
Mặc dù đã qua tuổi thất thập, nhưng ông Vũ Văn Đóa ở phường Tân Mai (TP. Biên Hòa) vẫn còn nhanh nhẹn và cường tráng. Sự tinh anh ấy có được, theo ông là nhờ tích cực luyện tập thể thao.
Mặc dù đã qua tuổi thất thập, nhưng ông Vũ Văn Đóa ở phường Tân Mai (TP. Biên Hòa) vẫn còn nhanh nhẹn và cường tráng. Sự tinh anh ấy có được, theo ông là nhờ tích cực luyện tập thể thao.
Cuộc sống gia đình ổn định đã tạo điều kiện cho ông Đóa dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động thể thao của người cao tuổi. Mỗi khi có giải thể thao cộng đồng hoặc giải thể thao dành cho người cao tuổi, ông đều tham gia rất tích cực. "Sở trường" của ông là môn cầu lông. Có xem ông Đóa đánh cầu lông mới thấy sự nhanh nhẹn, sức bật và mắt quan sát của ông còn rất tốt. Điều này được minh chứng từ cuộc thi thể thao dành cho người cao tuổi năm 2005, ông Đóa đã "ẵm" cùng lúc hai huy chương vàng và đồng. Thành tích thể thao của ông Đóa còn khá đậm nét khi suốt 5 năm liền (2000-2004), liên tiếp dành giải nhất môn cầu lông cấp tỉnh dành cho người cao tuổi. Ông Đóa cho biết: "Tôi luôn cố gắng sống tích cực. Muốn có được sự chủ động tích cực này trong cuộc sống, đặc biệt là ở người cao tuổi, theo tôi chỉ có luyện tập thể thao. Khi thể chất thực sự khỏe mạnh, tinh thần mới sảng khoái, bệnh tật sẽ lùi xa".
Không chỉ tích cực tham gia luyện tập thể thao, ông Đóa còn say mê các hoạt động xã hội khác. Có điều kiện gần gũi, tiếp xúc với bạn bè cao tuổi nên ông Đóa thường vận động những người cao tuổi tích cực rèn luyện thân thể để tạo cho mình một cuộc sống vui, khỏe, có ích. Năm 2005 vừa qua là năm ông Đóa nhận được nhiều niềm vui khi cùng lúc nhận được Bằng khen của Hội Người cao tuổi Việt Nam về những thành tích đóng góp cho công tác người cao tuổi và danh hiệu "Người cao tuổi tiêu biểu" do UBND tỉnh trao tặng.
Phương Liễu


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)












