Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Brazil - Australia, chờ sự trở lại của nhà ĐKVĐ

03:06, 18/06/2006

Chưa chứng tỏ được sức mạnh trong thắng lợi nhọc nhằn trước Croatia, nhà ĐKVĐ hạ quyết tâm đè bẹp Australia như một lời khẳng định cho tham vọng bảo vệ chiếc Cup vàng. Tuy nhiên, đó sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi đối thủ đang rất "sung" sau chiến thắng quan trọng trước Nhật Bản ở trận ra quân.

Chưa chứng tỏ được sức mạnh trong thắng lợi nhọc nhằn trước Croatia, nhà ĐKVĐ hạ quyết tâm đè bẹp Australia như một lời khẳng định cho tham vọng bảo vệ chiếc Cup vàng. Tuy nhiên, đó sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi đối thủ đang rất "sung" sau chiến thắng quan trọng trước Nhật Bản ở trận ra quân.

Thắng Croatia nhưng Brazil chưa thể hiện được lối đá đẹp như sự kỳ vọng của CĐV nhà. Ảnh: AFP
Thắng Croatia nhưng Brazil chưa thể hiện được lối đá đẹp như sự kỳ vọng của CĐV. Ảnh: AFP

Brazil được đặt cho nhiều cái tên mỹ miều, cái tên nào cũng là hiện thân cho vẻ đẹp của bóng đá tấn công... khi bước vào giải đấu năm nay. Tuy nhiên, không ít người phải thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn của Ronaldinho và các đồng đội trong chiến thắng kém thuyết phục 1-0 trước Croatia. Nếu không có khoảnh khắc xuất thần của Kaka, tập thể gồm những siêu sao trị giá hàng trăm triệu euro dưới tay HLV Parreira nhiều khả năng đã bị "một phen muối mặt". Còn Australia, trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh, sau 32 năm vắng bóng, họ ngay lập tức tạo tiếng vang lớn với cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để hạ Nhật Bản 3-1 ở trận đầu. Nếu duy trì được phong độ và tinh thần thi đấu bất khuất đó, thày trò HLV Hiddink sẽ đem đến cho Brazil không ít phiền toái trong cuộc đối đầu tại Munich đêm nay.

Ở xứ sở samba, Brazil chỉ có thể làm hài lòng 180 triệu CĐV cuồng nhiệt bằng những chiến thắng và xa hơn là chức vô địch, với lối tấn công đẹp mắt đã trở thành truyền thống. Bằng không, mọi thứ đều vô nghĩa. Rõ ràng, thày trò HLV Parreira chưa làm được điều này, dù họ đã giành điểm tuyệt đối trong trận gặp Croatia. Dù vậy, chiến lược gia 61 tuổi này vẫn tin các học trò sẽ chơi ấn tượng hơn ở cuộc so tài với Australia đêm nay. Ông khẳng định: "3 điểm ở trận đầu tạo tiền đề quan trọng bởi nó giúp chúng tôi thoải mái hơn khi bước vào trận thứ hai. Chắc chắn, phong độ của Brazil sẽ được cải thiện đáng kể, cả về khía cạnh kỹ thuật lẫn kết quả". Tự tin là vậy nhưng Parreira hẳn rất đau đầu đi tìm lời giải cho bài toán ở hàng thủ cùng sự băn khoăn mang tên Ronaldo.

Có hay không có Ronaldo?

Phong độ của Ronaldo (phải) vẫn đang bị bỏ ngõ. Ảnh: AFP
Khả năng ra sân của Ronaldo vẫn đang bỏ ngỏ.

Khi gặp Croatia, rõ ràng Ronaldo đã chơi một trong những trận tệ hại nhất kể từ khi khoác trên mình chiếc áo vàng xanh. Không ai còn nhận ra chân sút từng làm mưa làm gió ở World Cup 2002, Serie A và Primera Liga hơn chục năm qua. Gần 70 phút có mặt trên sân, tiền đạo đội Real Madrid chẳng để lại dấu ấn nào sâu đậm. Trái lại, người hâm mộ chỉ thấy một Ronaldo mờ nhạt, nặng nề, uể oải và mất hút trước các hậu vệ Croatia. Phong độ tệ hại của anh còn triệt tiêu sự sức mạnh của người đá cặp Adriano. Những quả tạt, những pha kiến tạo của Ronaldinho và Kaka không có người kết thúc. Hệ quả tất yếu là "bộ tứ ma thuật" không còn "phép màu" như người ta vẫn được chứng kiến trước World Cup 2006. Brazil may mắn giành 3 điểm nhờ nỗ lực mang đậm dấu ấn cá nhân của Kaka.

