lái trận đấu theo ý muốn của mình. Đây chắc chắn sẽ là một vũ khí hữu hiệu trong cuộc chiến với Ukraina đêm nay.

So sánh tương quan lực lượng, đẳng cấp, rõ ràng Italy đang có tất cả yếu tố thuận lợi để vượt qua Ukraina giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là không còn cơ hội cho đại biểu Đông Âu. Dù ở "cửa trên", Italy vẫn có những vấn đề riêng của mình: tâm lý các tuyển thủ có phần bất ổn khi các cơ quan thực thi công lý bắt đầu xét xử vụ scandal lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước nước này. Cùng với nó là những mức án nặng nề sẵn sàng giáng xuống những CLB lớn như Juve, Milan, Fiorentina. Bầu không khí ở nơi tập trung của thày trò HLV Lippi 2 ngày qua cũng rất ảm đạm sau sự việc cựu tuyển thủ Luca Pessotto tự tử bất thành. Trong khi đó, vào đến tứ kết đã là thành công quá lớn với một nền bóng đá non trẻ như Ukraina. Vì thế, sẽ chẳng có áp lực tâm lý hay thành tích nào cho Sheva và các đồng đội trước cuộc đối đầu với Italy. Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, khó có thể tin rằng người Italy sẽ để hụt chiếc vé dự bán kết World Cup lần đầu tiên trong 12 năm qua.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Ukraina: Shovkovsky; Nesmachny, Rusol, Svidersky; Tymoschuk, Gusev, Shelayev, Kalinichenko, Rebrov; Vorobey, Shevchenko.

Italy: Buffon; Zambrotta, Barzagli, Cannavaro, Grosso; Pirlo, Gattuso, Perrotta; Camonaresi, Totti; Gilardino.

Trọng tài: Frank de Bleeckere (Bỉ)

Theo VnExpress

Tin xem nhiều