Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tây Ban Nha - Ukraine: Ẩn số Sheva

11:06, 14/06/2006

46 triệu người Ukraine đang nóng lòng mong chờ thời khắc lịch sử đêm nay, khi lần đầu tiên quốc ca của họ được cất lên ở đấu trường World Cup.

46 triệu người Ukraine đang nóng lòng mong chờ thời khắc lịch sử đêm nay, khi lần đầu tiên quốc ca của họ được cất lên ở đấu trường World Cup.

Raul Gonzalez và các cầu thủ Tây Ban Nha đã sẵn sàng đương đầu với Shevchenko
Kinh nghiệm 11 lần dự vòng chung kết World Cup của Tây Ban Nha thật quá chênh lệch so với đối thủ Đông Âu Ukraine, nhất là khi bóng đá Tây Ban Nha vừa kết thúc một mùa bội thu ở cả Champions League (Barcelona) và Cúp UEFA (Sevilla).

Nhưng trận đấu đêm nay tại Leipzig hứa hẹn sẽ là một cuộc chiến cân sức và quyết liệt bởi Ukraine sở hữu một đội hình trẻ đầy tài năng cùng siêu sao Shevchenko.

Dù Quả bóng vàng châu Âu 2004 này chưa chắc ra sân đêm nay (do chấn thương) nhưng cả Husin, Tymoshchyuk, Rebrov, Voroni hay Olexiy Belik đều đã sẵn sàng. “Tây Ban Nha là ứng cử viên đầu bảng H nhưng chúng tôi biết cách khiến họ phải tôn trọng Ukraine”, HLV Blokhin  tự tin.

Tây Ban Nha nổi danh là vua vòng loại  nhưng thành tích  ở đấu trường World Cup  của họ vẫn hết sức khiêm tốn. Vị trí cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha chỉ là thứ tư ở World Cup 1950. Đêm nay những siêu sao  Raul Gonzalez, Xabi Alonso, Xavi, Luis Garcia và Fernando Torres quyết bắt đầu chiến dịch phá vỡ tiền lệ này.

Như một sự ngẫu nhiên, cả hai ngôi sao sáng giá nhất đeo băng thủ quân của hai đội lại đều đang phải vật lộn tìm lại phong độ. Raul  bước vào  World Cup thứ ba của mình, đang sa sút kể từ sau chấn thương dây chằng gối trái tháng 11 năm ngoái.

Chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất qua mọi thời đại của Tây Ban Nha (43 bàn) vừa trải qua 7 tháng khát bàn thắng và mới chỉ ghi lại được bàn đầu tiên ở trận giao hữu với Ai Cập 10 ngày trước. Nhiều khả năng Raul sẽ phải ngồi ghế dự bị nhường chỗ cho Villa đá cặp cùng tiền đạo trẻ Torres trên hàng công.

Ngược lại, phía Ukraine vẫn giấu bặt thông tin về khả năng ra sân của “sói” Sheva và người ta chỉ có thể biết điều này vài giờ trước trận đấu.

Tuy nhiên, ở trận giao hữu thắng Luxemburg 3-0 hôm 11/6, Sheva vẫn ra sân từ ghế dự bị và trông khá sung sức khi đóng góp một bàn thắng.

Gần như chắc chắn sẽ ra quân với đội hình 4-3-3, Tây Ban Nha sẽ chơi với 3 tiền vệ đầy kỹ thuật và cơ động gồm Xavi, Xabi và Senna hỗ trợ cho bộ ba Garcia, Villa và Torres trên tuyến đầu. Hàng phòng ngự chỉ có một sự thay đổi khi Pernia đá chính thay hậu vệ trái Chelsea Del Horno bị chấn thương.

Vắng Sheva là thiệt thòi đáng kể nhưng Ukraine đã sẵn sàng với phương án này bởi ở các trận giao hữu không có Sheva trước đó, đội bóng của Blokhin vẫn đè bẹp Costa Rica 4-0 (hôm 28/5), cầm hòa Italia không bàn thắng tại Lausanne - Thụy Sĩ (2/6) trước khi đánh bại Lybia 3-0 (9/6).

Ngoài ra, HLV Blokhin vẫn còn  vũ khí bí mật là bộ đôi Andrej Voronin (Bayer Leverkusen) và Andriy Vorobei (Shakhtar Donetsk).  

Trong quá khứ, Tây Ban Nha mới chỉ 2 lần đụng độ với  Ukraine ở vòng loại Euro 2004 khi thắng 2-0 lượt đi tại Madrid và lượt về hòa 2-2 tại Kiev.

Tỷ lệ cược châu á: 0:1/2

(Theo TPO)

Tin xem nhiều