Ronaldo chơi tệ nhưng phong độ của người dự bị cho anh là Robinho cũng không khá hơn bao nhiêu. "Tiểu Pele" không thực sự gây ấn tượng trong 20 phút có mặt trên sân. HLV Parreira phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định ai sẽ là người đá cặp tiền đạo với Adriano vào đêm nay.

Sự vững vàng ở hàng thủ

Không dám chắc hàng công có phát huy được sức mạnh trước Australia đêm nay hay không nên Brazil rất cần một hàng thủ vững chắc để tránh những đòn đánh úp của đối thủ. Không khó khăn để chỉ ra rằng mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của các nhà ĐKVĐ chính là vị trí của hai hậu vệ biên. Tạm quên gánh nặng tuổi tác, riêng việc Cafu và Carlos quá ham tấn công đã tạo ra những khoảng trống mênh mông sau lưng cho các đối thủ thỏa sức khai thác. Ngoài ra, sự phối hợp giữa bộ đôi này với hai trung vệ cũng không thực sự ăn ý. Ở trận đầu, khung thành Brazil không ít lần bị đặt trong tình trạng báo động đỏ, sau những quả chọc khe chết người vào giữa hậu vệ biên và trung vệ Brazil. Nếu không kịp thời khắc phục, điểm yếu này rất có thể sẽ trở thành miếng mồi "ngon" cho những chân sút giỏi chớp thời cơ như Cahill hay Viduka.

Hiddink cũng băn khoăn lựa chọn phương án đối phó với Brazil. Ảnh: AFP
Hiddink cũng băn khoăn lựa chọn phương án đối phó với Brazil.

Về phía Australia, 3 điểm giành được trước Nhật Bản đưa thày trò HLV Hiddink vào thế tương đối thuận lợi trong nỗ lực kiếm tìm chiếc vé vào vòng 2. Nhưng trước một đối thủ mạnh như Brazil, nhà cầm quân người Hà Lan đang băn khoăn trước hai sự lựa chọn. Ông sẽ tung ra sân đội hình chính thức và quyết ăn thua với các nhà ĐKVĐ hay cất các trụ cột, đặc biệt là những cầu thủ đã nhận một thẻ vàng như Cahill, Aloisi, Grella và Moore, trên ghế dự bị và chỉ chơi phòng ngự nhằm hạn chế bàn thua. Với cách tính toán thứ 2, HLV Hiddink sẽ dốc toàn lực cho trận quyết đấu với Croatia ở loạt trận cuối cùng.

Thày trò Hiddink được khích lệ đôi chút khi nhìn vào thành tích đối đầu giữa Australia và Brazil trước kia. Ít ra trong 5 lần gặp nhau, "Những chú chuột túi" đã có một chiến thắng và một trận hòa trước nhà ĐKVĐ. Ấn tượng hơn, Australia đã hạ Brazil ở lần chạm trán gần đây nhất (1-0), tại Confederations Cup 2001. Tuy vậy, thành tích tốt nhất của họ ở một kỳ World Cup trước các đội bóng Nam Mỹ chỉ là trận hòa không bàn thắng với Chile năm 1974. Trong khi đó, theo thống kê, ở 3 VCK World Cup gần nhất, Brazil khởi động chậm chạp trong ngày ra quân để rồi tăng tốc và hủy diệt đối phương ở trận thứ hai. Nạn nhân của "vũ điệu samba chết người" lần lượt là Cameroon (0-3, năm 1994), Marocco (0-3, 1998) và Trung Quốc (0-4, 2002).

Đội hình xuất phát dự kiến:

Brazil (4-2-2-2): Dida; Cafu, Lucio, Juan, Roberto Carlos; Emerson, Ze Roberto; Kaka, Ronaldinho; Ronaldo, Adriano.

Australia (4-4-2): Schwarzer; Emerton, Neill, Popovic, Chipperfield; Skoko, Culina, Wilkshire, Bresciano; Kewell, Viduka.

Trọng tài: Merkus Merk (Đức)

Tin xem nhiều