
Vượt qua Myanmar ở trận chung kết với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng từ chấm 11m của Văn Thị Thanh, chiều nay, thày trò HLV Mai Đức Chung đã biến giấc mơ hat-trick vàng thành hiện thực.
Vượt qua Myanmar ở trận chung kết với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng từ chấm 11m của Văn Thị Thanh, chiều nay, thày trò HLV Mai Đức Chung đã biến giấc mơ hat-trick vàng thành hiện thực. Các nữ tuyển thủ của chúng ta cũng đã trả sòng phẳng món nợ thua ở trận mở màn.
Với tinh thần thi đấu rất cao, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã khiến Myanmar thực sự bất ngờ. Toàn đội chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận từ ngay sau tiếng còi khai cuộc. So với trận đấu trước gặp Myanmar, Việt Nam đã có một thay đổi. Đào Thị Miện được đẩy lên chơi ở hàng tiền vệ nhằm tạo ra một thế trận công - thủ chắc chắn hơn và nhường vị trí hậu vệ cho Ngọc Anh.
Sau những phút đầu nhường thế trận cho các tuyển thủ Việt Nam, Myanmar bắt đầu tấn công, với nhiều pha dâng bóng khá nguy hiểm bên cánh trái. Phút 17, Myanmar thực hiện được một pha đánh đầu nguy hiểm về phía khung thành Việt Nam, nhưng thủ môn và hậu vệ của chúng ta đã kịp phá bóng. Đội bạn bắt đầu chiếm thế chủ động, cố gắng đẩy nhanh tốc độ trận đấu.
Phút thứ 25, Việt Nam có cơ hội tốt ghi bàn thắng, khi Kim Chi giành được bóng ở giữa sân, nhường cho Lê Thị Oanh. Ba cầu thủ Việt Nam trước hai hậu vệ đối phương. Nhưng đường chuyền quyết định của Oanh cho Hồng Tiến lại quá dài. Trận đấu đang trở lại thế cân bằng. Các pha tranh bóng diễn ra chủ yếu ở giữa sân.
Phút 35, Việt Nam đã thực hiện được một pha bóng tấn công rất tốt. Đào Thị Miện đột phá từ giữa sân, chuyền bóng hợp lý cho Hồng Tiến đang trên đà lao về phía khung thành đối phương. Thế nhưng, chị đã kết thúc quá chậm. Trước đó ít phút, Tiến đã phải nhận thẻ vàng do quá ham bóng trong một pha tranh chấp với đội bạn.
Trận đấu tiếp diễn khá quyết liệt, có phần hơi nghiêng về phía Việt Nam. Phút thứ 38, Đào Thị Miện thực hiện được một cú sút căng từ khoảng cách khoảng 20 m nhưng thủ môn đội bạn đã cứu thua. Hai phút sau, Văn Thị Thanh đi bóng bên cánh trái và thực hiện cú sút sở trường. Nhưng người chiến thắng ở pha bóng này lại là thủ môn đội bạn. Những phút cuối hiệp 1, Việt Nam liên tục tấn công khá đa dạng, nhưng các cú dứt điểm đều chưa chính xác.
Vào hiệp 2, cả hai đội đều đẩy tốc độ trận đấu lên nhanh ngay lập tức. Thế trận có phần hơi nghiêng về phía Việt Nam khi các học trò HLV Mai Đức Chung liên tiếp tấn công về phía khung thành đối phương.
Lê Thị Oanh, Kim Chi, Văn Thị Thanh là những người chơi rất tốt trong những phút vừa qua. Việt Nam cũng đang kiểm soát tuyến giữa. Phút thứ 65 của trận đấu, bóng tưởng chừng đã nằm gọn trong lưới. Văn Thị Thanh có bóng bên cánh trái sau một pha tấn công hợp lý. Chị thực hiện cú sút sở trường vào khung thành đang bỏ trống. Thế nhưng, hậu vệ đội bạn đã kịp thời trở về phá bóng ngay trên vạch vôi.
Phút thứ 68, tỷ số của trận đấu đã là 1-0 nghiêng về Việt Nam. Bàn thắng được Văn Thị Thanh thực hiện rất căng và hiểm hóc từ chấm 11m, sau khi hậu vệ đội bạn để tay chạm bóng trong vòng cấm địa.
Sau khi có bàn thắng, Việt Nam chủ động giảm tốc độ và giữ một thế trận an toàn. Trong khi đó, dù bị dẫn bàn, Myanmar vẫn chơi khá bình tĩnh. Phút thứ 80, Đỗ Hồng Tiến ra sân, nhường chỗ cho Bùi Thị Tuyết Mai.
Những phút cuối, Myanmar bắt đầu tấn công dồn dập. Việt Nam tập trung phòng thủ, chỉ còn cắm một mình Tuyết Mai ở trên. Phút thứ 85, đội bạn đã đưa được bóng vào lưới của chúng ta, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Thời gian đá bù giờ của trận chung kết là 3 phút.
Trận đấu kết thúc trong niềm vui vô bờ của các cầu thủ, ban huấn luyện và cổ động viên VN.
Tất cả các vị trí trên sân của Việt Nam hôm nay đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng có thể nói, sự chói sáng của những cá nhân như đội trưởng Kim Chi, Văn Thị Thanh, Lê Thị Oanh và Bùi Thị Miện đã thực sự khiến Việt Nam có được một thế trận tưng bừng.



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











