Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hậu vệ lập công

09:06, 21/06/2006

Tối qua 20-6, những chú "đại bàng trắng" đã có một trận thắng danh dự trước Costa Rica với tỉ số 2-1, để lại chút dấu ấn muộn màng tại cuộc chơi lần này.

B. Bosacki - cầu thủ ghi hai bàn thắng cho tuyển Ba Lan - Ảnh: AFP
Tối qua 20-6,  những chú "đại bàng trắng" đã có một trận thắng danh dự trước Costa Rica với tỉ số 2-1, để lại chút dấu ấn muộn màng tại cuộc chơi lần này.

Được kỳ vọng sẽ cùng với chủ nhà Đức giành hai chiếc vé của bảng A lọt vào giai đoạn 2 nhưng bất ngờ để thua Ecuador 0-2 trong trận mở màn và thua tiếp Đức 0-1 nên trận cuối gặp Costa Rica, Ba Lan thi đấu như chưa từng được đấu.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Pawel Janas (Ba Lan):

Chúng tôi đã ghi bàn trong cả hai hiệp. Hôm nay tôi thật sự hạnh phúc khi các cầu thủ đã thực hiện đúng ý đồ chiến thuật.

Hậu vệ Luis Marin (Costa Rica):

Toàn đội đã chơi tốt nhưng Ba Lan có lợi thế trong những pha đá phạt góc nhờ thể hình họ quá tốt.

 Đã cố hết sức trong trận cuối cùng, chúng tôi sẽ về nhà với sự thanh thản.  

Tuy nhiên, chơi áp đảo suốt 90 phút họ cũng chỉ chứng minh được ưu thế của mình bằng hai bàn thắng trong thế bị thủ lưới trước.

Hai bàn thắng của Ba Lan đều xuất phát từ những tình huống cố định cho thấy kỹ thuật xử lý bóng của tiền đạo Ba Lan không còn quyến rũ và việc họ phải nhường chỗ cho Ecuador là hoàn toàn xứng đáng. 

Ba Lan đã tìm được chiến thắng và bàn thắng ở World Cup 2006 dù cả hai đều của... hậu vệ.

 

 

 

 

 

Theo TTO

Tin xem nhiều