Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Pháp - Hàn Quốc, cơ hội trả hận của Zidane

03:06, 18/06/2006

Bốn năm trước, Hàn Quốc chính là đội mở ra cơn ác mộng cho Zidane bằng một chấn thương tai quái. Khi chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa sẽ chia tay hoàn toàn với bóng đá, lão tướng 34 tuổi có được cơ hội trả hận trong trận đấu đêm nay.

Bốn năm trước, Hàn Quốc chính là đội mở ra cơn ác mộng cho Zidane bằng một chấn thương tai quái. Khi chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa sẽ chia tay hoàn toàn với bóng đá, lão tướng 34 tuổi có được cơ hội trả hận trong trận đấu đêm nay.

Zidane sẽ lấy lại chút niềm vui những ngày cuối sự nghiệp.
Zidane sẽ lấy lại chút niềm vui những ngày cuối sự nghiệp?

26/5/2002 là ngày mà Zidane không thể quên khi bị tiền vệ Kim Nam Il chơi xấu trong trận giao hữu Pháp thắng Hàn Quốc 3-2. Chấn thương đầu gối quái ác đó đã khiến cựu cầu thủ hay nhất thế giới vắng mặt trong hai trận đầu. Cái giá phải trả quá đắt. Nhà đương kim vô địch khi đó phải ra về ngay sau vòng đấu bảng, mà chẳng ghi nổi bàn thắng nào.

Tác hại của "cơn ác mộng" đó vẫn còn ảnh hưởng xấu cho tới ngày nay. Chú "gà trống Gaulois" vẫn chưa thèm "gáy". Còn cơn khủng hoảng của bóng đá Pháp ở cấp độ đội tuyển vẫn còn quá nhiều vấn đề để giải quyết.

Cuộc chia tay sắp tới của Zidane sẽ chính thức khép lại sân khấu của thế hệ vàng son từng đăng quang ngôi vô địch thế giới năm 1998 và quán quân châu Âu năm 2000. Trước ngày về hưu, liệu thủ quân đội tuyển Pháp có loại bỏ được ký ức về "cơn ác mộng" bằng trận thắng trước Hàn Quốc? Câu trả lời "quá khó" này sẽ có đáp án trong đêm nay.

Pháp vẫn là chú gà không gáy

"Không gáy" ở đây được hiểu theo nghĩa sự bế tắc trong khâu ghi bàn. Sỡ hữu quá nhiều tiền đạo giỏi, nhưng HLV Domenech vẫn chưa xây dựng được hàng công cho ra hồn. Trận trước hòa Thụy Sĩ 0-0, ông bắt Henry (sở trường chơi tự do) đá trung phong, đồng thời ném Trezeguet (chân sút số của Juventus) lên ghế dự bị. Nhiều CĐV quá ngán ngẩm trước cảnh "bắt gà bơi như vịt" của nhà cầm quân có mái tóc xoăn này.

Rất may, Domenech đã tỉnh ra và nhiều khả năng trong trận đấu đêm nay ông sẽ quay trở về sơ đồ hai tiền đạo. Đồng thời, với sự trở lại của tiền vệ năng động Malouda, Pháp sẽ có thêm nhiều phương án tấn công đa dạng hơn (dĩ nhiên, hiệu quả vẫn là vấn đề gây tranh cãi).

Gánh nặng sẽ dồn lên vai cặp Henry - Saha.
Gánh nặng sẽ dồn lên vai cặp tiền đạo Henry - Saha.

Chỉ giành được một điểm sau trận mở màn, chắc chắn Pháp sẽ phải lao lên tìm kiếm bàn thắng trước đối thủ trực tiếp Hàn Quốc. Tất nhiên, thày trò Domenech vẫn còn một sự lựa chọn khác là hòa, để sau đó thắng Togo trận cuối. Nhưng nên nhớ, ngay cả với 5 điểm, Italy vẫn bị Đan Mạch và Thụy Điển qua mặt ở Euro 2004. Rõ ràng, tấn công là con đường duy nhất mà Pháp phải đi qua. 

Hàn Quốc chỉ ngại...trời mưa

Sau trận thắng Togo 2-1, đệ tứ anh hào 4 năm trước đã tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Hàn Quốc muốn chứng minh cho cả thế giới biết thành công tại World Cup 2002 không hoàn toàn là ăn may. Và bước đầu cho thấy, nhiệm vụ này cũng chẳng quá khó để thực hiện.

Dự kiến, HLV Dick Advocaat sẽ sử dụng chiến thuật 4-4-2. Đó là động thái mang tính thận trọng, bởi Pháp không phải là đối thủ để có thể chơi 3-5-2 như trước Togo. Dĩ nhiên, xét về đẳng cấp, đội bóng vùng Đông Bắc Á vẫn thua sút so với đối thủ, nhưng chẳng ai biết với tinh thần đang lên Hàn Quốc sẽ làm được những gì.

Nhà cầm quân người Hà Lan tự tin phát biểu: "Tôi đã nghe nhiều về cơn khủng hoảng của Pháp, nhưng rõ ràng họ vẫn là đội tuyển hàng đầu thế giới. Tuy vậy, sau hai trận thua 0-5 (Cúp các liên đoàn châu lục 2001) và 2-3 (giao hữu 2002), tôi tin Hàn Quốc sẽ gây bất ngờ trong cuộc chạm trán lần này. Dĩ nhiên, Pháp là đội muốn thắng hơn, và họ sẽ tấn công từ đầu chí cuối".

Chẳng ngán bất cứ một vị trí nào của Pháp, nhưng thứ mà Hàn Quốc ngại nhất là trời mưa. Theo dự báo thời tiết tại Đức, có khả năng trời sẽ đổ mưa đúng vào lúc hai đội ra sân. HLV Advocaat ra vẻ trầm ngâm: "Nếu trời mưa thật, điều đó sẽ rất có lợi cho đội tuyển Pháp vì họ có kỹ năng xử lý bóng tốt hơn. Có lẽ, lúc đó, chúng tôi sẽ phải đá thật chậm".

Tinh thần đoàn kết tràn ngập trại huấn luyện của đội tuyển Hàn Quốc.
Tinh thần đoàn kết tràn ngập trại huấn luyện của đội tuyển Hàn Quốc.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Pháp (4-3-1-2): 16-Fabien Barthez; 19-Willy Sagnol, 15-Lilian Thuram, 5-William Gallas, 3-Eric Abidal; 4-Patrick Vieira, 6-Claude Makelele, 7-Florent Malouda; 10-Zinedine Zidane; 14-Louis Saha, 12-Thierry Henry.

Hàn Quốc (4-3-3): 1-Lee Woon-jae; 22-Song Chong-gug, 4-Choi jin-cheul, 6-Kim Jin-kyu, 12-Lee Young-pyo; 7-Park Ji-sung, 17-Lee Ho, 13-Lee Eul-yong; 14-Lee Chun-soo, 9-Ahn Jung-hwan, 11-Seol Ki-hyeon.

Tin xem nhiều